‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’

Sau scandal ảnh nude, Ngọc Quyên vẫn tự tin bước dài trên sàn catwalk và tỏ ra khôn ngoan hơn trong mọi tình huống của nghề nghiệp.

Sau scandal ảnh nude, Ngọc Quyên vẫn tự tinbước dài trên sàn catwalk và tỏ ra khôn ngoan hơn trong mọi tình huống củanghề nghiệp.



Cô gái một thời từng được gọi là "búp bê Nhật Bản" trên sân khấu thời trang,nay đã trưởng thành và tìm đường đến với sàn diễn quốc tế. Tự tin và có phầnkiêu hãnh, là hình ảnh Ngọc Quyên hôm nay…

Scandal - đó chỉ là tai nạn

Ngọc Quyên từng nói đại ý rằng mình có thểxuất hiện trên các sàn diễn quốc tế. Điều đó có là sự thật?

Bất cứ một người mẫu Việt nàocũng đều muốn tiến ra quốc tế. Chị Bảo Hòa, BB Phạm, Thanh Hằng đã từng đidiễn ở nước ngoài đó thôi. Cơ hội cho người mẫu đi ra nước ngoài rất nhiều,ngay cả bản thân tôi và những bạn trẻ khác. Hiện tại tôi muốn mình phảichuyên nghiệp ở Việt Nam trước, rồi ngành thời trang Việt phát triển thì cơhội đi ra nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Còn về lời mời đi ra nước ngoài diễnthì tôi chưa thể tiết lộ được vì chưa phải là thông tin chính thức.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 

Tôi thì thấy, diễn ở nước ngoài thì mẫuViệt Nam cũng như mẫu Hàn Quốc hay Thái Lan, đại loại là cũng chỉ nhỏ bé bêncạnh những siêu mẫu lừng danh, có gì đâu mà nhiều bạn phải thần tượng hóa cơhội đó như vậy nhỉ?

Đúng rồi. Một người mẫu bước ra nước ngoài giống như một cô gái bình thườngbước vào ngành người mẫu, họ phải bắt đầu từ vô danh, đi từng bước trên sàndiễn. Gian nan lắm, và cơ may thành công cũng chưa biết thế nào. Thế nên tôinghĩ việc trước tiên là cố gắng làm tốt việc của mình từ Việt Nam, để trởthành một người chuyên nghiệp, khi đó đi ra quốc tế bạn cũng sẽ không cảmthấy khó khăn. Tôi nghĩ cơ hội được làm việc ở nước ngoài là sự may mắn,không chỉ về danh tiếng mà còn về cơ hội được cọ sát, làm việc ở nhiều môitrường khác nhau.

Vậy cô nghĩ thế nào về sự chuyên nghiệpcủa người mẫu Việt Nam?

Người mẫu Việt bây giờ đã cốgắng rất nhiều và đang từng bước thực hiện một cách chuyên nghiệp. Như bảnthân tôi khi đi diễn những show lớn, tôi phải có trách nhiệm đến đọc kịchbản chương trình đầy đủ, đi về đúng giờ và thực hiện tốt show diễn đó. Nhữngngười mẫu trẻ đều đang cố gắng hoàn thiện bản thân họ. Còn về tạo ra phongcách thì lại là một chuyện khác, nó phải xuất phát từ khả năng và khí chấtcủa từng người.

Nhiều người hiện nay bảo người mẫu như tụi tôi thường sử dụng scandal. Nhưngtôi cũng nói luôn, scandal thực chất không phải là do chúng tôi tự làm, nóbị chi phối bởi rất nhiều điều khác. Không lẽ tôi đang diễn rồi tuột áoxuống cho người ta xem? Đó chỉ là tai nạn! Còn người ta biến tai nạn củachúng tôi thành scandal, đó là mục đích của họ.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 

Tôi không muốn nói mình bị lợi dụng, nhưng bản thân chúng tôi cũng chẳngđược lợi lộc gì từ những kiểu "lộ hàng", "tuột áo", "lộ nội y" như vậy, cònbị điều tiếng và những người tử tế coi thường. Tôi vẫn có một thắc mắc, rằngtại sao chúng tôi đang diễn rất hết mình, đi tập đúng giờ giấc, làm theo yêucầu rất khó của đạo diễn, vậy mà mọi người cứ bảo là không chuyên nghiệp?Tôi đã làm nghề 7 năm và tôi tự hào rằng, mình đã làm tròn bổn phận của mộtngười mẫu.

