Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha

Nam ca sĩ sụt 7 kg và bị đau mắt do khóc quá nhiều khi cha qua đời.

Nam ca sĩ sụt 7 kg và bị đau mắt do khóc quá nhiều khi cha qua đời.

Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha
Cha Ngọc Sơn - ông Phạm Ngọc Thanh - mất chiều 13/6 vì tuổi cao sức yếu. Trong đám tang, gia đình miễn chấp điếu. Tin buồn không được anh chia sẻ rộng, chỉ thông báo với họ hàng, người thân.

Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha
Ngọc Sơn và hai em trai Ngọc Hà, Ngọc Hải thắp hương trước linh cữu cha. Do khóc nhiều nên nam ca sĩ Đạo làm con bị đau mắt. Anh đeo kính để tránh khói hương.

Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha
Theo Ngọc Sơn, những ngày cuối đời của cha, ba anh em luôn túc trực bên giường bệnh. Nam ca sĩ là người giữ ống oxy đến phút cuối, còn em trai Ngọc Hải vuốt mắt cho cha. Chị gái Thu Hiền ở Mỹ không về kịp.

Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha
Dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Ngọc Sơn vẫn sốc. Nam ca sĩ giảm 7 kg từ khi đấng sinh thành qua đời.

Ngọc Sơn và hai em trai quỳ gối trước linh cữu cha
Mẹ Ngọc Sơn - bà Kim Loan - năm nay hơn 70 tuổi khóc nức nở trước linh cữu chồng. Nhiều năm nay, bà luôn bên cạnh động viên, chăm lo sức khỏe ông.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.