Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"

Với người nổi tiếng, vấn đề nan giải nhất là thời gian. Hai bạn làm gì để không đi vào vết xe đổ “chúng tôi không có thời gian dành cho nhau nên…”? CV: Thường thì liên lạc mỗi ngày, chia sẻ cho nhau tất cả những điều xảy ra trong ngày. Mình dù bận cách mấy, sáng nào cũng phải tìm điện thoại để gửi cho Tiên một tin nhắn chào buổi sáng. Ngoài ra còn có cả phone và chat…

Chưa trả lời chung bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, gặpnhau chỉ một năm, chụp chung với nhau chỉ hai bộ ảnh nhưng bị bao phủ bởi vô sốtin đồn, sức hút rõ rệt của cặp đôi vàng Công Vinh – Thủy Tiên là không thể bàncãi.

Lấy tình cảm chân thật đánh bóng tên tuổi làmột kiểu rất rẻ tiền!

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"
Cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên

- Phải nói có quá nhiều tin đồn về tình yêucủa Công Vinh – Thủy Tiên. Dường như chưa bao giờ người ta thôi hết tò mò về đờisống riêng tư của hai bạn.

Công Vinh (CV): Thật sự thì theo Vinh người ta tò mò về mình cũng khônghẳn là điều xấu. Dư luận còn nhắc đến mình chứng tỏ mình vẫn còn được quan tâm.Tuy nhiên về chuyện tình cảm thì cả hai đều muốn đó là chuyện riêng. Nhưng quảlà khó giữ “riêng” được khi công bố cũng gây ồn ào mà giữ kín cũng không yên ổn.

Thủy Tiên (TT): Là người của công chúng thì việc bị dư luận bàn tán saocó thể tránh. Việc sống trong sự bủa vây của tin đồn Tiên hiểu rất rõ, và bảnthân mình cũng luôn động viên anh Vinh.

Tuy nhiên mình khó chịu không phải vì bị quan tâm mà vì có những người lợi dụngsự quan tâm mà đưa tn sai lệch hòng kiếm lợi, rồi tin tức đó lại phản phé lạimình, làm mọi  ngưòi nghĩ mình dùng scandal để nổi tiếng.

Khi bạn thật sự yêu ai đó, nghĩ đến việc làm buồn người yêu đã là quá sức, ailại có thể đem người yêu ra làm trò, đem tình cảm của chính mình ra để đánh bóngtên tuổi. Tôi không làm được! Đó là một điều rất rẻ tiền

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"
Yêu nhau trong những trái chiều của dư luận, cả hai đều luôn ý thức cảnh giác cao độ để khép lại những ồn ào không đáng có.

- Có thể nêu ra ví dụ không?

TT: Bây giờ có nêu ra cũng không có ích gì, lại càng khiến mọi người nghĩmình cố tạo scandal. Chỉ là phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc báo chí, vì có nhiềungười dù chưa tiếp xúc nhưng từ các nguồn thông tin thu thập được đã vội đưa rađánh giá rất chủ quan.

CV: Vinh rất tôn trọng ý kiến của Tiên, một khi có thể gây ra nhiều kếtquả không hay thì tốt nhất là đừng làm.

Hai chúng tôi dường như là một

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"
 Cả hai nói yêu nhau bất kể lúc nào, gần như luôn luôn nói yêu nhau.

- Với người nổi tiếng, vấn đềnan giải nhất là thời gian. Hai bạn làm gì để không đi vào vết xe đổ “chúng tôikhông có thời gian dành cho nhau nên…”?

CV: Thường thì liên lạc mỗi ngày, chia sẻ cho nhau tất cả những điều xảyra trong ngày. Mình dù bận cách mấy, sáng nào cũng phải tìm điện thoại để gửicho Tiên một tin nhắn chào buổi sáng.

Ngoài ra còn có cả phone và chat….nên không hề thấy xa cách gì cả. Cơ bản là cảhai rất hiểu nhau.

TT: Chat thì chỉ lúc ở nước ngoài thi đấu thôi, còn lại Vinh đều gọi điệncho Tiên. Thật ra nếu hỏi về bí quyết mà nói thì cả hai không có bí quyết gì,chỉ là khi tìm được đúng một nửa của mình thì việc yêu nhau xa hay gần khôngphải là vấn đề quá lớn.

Bởi vì lúc đó dù có liên lạc hay không thì mình vẫn biết rõ người kia đang làmgì. Không để trong lòng bất cứ điều gì cả, dù nhỏ nhặt nhất Vinh cũng kể Tiênnghe.