Tôi hiểu cảm giác của bạn. Quả thực thìgiới người mẫu đang bị dòm ngó nhiều nhất. Những tai nạn nghề nghiệp dùkhông có chủ đích cũng bị đem lên mổ xẻ trên mạng, thỏa mãn trí tò mò củanhiều người. Có khi nào cô cảm thấy đời sống riêng tư và công việc bị soimói quá nhiều?

Không chỉ riêng nghề ngườimẫu mà là tất cả những nghề trong showbiz đều bị điều đó. Còn về việc soimói ở đây tôi nghĩ, đã làm người mẫu, là để thiên hạ nhìn ngắm, mà người takhông thèm dòm ngó, thế thì còn gì là cái nghề. Bị (hay được?) dòm ngó chứngtỏ nghề người mẫu vẫn còn được chú ý. Ngay cả những người mẫu quốc tế, họđều được dư luận quan tâm kỹ càng, rồi cũng scandal này nọ. Khán giả đangchú ý nghĩa là người ta biết nghề người mẫu và thời trang đang phát triển.

Ngành thời trang Việt đang đi lên bởi đang có rất nhiều thương hiệu thờitrang nổi tiếng đổ về. Kéo theo đó nghề người mẫu cũng đang đi lên. Chẳngqua người ta cảm giác nó quá mới, còn cái gì lạ để chú ý và nghĩ là do tạoscandal. Nhưng thực ra điều đó cũng tốt. Còn chuyện giật tít câu khách trênbáo là do phóng viên, họ có quyền làm điều đó. Tất nhiên, tôi không nóichuyện đạo đức, tôi chỉ nói rằng họ có quyền làm những điều mà họ thấy mìnhđược quyền.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 

Tôi có đọc một bài báo "Nghèo như siêu mẫuViệt", họ nói về cơ hội diễn, show diễn, catse của người mẫu không cao. Bạnlà người trong cuộc, đi từ vô danh thành vedette, bạn nghĩ sao về điều này?

Nghề người mẫu đã thay đổi tôi rất nhiều, cho tôi tất cả. Không biết nghèolà sao và giàu thì như thế nào, nhưng đi làm người mẫu, tôi có nhà, có thểnuôi gia đình, tiêu xài và những thứ khác. Còn việc sống một cuộc sống khágiả hơn thì phụ thuộc vào người đó nghĩ như thế nào.

Giống như anh, khi mới vàonghề báo thì làm gì có tòa soạn nào trả lương cao, phải đi từ thấp lên caochứ, phải không? Người mẫu quốc tế cũng vậy, mới vào nghề ai mà trả mấy chụcngàn đô, cũng mỗi show vài trăm đô la là cùng. Cứ coi phim Người Mẫu của HànQuốc là rõ nhất, nó thể hiện rất đúng bản chất và thực tế của nghề người mẫuViệt Nam bây giờ.

Nghề nào cũng vậy, nếu muốn có nhiều tiền thì phải kiên trì, làm nhiều hơnngười ta thì mới có, chứ ngồi không tiền đâu mà rót vào. Giờ tôi đang hàilòng với hiện tại, một ngày tôi chạy show rất nhiều. Tất nhiên, tôi có đủtiền để sống thoải mái, nhưng tôi không giàu như đại gia. Nhưng so với mứcchung của người mẫu thì tôi thấy là đã khá giả. Đừng nên so sánh quá xa màhãy so sánh tại đất nước mình, sống thực tế và đừng mơ mộng!

Bạn thành công rồi, nhưng nghề này ào cáilà hết thời, tính đường dài ra sao?

Nghề nào kiếm được nhiều tiền thì nó ra cũng rất nhanh. Quan trọng là cóbiết cách giữ tiền hay không. Tôi đi diễn, kiếm được tiền, tích lũy và saunày xây dựng tương lai. Phải biết tranh thủ tuổi nghề và sau tuổi nghề phảibiết bản thân làm cái gì thì cuộc sống mới thoải mái. Tôi luôn cố gắng làmtất cả những gì có thể trong thời gian này. Còn trong thời gian sắp tới, nếudiễn không tốt thì sẽ bị đào thải, như một anh nhân viên làm việc không tốtthì sẽ bị đuổi, tôi sẽ tìm việc khác.

Bạn nghĩ mình sẽ hợp với công việc gì?

