Xót lòng vụ xác thai bị ném đi ném lại

Sau khi con gái phá thai, người mẹ ấm ức đem xác thai nhi đến đặt tại nhà “thông gia”. Nhà kia không bằng lòng, vùng vằng mang thai nhi trả lại…

Sau khi con gái phá thai, người mẹ ấm ức đem xác thai nhi đến đặt tại nhà “thông gia”. Nhà kia không bằng lòng, vùng vằng mang thai nhi trả lại…

Vụ việc hy hữu nói trên xảy ra vào tối 16/8 tại thôn Văn Giang (thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội). Câu chuyện trên làm rấy lên những suy nghĩ về lương tri và tình mẫu tử của những người trong cuộc.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thu Trang (18 tuổi, ở thôn Văn Giang) có thai khoảng 17 tuần với người yêu là Nguyễn Công Toàn (20 tuổi, cùng thôn). Tuy nhiên gia đình Toàn không thừa nhận.

Ngày 16/8, Trang được gia đình đưa đến bệnh viện phá thai. Đến 18h cùng ngày, mẹ của Trang là bà Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi) mang xác thai nhi đến đặt tại nhà Toàn.

Không vừa lòng, đến khoảng 21h, mẹ của Toàn là bà Phạm Thị Dung cùng con trai Nguyễn Công Trung (18 tuổi, em trai Toàn) và Nguyễn Văn Hải (17 tuổi) mang thai nhi đến nhà Trang vứt trả.

Vụ việc khiến đôi bên lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát, Trung vùng vằng rút dao phay chém trọng thương anh Nguyễn Đình Tại (23 tuổi, ở xã Văn Giang) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang phải điều trị tại BV huyện Mỹ Đức.

Ngay sau đó, công an huyện Mỹ Đức đã có mặt để tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.