- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều sai trái mà dư luận khó chấp nhận ở Ngọc Trinh
Ngọc Trinh hiểu rằng, mình là người thứ 3, là một người không được đón nhận, là người không ai mong xuất hiện, là cái bóng mà ai cũng muốn xua đuổi.
Ngọc Trinh hiểu rằng, mình là người thứ 3, là một người không được đón nhận, là người không ai mong xuất hiện, là cái bóng mà ai cũng muốn xua đuổi.
Người ta thường truyền tai nhau 1 câu nói hài hước: “Đại gia không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ vòng tay của chân dài này sang chân dài khác!”.
Tuy nhiên, không phải mối tình chân dài đại gia nào cũng sóng yên bể lặng. Bởi đôi khi để được bên cạnh đại gia, chân dài phải cam chịu trở thành người thứ 3 với nhiều nỗi lo.
Chuyện chung nhau 1 người đàn ông là điều không có bất kỳ người phụ nữ nào trên cuộc đời này mong muốn. Nhưng đôi khi, vì nghĩa, vì tình, vì trách nhiệm, vì niềm thương người ta vẫn phải chia nhau tấm chăn hạnh phúc chật hẹp.
Cũng như nhiều chân dài khác trong showbiz Việt, Ngọc Trinh cũng chọn cho mình chỗ dựa là một người đàn ông giàu có.
Việc tìm lấy cho mình 1 người đàn ông để dựa dẫm là điều không có gì sai trái. Nhưng việc dựa dẫm vào 1 người đàn ông đã có gia đình lại là một điều khó có thể chấp nhận.
Và đây có lẽ là điều Ngọc Trinh luôn biết, luôn hiểu nhưng không thể thay đổi.
Điều sai trái của Ngọc Trinh
Trong những năm đầu tiên của sự nghiệp, chuyện tình cảm Ngọc Trinh là "bài toán khó" đối với truyền thông và người hâm mộ.
Vài năm gần đây, Ngọc Trinh mới chịu khó hé lộ về chuyện tình cảm của mình. Và khác với mọi mối tình bình thường khác, suốt 8 năm yêu đương, Ngọc Trinh cam chịu làm người giấu mặt.
Ngọc Trinh tiết lộ lý do cô phải... giấu anh đi vì thực sự anh là người đã có gia đình và cô chỉ là người thứ 3, hay nói cách khác là "bồ nhí" của người đàn ông đó.
"Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi", Ngọc Trinh nói.
Ngọc Trinh hiểu, ngay từ lúc bắt đầu, mối tình này đã là một điều trái với luân thường đạo lý. Bởi vì trong cuộc tình này, cô xuất phát từ vị trí 1 người thứ ba, mà người thứ 3 thì làm gì được lên tiếng quá nhiều trong tình yêu?
Người ta vẫn thường nói rằng, trong tình yêu thì chẳng có đúng có sai mà chỉ có yêu hay không yêu. Tình yêu không có đúng sai nhưng việc thể hiện tình yêu ra bên ngoài thì sẽ phát sinh đúng sai.
Vì hiểu rằng cái câu chuyện tình yêu của mình sẽ gặp rất nhiều chỉ trích từ dư luận nên Ngọc Trinh cam chịu làm người phụ nữ trong bóng tối.
Hiểu rõ mình chỉ là người thứ 3, người không có quyền đòi hỏi những điều tự nhiên nhất ở đời nên cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chiếm trọn người đàn ông ấy.
"Người đàn ông đó yêu thương, tự nguyện muốn quan tâm và chăm sóc tôi, chứ bản thân tôi chưa từng suy nghĩ đến thủ đoạn để chèo kéo, moi tiền hay chiếm anh trọn vẹn về với mình.
Anh thích thì đến với tôi, không thì về với gia đình", người đẹp Trà Vinh tâm sự.
Ngọc Trinh luôn hiểu rằng, mình là người thứ 3, là một người không được đón nhận, là người không ai mong xuất hiện, là cái bóng mà ai cũng muốn xua đuổi.
Biết vị trí của mình nên Ngọc Trinh chưa từng một lần dám thách thức "người phụ nữ số 1" trong cuộc đời bạn trai.
Cũng như mọi cô gái, thỉnh thoảng cô cũng không "nhịn" được mà khoe ảnh bạn trai. Tuy nhiên, đấy chủ yếu là những hình ảnh tấm lưng phía sau, cái nắm tay vội vàng dưới gầm bàn...
Từ lời ăn tiếng nói đến hành động cô đều tỏ ra thật ý tứ và biết điều. Cô nàng người mẫu nội y dường như rất khôn ngoan khi biết rõ giới hạn cho tất cả.
Chính sự biết điều, cách cư xử khéo léo và chừng mực của Ngọc Trinh khiến cho dư luận phần nào cảm thông và khiến cho "chị cả" chấp nhận và mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Đây chính là điều cực kỳ sai trái của Ngọc Trinh mà chính bản thân cô cũng luôn hiểu rõ.