Đó là một bí mật. Hãy để mọingười khám phá về nó. Tôi cũng mong rằng lúc đó vẫn còn người chú ý mìnhđang đi về đâu và như thế nào.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 

Tình yêu - Được ngày nào hay ngày đó!

Nói qua chuyện tình yêu của bạn đi. Nó hấpdẫn người ta lắm đấy. Bạn chia sẻ được gì với công chúng của mình?

Tình yêu là duyên phận, định mệnh nên không thể quyết định được. Có ngườiyêu nhau năm bảy năm, lấy nhau rồi vẫn chia tay. Còn công việc, sự nghiệp,gia đình mình có thể sắp xếp được. Có một tình yêu tốt sẽ hỗ trợ cho côngviệc của tôi rất nhiều, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại, tôi đangyêu một người Hàn Quốc.

Xa vài ngàn cây số, khác quốc tịch vàtiếng nói, tình yêu đó có là thực?

Tôi cũng biết hai đứa xa nhau rất khó. Bản thân tôi cũng buồn. Nhưng cứ đểcho ông trời quyết định duyên phận. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau vànếu một ngày nào đó duyên nợ không còn nữa thì sẽ dứt. Bây giờ cả hai đềuphải hy sinh bản thân một chút để gìn giữ tình yêu. Người yêu tôi đang làsinh viên, nên phải đi học ở bên đó, anh ấy cũng thiệt thòi khi không đượcgần tôi. Còn tôi phải hy sinh đi những mối quan hệ cá nhân để nghĩ cho tươnglai, cho tình yêu. Chuyện tương lai còn quá xa, cứ sống vui hết mình chohiện tại, nghĩ nhiều cũng mệt lắm!

Duyên phận thì khó nói, nhưng điều gìkhiến cô quyết định yêu một người khác quá xa mình vậy?

Tôi đi diễn mấy chục nước vàcũng gặp rất nhiều đàn ông, nhưng chưa cảm mến ai. Một hôm tôi đi vào trungtâm mua sắm tại Hàn Quốc thì gặp anh ấy. Ngay từ giây phút gặp đầu tiên tôicảm giác đây là người dành cho mình. Anh ấy cũng không quá khắt khe soi móivề việc tôi đi diễn. Tôi gặp scandal vừa rồi anh ấy cũng biết chứ, ngườiViệt Nam còn không chịu được thì sao người Hàn Quốc chấp nhận? Họ khó hơnchúng ta nhiều lần. Nhưng anh ấy lại không như vậy. Anh ấy nói, anh xin lỗivì đã không ở cạnh em những lúc mà em cần anh nhất! Tôi nghe xong, ôm lấyđiện thoại, muốn khóc! Hai năm nữa anh ấy mới tốt nghiệp. Tôi cũng gặp ba mẹcủa ảnh rồi. Nhiều người khuyên tôi là không nên quen người Hàn Quốc. Nhưngtôi cảm nhận anh ấy rất thương mình, biết trân trọng tình cảm này. Anh ấycũng bảo là nếu yêu nhau thì phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có tươnglai.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 



Tình yêu hiện đại không còn rào cản vềquốc tịch, tôn giáo… Nhưng trong chuyện tình cảm của bạn có rào cản về ngônngữ, văn hóa. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người đều khuyên bạn không nênyêu trai Hàn Quốc (như bạn nói), phải không? Bạn có bị áp lực nhiều không?

Tôi ý thức về điều đó và cũng đang cảm thấy mệt mỏi. Nếu người ta yêu mìnhthì sẽ hoà nhập được hết mọi thứ với nhau. Người Hàn Quốc khó nhưng khôngphải ai cũng khó hết. Nếu còn yêu thì cứ hãy sống hết mình với tình yêu đó,chuyện sau này, chẳng hạn  lấy nhau, thì sẽ tính tiếp. Tôi cũng biết mọingười nói tôi dại, yêu bi lụy sẽ khổ, nhưng đó là cách tôi chọn và tôi sẽthích nghi. Như hồi tôi ở dưới quê lên đây sống, làm nghề người mẫu, tôicũng phải tập thích nghi với mọi thứ xung quanh. Tôi cũng còn rất trẻ chưađến tuổi mà phải lấy chồng. Và tôi không thể tính xa được nên cứ tính gần,được ngày nào hay ngày đó.

Không đóng phim để kiếm tiền!

Bàn có còn háo hức với phim ảnh như trướcđây nữa không?

