Xót xa thiếu nữ bỏ mạng cùng thai nhi trước ngày cưới bởi “chồng” cuồng ghen

Chỉ vì một phút nóng giận họ đã hóa thành quỷ dữ gây nên những tội ác tày trời không thể dung tha.

Ghen là tâm lý thông thường dễ thấy trong tình yêu. Vậy nhưng không ít người vì ghen tuông mù quáng đã gây tổn thương nặng nề, thậm chí cướp đi tính mạng của chính người mình yêu và đối tượng thứ 3.

Năm 2016 đã xảy ra không ít các vụ đánh ghen kinh hoàng, trong đó có nhiều ông chồng cuồng ghen đã phải đi thẳng vào tù chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Chỉ vì một phút nóng giận họ đã hóa thành quỷ dữ gây nên những tội ác tày trời không thể dung tha.

Cuồng ghen, đánh chết vợ sắp cưới đang mang thai

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (20 tuổi, quê Đà Nẵng) tử vong khi đang mang thai 13 tuần tuổi. Đau xót hơn nữa là mẹ con chị Thúy bị tước đi mạng sống bởi chính chồng sắp cưới của mình vào trước đám cưới đã ấn định chưa đầy nửa tháng.

Mặc dù cỗ cưới đã đặt, thiệp mừng đã gửi... và theo kế hoạch Phạm Xuân Trường (xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) sẽ kết hôn với chị Thúy vào ngày 16/10 nhưng tất cả đã khép lại bởi cái đầu nóng như lửa của gã đàn ông cuồng ghen.

Cuồng ghen, đánh chết vợ sắp cưới đang mang thai
Gia đình Trường đau xót khi phải châm lửa đốt ảnh cưới, thiệp hồng...
để quên đi chuyện đau buồn.


Được biết, dù chưa chính thức làm lễ cưới nhưng Trường và chị Thúy đã chung sống 1 nhà. Đêm ngày 2/10, trong khi mẹ Trường đi vắng, bố Trường ngủ say, 2 người bỗng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện: “Con ải con ai”. Vì nghi ngờ người bạn tình có mối quan hệ tình cảm với người khác, và cái thai không phải mình là “tác giả” nên Trường đã dùng hung khí đánh vợ sắp cưới đến đa chấn thương vùng cổ, đầu và tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Sau đó, Trường đã bị công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bắt khẩn cấp vào ngày 4/10 để điều tra về tội giết người.

Ghen tuông, chồng kéo vợ ra mương dìm tử vong 

Vụ án mạng kinh hoàng mới xảy ra ở tỉnh Vĩnh Long, nghi can là Trần Văn Lộc (thường gọi "Truyền", 38 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, H.Long Hồ) và nạn nhân là bà Lê Thị Bé Chín (42 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Long Hồ) – người sống như vợ chồng với Lộc trong vài năm trở lại đây.

Đối tượng Trần Văn Lộc tại cơ quan Công an.

Được biết, trong quá trình sinh sống do Lộc hay nhậu nhẹt nên 2 người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi, bà Chín bị người chồng hờ đánh đập tàn nhẫn. Đỉnh điểm là tối 1/12, trong lúc cãi nhau, Lộc không chỉ cầm dao rồi túm tóc vợ hờ dọa cắt cổ, y còn kéo vợ hờ ra con mương phía sau ngôi nhà rồi dìm bà Chín đến tử vong. Sau đó, y mang thi thể vợ về để trên giường rồi khóa cửa bỏ trốn....

Hơn 1 tuần sau vì quá ám ảnh, chính Lộc đã gọi điện báo với người thân và không lâu sau đó thì y bị Công an H.Long Hồ bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Lộc khai nhận vì ghen tuông không kiềm chế được nên Lộc đã ra tay sát hại người tình của mình một cách dã man rồi bỏ trốn.

Bắt gặp vợ ngoại tình, chồng cắt phăng “của quý” tình địch 

Vụ việc rúng động dư luận này xảy ra vào đầu tháng 9/2016. Đối tượng gây án là anh Nguyễn Văn Huân (29 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang) cắt dương vật của anh N.V.H (32 tuổi, ở TP. Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, nghi ngờ anh N.V.H có quan hệ bất chính với vợ mình là chị H (25 tuổi), anh Huân đã theo dõi và chiều 5.9 thì phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ T.T ở phường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang) cùng một người đàn ông.

