"Yêu râu xanh" giả làm bác sỹ

Tự xưng là bác sỹ để tạo niềm tin, gã thanh niên chở cô sinh viên cao đẳng thẳng ra cánh đồng. Sau khi làm nhục cô gái, gã "yêu râu xanh" trả lại cô điện thoại, tiền, nhưng sợi dây chuyền thì gã bảo "bị rơi mất"…


Tự xưng là bác sỹđể tạo niềm tin, gã thanh niên chở cô sinh viên cao đẳng thẳng ra cánh đồng.Sau khi làm nhục cô gái, gã "yêu râu xanh" trả lại cô điện thoại, tiền,nhưng sợi dây chuyền thì gã bảo "bị rơi mất"…

Cô gái nhỏ bé  ấy ngồi runrẩy với bộ quần áo vẫn lấm lem bùn đất ở hàng ghế của phòng trực ban Công anthị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Cô gục mặt xuống bàn,nước mắt chảy nhòe qua những kẽ tay. Cô khóc không thành tiếng, những ngườixung quanh chỉ cảm nhận được qua những tiếng nấc nghẹn ngào.

Phải mất khá nhiều thời gian,Nguyễn Thị H. mới kể lại được những điều kinh hoàng vừa mới xảy ra, H. làmột cô gái mới lớn, ngoan hiền. Nhà em ở một huyện nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc.Bố mẹ làm ruộng nhưng vẫn cố gắng cho em học và thi đỗ vào một trường caođẳng ở Phúc Yên.

Sáng 17/4, do được nghỉ mấytiết học buổi sáng nên H. về thăm nhà. Đến chiều tối, em đi xe buýt quay lạitrường học. Không chịu được say xe, đến khu vực Quán Tiên, H. xin xuống xebuýt để gọi điện cho bạn ở dưới thị xã Phúc Yên đi xe máy đến đón. Không gọiđược cho bạn, em định sẽ chờ gọi xe ôm. Vì quá mệt nên em ngồi nghỉ tạm venđường quốc lộ 2A. Một lúc sau, em thấy một người thanh niên đi xe máy Wavemàu đỏ trắng đến đỗ gần, bắt chuyện: "Trông em quen lắm. Sao em lại ngồiđây"... "Anh là bác sỹ ở Hà Nội, đang phải về dưới đó trực. Nếu em muốn vềtrường thì tiện đường, anh sẽ chở em qua thị xã Phúc Yên".

Em không hề biết rằng, mìnhđang tự dấn thân vào một cái bẫy kinh khủng của “con yêu râu xanh” đội lốtbác sỹ. Gã chở em đi đến khu vực huyện Bình Xuyên thì rẽ vào đường đi xãNguyệt Đức. H. thắc mắc thì gã bảo: "Đợi anh vào lấy hồ sơ xin việc cho mộtđứa bạn vào Bệnh viện Việt - Đức". Rồi gã lại chở tiếp cô bé vào một conđường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Đến lúc này, H. bắt đầu nghi ngờ, cô bé hỏi vìsao lại đi vào đường này. Gã đàn ông cứ lằng lặng lái xe. Đến  giữa cánhđồng thôn Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng, gã dừng xe, bắt H. xuống và lộ luônbộ mặt của gã “yêu râu xanh”, tuyên bố thẳng là muốn quan hệ với cô bé.

"Yêu râu xanh" giả làm bác sỹ

Đối tượng Nguyễn Hữu Quân đang khai báo tại cơ quan Công an.

Giữa đồng không mông quanh,đêm tối bao quanh, H. chỉ còn cách quì sụp xuống van xin gã thanh niên. Côtự lấy điện thoại di động, mấy trăm nghìn mẹ vừa cho đưa nộp cho gã nhằm xinđược bảo toàn thân thể. Nhưng mục đích của gã đàn ông đâu chỉ có thế. ThấyH. đeo sợi dây chuyền vàng tây trên cổ, gã bắt đưa nốt. Xót sợi dây chuyềncủa bố mẹ cho, H vùng bỏ chạy. Nhưng chỉ được 10m, cô gái đã bị gã đàn ôngbắt lại, giật sợi dây chuyền trên cổ cô, đút vào túi và bắt đầu hành độngcủa gã yêu râu xanh. H. tìm mọi cách van xin, rồi chống cự quyết liệt, nhưngchỉ được 15 phút, cô vẫn bị gã kia hãm hại. Sau đó, gã bắt cô gái mặc quầnáo, đèo ra đường 303 thả cô. Trước khi bỏ đi, gã trả lại cô gái điện thoại,tiền, nhưng sợi dây chuyền thì gã bảo đã rơi mất… 

H. ngồi khóc tức tưởi venđường, may sao gặp một người tốt bụng đưa về Công an thị trấn Thanh Lãng.Cho đến bây giờ tâm lý của em vẫn còn hoảng loạn…

Với kinh nghiệm của những nămlàm điều tra án hình sự, Thượng tá Lê Văn Tọa - Phó Trưởng Công an huyệnBình Xuyên đã chỉ đạo các trinh sát đến ngay nơi xảy ra sự việc để điều tra,thu thập chứng cứ. Rất may, vào sáng sớm hôm sau (18/4), khi các trinh sátquay lại hiện trường (khu vực cánh đồng) để xem xét thì gặp một người đàn bàđi làm đồng. Khi biết các trinh sát đang điều tra vụ việc xảy ra đêm qua,người đàn bà buột miệng: "Cách đây 15 phút, vừa có một thanh niên đến đâytìm sợi dây chuyền vàng tối qua đánh rơi". Rồi nhân chứng mô tả đối tượng cụthể về hình dáng cũng như giọng nói đặc trưng của người Minh Tân, huyện YênLạc, đi xe máy Wave đỏ đen. Tất cả đều trùng khớp với mô tả về đối tượng củanạn nhân Nguyễn Thị H.

Xác định đây chính là đốitượng gây án, Thượng tá Lê Văn Tọa đã chia các mũi trinh sát rà soát tất cảcác đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên, hiện đang sinh sống ở trên địabàn huyện Yên Lạc, trong đó tập trung truy tìm ở khu vực thị trấn Yên Lạc,nơi có giọng nói đặc trưng của người dân Minh Tân. Đến 8h ngày 18/4, cáctrinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn đang đi chiếc xe Wave đỏ đentrên đường. Gã lập tức bị "mời" về trụ sở Công an huyện Bình Xuyên để làmviệc. Tại đây, khi nhìn thấy nạn nhân Nguyễn Thị H., mặt đối tượng biến sắc.Nhưng phải đến khi các điều tra viên đưa ra những chứng cứ đấu tranh, gã mớichịu khai nhận tội.

Đối tượng khai nhận tên làNguyễn Hữu Quân, 28 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh BìnhĐịnh, đang tạm trú cùng vợ tại thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc). Khoảng 19h ngày17/4, Quân đi xe máy từ thị trấn Yên Lạc ra thành phố Vĩnh Yên. Khi đến khuvực Quán Tiên thấy em H. ngồi ở ven QL2A, Quân dừng xe đến làm quen và giảvờ mình là bác sỹ, đang về Hà Nội để cho em H. đi nhờ. Nhưng thực chất, gãchỉ lừa nạn nhân để quan hệ tình dục khi có điều kiện.   

Ngày 19/4, Công an huyện BìnhXuyên đã khởi tố vụ, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn HữuQuân trước hết về tội hiếp dâm và đang củng cố tiếp hành vi cướp tài sản củađối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.