Làm nhân tình thì dễ, chứ làm vợ khó lắm
Người ta vẫn nói rằng, tình yêu cũng chỉ là sự rung động của trái tim, tình yêu không có lỗi, nếu có lỗi thì do ta yêu người không đúng lúc, không đúng người, trao đi không đúng tình cảm, và họ cứ loay hoay giữa đi và ở, giữa tội lỗi và nhớ nhung.
Vì lẽ đó, dù cho có lý lẽ gì đi chăng nữa thì người thứ 3 vẫn mãi là kẻ chen chân vào mái ấm của 1 gia đình. Chứ suy cho cùng, phụ nữ đoan chính không bao giờ làm người thứ 3.
Đừng đổ tại tình yêu, đừng nói rằng bạn yêu anh ta, anh ta yêu bạn. Đừng nhân danh tình yêu mà làm cho một gia đình xáo trộn.
Ngay từ khi biết mình là kẻ thứ 3, Ngọc Trinh đã biết mình sai. Mặc dù được xem là người thứ 3 cư xử biết điều nhưng dù sao đi chăng nữa việc cô đang làm, người cô đang yêu cũng chưa từng được ủng hộ hay chấp nhân.
Chờ đợi 8 năm, nhưng Ngọc Trinh có chắc rằng rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ có một danh phận hay không? Hay vĩnh viễn sẽ ăn đời ở kiếp với danh xưng "bồ nhí".
Các cụ có dạy rằng: “Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn". Ngọc Trinh may mắn chưa bị vợ của vị đại gia nào đó "tố giác", chưa bị dư luận lên án gay gắt.
Nhưng nếu có một ngày như thế, cô cũng phải chấp nhận tất cả những gì xảy đến, kể cả phản ứng của xã hội, của người vợ.
Suy cho cùng, đàn bà mà chính chuyên, đàn ông nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Đàn bà mà đoan chính, đàn ông nào dám chim chuột, bướm ong.
Sinh ra là đàn bà trên cuộc đời này đã khổ rồi, vậy đừng nên hành hạ, cướp giành hạnh phúc của nhau. Ngọc Trinh chưa từng làm vợ nên hẳn chưa biết hết nỗi khổ của người vợ, người mẹ.
Là vợ là đâu có thể ngày ngày quần áo là lượt, điểm tô son phấn như những cô nhân tình.
Người ta thường khao khát những thứ chưa có được, khi có được rồi thì mọi điều lung linh xưa kia bỗng chốc trở thành thật tầm thường.
Có thể Ngọc Trinh giữ được 8 năm là nhân tình nhưng chắc gì cô đã hạnh phúc được 8 năm làm vợ.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Theo Trí thức trẻ
-
Sao2 giờ trước"Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi ra bon chen với các em, các cháu trong nghề. Điều này là không hợp lý" – diva Mỹ Linh chia sẻ.
-
Sao14 giờ trướcH'Hen Niê vướng tin sắp kết hôn sau khi bạn trai cô là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng ảnh, bài viết chúc mừng sinh nhật người yêu trên trang cá nhân. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 phủ nhận, nói sẽ thông báo khán giả khi có tin vui.
-
Sao18 giờ trước“Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi" - Hà Anh Tuấn từng chia sẻ.
-
Sao18 giờ trướcThương Tín mới đây lên tiếng phủ nhận thông tin phải ở nhà trọ khi rời Sài Gòn về quê Phan Rang.
-
Sao19 giờ trướcNSƯT Hoài Linh là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là sau khi vướng vào ồn ào từ thiện.
-
Sao19 giờ trướcBiên đạo múa Lil Kelaan Carter chia sẻ video Shiloh nhảy trong phòng tập, đồng thời gắn thẻ tài khoản Instagram của con gái Angelina Jolie và Brad Pitt, vô tình để lộ cô bé không còn giữ họ cha trong tên.
-
Sao19 giờ trướcSau thăng trầm tình cảm, Anh Thơ hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 người con. Cô sống giản dị, kín tiếng.
-
Sao23 giờ trướcTrường Giang cho biết Lan Ngọc đã than thở trong nhóm chat với các thành viên 7 Nụ Cười Xuân.
-
Sao1 ngày trướcHoa hậu H'Hen Niê công khai chuyện có bạn trai vào năm 2019.
-
Sao1 ngày trướcMidu bị phản ứng ngược hậu thông báo sắp lên xe hoa, sự "quay lưng" của công chúng thể hiện rõ nhất qua 1 chi tiết.
-
Sao1 ngày trướcThông tin Lan Ngọc về nước tham gia một show diễn khiến nhiều người thắc mắc bàn tán.
-
Sao1 ngày trướcTrước bình luận tiêu cực khơi lại lùm xùm từ thiện, Thủy Tiên thẳng thắn đáp trả
-
Sao1 ngày trướcVượt biến cố mất giọng, Cẩm Ly tích cực trở lại ca hát, cô được ngưỡng mộ bởi nhiều năm có cuộc sống kín tiếng, giản dị bên ông xã - nhạc sĩ Minh Vy.