Nạn nhân tại bệnh viện

Sau đó, Huân đã xông vào phòng bắt quả tang vợ và người đàn ông kia trong tình trạng không áo quần. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Huân đã dùng dao (loại dao Thái Lan) dài khoảng 27cm cắt đứt dương vật của anh N.V.H. rồi vứt vào bụi dậm...

Được biết, gia đình nạn nhân đã phải rất khó khăn trong quá trình tìm kiếm phần dương vật bị đứt lìa của anh H. và chỉ sau khi Huân chỉ chỗ người nhà mới tìm được.

Nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và may mắn được các bác sĩ nối lại thành công, tuy nhiên phải một thời gian dài sức khoẻ và chức năng của dương vật mới có thể trở lại bình thường.

Ghen tuông vì tin nhắn lạ, chồng sát hại vợ rồi nằm ôm xác suốt hai ngày

Ngày 19/9, Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự Võ Tuấn Anh (22 tuổi, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 13.9, do vợ là C.H.T (SN 1997) đi làm về trễ nên Tuấn Anh và vợ đến một nhà trọ trên địa bàn Bến Lức thuê phòng nghỉ qua đêm.

giet nguoi vo tre roi om xac suot 2 ngay trong nha tro hinh anh 1

Đối tượng Võ Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Đến rạng sáng 14.9, Tuấn Anh thấy có tin nhắn đến điện thoại di động của vợ nên mở ra xem. Thấy tin nhắn tán tỉnh vợ mình nên Tuấn Anh cãi nhau với vợ. Trong lúc nóng giận, đối tượng đã bóp cổ làm nạn nhân chết ngạt. Sau khi giết vợ, Tuấn Anh đặt vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy mền (chăn) phủ lên, sau đó ôm thi thể vợ ngủ. Trong hai ngày tiếp theo, Tuấn Anh không trả phòng.

Đến ngày 16.9 thì Tuấn Anh bỏ đi. Lúc này, chủ nhà trọ thấy bốc mùi hôi nên kiểm tra và phát hiện chị T nằm chết trên giường... Tuấn Anh bị bắt sau đó 1 ngày khi đang lẩn trốn trong một căn chòi bỏ trống cách hiện trường khoảng 2 km.

Trước đó vào ngày 4/9 cũng xảy ra một vụ án ghen tuông tương tự ở TP.HCM. Chỉ vì phát hiện vợ có hình xăm trên người, đối tượng Nguyễn Thân Tính (SN 1996, quê Kiên Giang) đã nổi cơn ghen vì cho rằng khi xăm hình vợ mình phải cơi áo ra trước cái nhìn xoi mói của người khác. 


Ngôi nhà nơi Tính sát hại và ôm xác vợ suốt 3 giờ...

Sau một hồi cãi nhau, Tính lấy dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Tính còn ôm xác nạn nhân nằm trong phòng tâm sự suốt hơn 3 giờ đồng hồ rồi mới lấy điện thoại gọi báo cho cơ quan công an khai nhận về tội ác của mình.

Lời kết

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều vụ án bắt nguồn từ việc ghen tuông xảy ra trong năm 2016. Dù rằng yêu thì mới ghen nhưng ghen thế nào cho lành mạnh thì không phải ai cũng làm được, nhất là các đấng mày râu có máu nóng với một chút bia rượu vào người. 

Qua đó chỉ mong rằng, các ông chồng và kể các bà vợ hãy tỉnh táo trước những cơn ghen để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc khiến kẻ vào tù, người mất mạng, con trẻ bơ vơ...

Dù có chuyện gì xảy ra cũng cần suy xét cẩn thận về hậu quả trước khi hành động, có khúc mắc cần sớm giải tỏa, người này nóng người kia nên nhịn ... Chớ nên khiến sự việc cãi vã, hiểu lầm đến cao trào để rồi hối hận không thể kịp.

Tintuconline (TH)

ghen tuông

chồng cuồng ghen


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.