Quỳnh Thư: ‘Ngọc Trinh đã đủ lớn để biết đúng sai"

Khi được hỏi về việc cô bạn thân Ngọc Trinh, người phải gánh nhiều scandal trong năm 2011, Quỳnh Thư không muốn bình luận nhiều bởi bạn mình đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

Khi được hỏivề việc cô bạn thân Ngọc Trinh, người phải gánh nhiều scandal trong năm2011, Quỳnh Thư không muốn bình luận nhiều bởi bạn mình đã đủ trưởng thànhđể chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

2011 gần nhưlà một năm gần như im tiếng của Quỳnh Thư trên sàn catwalk. Bạn giải thích gì vềsự im lặng một cách khó hiểu này

- Thật ra thì tôiđã âm thầm rời khỏi sàn diễn thời trang khoảng 2 năm nay rồi. Lý do đơn giản làvì tôi không còn cảm hứng để đi tiếp. Từ khi bắt đầu tham gia vào điện ảnh, nghệthuật thứ 7 đã lôi cuốn tôi vào những vai diễn. Nó tạo cho tôi sự thú vị và thêmsự hiểu biết qua từng vai diễn. Tôi bị cuốn theo, cứ thế rồi điện ảnh trở thànhđam mê lúc nào không hay. Hiện giờ, tôi chỉ biết dồn hết tâm sức vào điện ảnh.

Quