Xe tải chở hơn 1,5 tấn da trâu, bò thối rỉ đầy nước ra quốc lộ

Hàng ngàn kg mỡ vụn, da trâu bò từ xe tải rỉ nước bốc mùi hôi thối nồng nặc chạy trên quốc lộ, gây ô nhiễm khiến người đi đường kinh sợ.

Hàng ngàn kg mỡ vụn, da trâu bò từ xe tải rỉ nước bốc mùi hôi thối nồng nặc chạy trên quốc lộ, gây ô nhiễm khiến người đi đường kinh sợ.

Khoảng 8h ngày 8/11, nhận tin báo của người dân về việc xe tải BKS 60N-7783 chở đầy sản phẩm động vật lưu thông quốc lộ 1A theo hướng từ Sóng Thần về An Sương nhưng không đậy kín, bốc mùi hôi thối nồng nặc và nước thải chảy dọc xuống đường gây ô nhiễm nghiệm trọngTrạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (KDĐV), TPHCM đã nhanh chóng phối hợp cùng đội CSGT An Sương lập kế hoạch bắt giữ.
 
L­ượng lớn mỡ và da trâu, bò bốc mùi hôi thối, chảy nước ô nhiễm ra đường

L­ượng lớn mỡ và da trâu, bò bốc mùi hôi thối, chảy nước ô nhiễm ra đường
L­ượng lớn mỡ và da trâu, bò bốc mùi hôi thối, chảy nước ô nhiễm ra đường

 

Tại ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Quá (phường Tân Thới Hiệp, quận 12-TPHCM), tổ kiểm tra liên ngành đã chặn dừng xe tải nói trên để kiểm tra.

 

Tại đây hàng ngàn kg mỡ vụn, da trâu bò đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối được phát hiện nhưng tài xế Trần Đức Lương (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chỉ xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch (CNKD) 28 tấm da trâu bò nhưng có dấu hiệu sửa chữa (từ 8 tấm thành 28 tấm).

 
Ngay sau đó tài xế và phương tiện được di lý về trạm KDĐV Thủ Đức để tiến hành lập biên bản xử lý.

 

Bước đầu tài xế Lương (đồng thời là chủ số hàng) khai nhận thu mua 1504 kg da và mỡ trâu, bò từ một lò mổ trên địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa về cơ sở chế biến ở huyện Hóc Môn (TPHCM) tiêu thụ. Tài xế Lương cũng thừa nhận trong số hàng nói trên chỉ có 8 tấm da là mua có giấy CNKD, sau đó đã tự ý sửa lại nhằm hợp thức hóa nhằm qua mặt cơ quan kiểm tra.

 

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm KDĐV Thủ Đức cho biết sẽ lập biên bản xử lý đối với tài xế (chủ hàng) với các lỗi như: Vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không giấy CNKD, không đúng số lượng được ghi; trốn tránh việc KDĐV tại các trạm kiểm dịch, đầu mối giao thông trên đường đi qua; kinh doanh sản phẩm động vật trên cạn bị biến đổi về màu sắc, mùi vị; không đảm bảo điều kiện thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật lưu thông trong nước; tự viết thêm, sửa chữa nội dung ghi trong giấy chứng nhận.

 

Theo bà Tuyết thì toàn bộ số hàng hóa nói trên sẽ  được trạm KDĐV Thủ Đức đề xuất thiêu hủy và tài xế (chủ hàng) phải đóng phí thiêu hủy theo quy định.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.