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"

Với Vinh thì tình cảm không chỉ có một cách để thể hiện, và Vinh cũng không cần Tiên thể hiện vì mình đã quá hiểu rồi. Tiên cũng thừa thông minh để hiểu Vinh muốn gì.

- Vậy còn lúc gần thì sao? Lúcnào cả hai thấy cần nhau nhất?

CV: Chỉ cần ở bên cạnh nhau thì cả hai đều thấy hạnh phúc lắm rồi. Ngoàita cả hai cũng thường đi xem phim, shopping, đi ăn, spa… như bao nhiêu người yêunhau khác. Còn Vinh thì luôn có cảm giác cần Tiên, không chỉ lúc ra sân hay khithi đấu, ghi bàn, tất cả mọi lúc đều muốn có Tiên bên cạnh.

TT: Vinh hay nói với Tiên “Sao cả hai gặp nhau lúc nào anh cũng thấy ngắnngủi hết, anh mong thời gian sẽ kéo dài một ngàn lần em nhỉ”. Tiên cũng có cảmgiác như vậy, nên khi gặp thì dành thời gian cho nhau là chính.

Tiên hay đưa Vinh đi dạo vòng vòng, cả hai cùng ngồi trong xe, nhìn ngắm đườngphố, cùng tâm sự và cùng nhau chia sẻ cảm giác với Tiên là hạnh phúc nhất. Bảnthân mình thì cũng mạnh mẽ đủ để sống giữa dư luận tuy nhiên cũng có những lúcbản thân đau lòng, đổ gục vì những lời nói ác ý.

Những lúc đó Tiên rất cần Vinh, thường thì gọi điện để… khóc cho Vinh nghe.(cười) Rồi sau đó được Vinh dỗ dành đi ngủ. (Cười to hơn)

Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"
Ca sĩ Thủy Tiên

- Vậy khoảnh khắc lãng mạnnhất là khi nào? Hay lúc nào cả hai thấy đối phương “đáng ghét” nhất?

CV: Mọi khoảnh khắc với Vinh đều lãng mạn cả. Cả hai nói yêu nhau bất kểlúc nào, gần như luôn luôn nói yêu nhau. Còn lúc đáng ghét thì hình như…khôngthấy.

Vì cả hai cũng ý thức mình ít gặp nhau nên thường dành cho nhau những gì ngọtngào nhất. Ngay cả lúc Tiên giận thì Vinh vẫn cứ nói “Anh thích thế”, vì thật sựTiên giận nhìn cũng rất đáng yêu.

TT: Công Vinh là người rất tình cảm nên lúc nào ở cạnh anh Vinh cũng lãngmạn cả. Một năm trời quen nhau, chưa ngày nào sáng mở mắt Tiên không nhận đượctin nhắn của anh ấy, đôi khi còn có cả hoa và những lời chúc ý nghĩa.

Lúc đầu mới quen còn cảm thấy…lạ vì sao lại có người tình cảm thế, giống trongphim thế. Tuy nhiên sau khi hiểu nhau mới thấy đó là con người thật của anhVinh. Đúng là anh vô cùng tình cảm và vì thế việc anh ấy luôn lãng mạn cũnggiống như việc sống thật với mình.

- Tiên có cảm giác gì khi nhìnthấy lần đầu tiên hình xăm “CVT9” (Công Vinh- Tiên và số 9 là số áo của Vinh)?Và Vinh có muốn sau này Tiên sẽ….xăm mình một hình tương tự không?

TT: Đương nhiên là lúc đó thấy vui sướng và hạnh phúc lắm chứ. Thật sựthì Tiên không có quan điểm phải xăm tên người yêu hay thậm chí vợ chồng lênngười. Nên lúc Vinh xăm hình đấy, Tiên cũng không để ý lắm.

Nhưng hôm đó, nhân dịp được nghỉ phép, Vinh vào thăm Tiên và cho Tiên xem hìnhxăm. Anh có nói cho dù sau này có thế nào thì Tiên vẫn có một chỗ đáng được trântrọng trong Vinh. Từ lúc đó Tiên biết mình nên làm gì.

CV: Vinh không mong gì hơn nữa ở Tiên. Với Vinh, Tiên đã là một người quátốt rồi. Một cô gái mạnh mẽ, tự lập, thông minh, giỏi giang, tình cảm, chânthành, đáng yêu, thậm chí không nói xấu người khác dù biết chính người đó vừagièm pha mình.

Với Vinh thì tình cảm không chỉ có một cách để thể hiện, và Vinh cũng không cầnTiên thể hiện vì mình đã quá hiểu rồi. Tiên cũng thừa thông minh để hiểu Vinhmuốn gì.

Theo Châu Toàn
Công Vinh - Thuỷ Tiên: "Hai chúng tôi dường như là một"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.