Yêu nhầm 'phi công' là kẻ sát nhân

'Cặp bồ' với một phụ nữ hơn tuổi để ăn bám, trốn truy nã chui lủi, Bình 'Đen', kẻ tham gia vụ hỗn chiến ở đầu ngõ 302 đường Láng gần 2 năm về trước vừa bị bắt.

'Cặp bồ' với một phụ nữ hơn tuổi để ăn bám, trốn truy nã chui lủi, Bình 'Đen', kẻ tham gia vụ hỗn chiến ở đầu ngõ 302 đường Láng gần 2 năm về trước vừa bị bắt.

Nguyễn Thanh Bình (SN 1987), tức Bình “Đen”, đối tượng bị Cơ quan Công an thành phố Hà Nội truy nã đặc biệt về hành vi giết người, vừa bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội bắt giữ chiều qua (22.8). 

Gần 2 năm về trước, tối 11.11.2010, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại đầu ngõ 302, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đồng Đa, Hà Nội. Nạn nhân là anh Chu Mạnh Hòa (SN 1974), một người dân sống trong ngõ, bị đối phương dùng dao nhọn đâm chết.

Cơ quan công an xác định, trong số các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, dẫn đến cái chết của anh Hòa có Nguyễn Trung Kiên (SN 1987) -  đầu mối dẫn đến toàn bộ vụ việc.


"Chơi đá" nhiều nên Bình "Đen" trông khác so với trước

Theo tài liệu của cơ quan công an, tham gia cá độ bóng đá lâu nay nên anh Hòa nợ Kiên gần 250 triệu đồng. Nhiều lần đòi nhưng “con nợ” không trả, Kiên đã thuê một nhóm côn đồ đến "nói chuyện". Tối 11.11.2010, nhóm của Kiên đến nhà Hòa “nói chuyện”, bất ngờ bị “con nợ” cùng một số đối tượng cầm dao, ống tuýp đuổi đánh bị thương. Thây bị “quây”, nhóm Kiên gọi đồng bọn đến ứng cứu, trong số đó có Bình “đen”. Không kịp bỏ chạy, anh Chu Mạnh Hòa đã bị nhóm của Kiên dùng dao truy sát.

Liên quan đến vụ án, thời điểm đó, Công an Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về 4 tội danh: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm. Riêng Bình “đen”, sau ghi gây án bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt.  

Gần đây, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Hà Nội phát hiện Bình “đen” xuất hiện ở khu vực An Dương (Tây Hồ), đã bí mật theo dõi. Tài liệu trinh sát cho thấy, anh ta “cặp bồ” với một phụ nữ hơn mình 3 tuổi sống qua ngày. “Nghiền “đá” đã lâu nên ngày nào em cũng dùng. Mỗi tuần, em xin bạn gái 500.000 đồng mua “hàng” để “bay”, Bình kể.

Kiên trì mật phục ở nơi Bình ẩn náu, chiều qua (22.8), gần 10 trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã ập vào bắt đối tượng này, khi anh ta vừa ra khỏi nhà.

Theo ANTĐ



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.