Phim Việt đang bão hoà, cũng không còn phim nào hay như hồi trước tôi đóngnữa. Bây giờ tôi chọn phim hay để tham gia chứ không phải đóng để kiếm tiềnnữa. Nếu để kiếm tiền thì nghề người mẫu tôi kiếm cũng quá tốt và không mấtthời gian.

Nghĩa là bạn đang muốn hết lòng với nghềmẫu. Quay trở lại hình ảnh của Ngọc Quyên lần đầu xuất hiện, trong sáng nhưmột búp bê, giờ thì đã nổi loạn và chụp cả nude nữa. Nhìn lại quãng thờigian 7 năm qua, bạn thích hình ảnh nào của mình?

Mỗi lúc có một cái hay khác nhau. Ngọc Quyên lúc 15 tuổi là sự trẻ trung,chạy đua để tìm phong cách riêng cho bản thân. Ngọc Quyên 15 tuổi đã gâyđược ấn tượng và Ngọc Quyên bây giờ đã khẳng định được tên tuổi, cho khángiả thấy và nhớ về Ngọc Quyên từng được ấn tượng bây giờ đã như thế nào.Quãng đường 7 năm của tôi rất chậm so với người khác. Người ta có giảithưởng và đi thẳng lên vị trí cao, còn tôi phải từ từ đi lên từ con sốkhông. Hình ảnh nào tôi cũng thích và tôi có khả năng diễn được đa phongcách: ngây thơ, trong sáng, gợi cảm… Tôi đang làm những điều mới lạ để thuhút khán giả hơn, chứ không phải khiến người ta quên đi hình ảnh của tôingày xưa.

‘Không ai dòm ngó thì còn gì là người mẫu?’
 


Các cụ vẫn nói, trời không cho ai tất cả,bản thân người đẹp cũng có nét không hoàn mĩ. Nhưng hình như bạn đang khaokhát một vẻ đẹp hoàn hảo, nhờ phẫu thuật thẩm mỹ?

Nếu mọi người có nói tôi hoàn hảo thì tôi cảm ơn. Bản thân tôi cũng phải cốgắng từng ngày để hoàn hảo hơn. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã trải quarất nhiều sự khổ luyện, chứ không phải là phẫu thuật. Tôi không thích bịkhán giả chê xấu. Đã là một người của công chúng phải làm cho họ yêu từ đầuđến chân của mình. Nhu cầu làm đẹp đối với tôi rất quan trọng. Ra đường tôiphải trang điểm để tôn trọng người nhìn. Còn người mẫu ra đường mà xộc xệchlôi thôi  khán giả sẽ thấy thất vọng và bảo cô này không có gì để coi hết.Đó mới chính là hình ảnh không đúng.

Cảm ơn bạn!

Bác sỹ Nguyễn Đức Khải (Giám đốc TTTM Eva), bạn thân của Ngọc Quyên

Sửa chút cằm, Quyên sẽ hoàn hảo!

Điều đầu tiên tôi ấn tượng với Quyên là sự thông minh và khôi hài. Càng có cơ hội tiếp xúc với cô gái này tôi càng cảm kích vì sự phấn đấu, lý trí, luôn tìm hướng đi mới và đi đến cùng. Tôi để ý thấy Quyên rất thích chia sẻ những gì mình có với những người kém may mắn hơn. Trong các chương trình thiện nguyện do tôi chịu trách nhiệm gây quỹ và điều hành, cô luôn tham gia một cách nghiêm túc và tận tâm mà không dùng việc đó để đánh bóng tên tuổi. Tôi trân trọng những người thích đóng góp một cách âm thầm, mặc dù tôi biết sự xuất hiện của cô đem lại những hiệu ứng xã hội nhất định, nhưng cô đề nghị tôi cho cô tham gia như một người bình thường. Tôi thích hơn những thứ cô có là một người con hiếu thảo.

Với tư cách một bác sỹ thẩm mỹ, tôi thấy không cần nói thì cũng biết rằng các chỉ số về hình thể của một siêu mẫu là chuẩn. Mặc dù so với thế hệ người mẫu mới lên thì Quyên không có chiều cao nổi bật, nhưng đứng trong đông đảo các người đẹp của giới showbiz thì Quyên luôn nổi bật và tạo được ấn tượng mạnh nhất. Nếu cần chỉnh sửa thì ở Quyên chỉ là tạo hình chiếc cằm cho phù hợp với sống mũi và đôi gò má, thế là hoàn hảo!


 TheoSành điệu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.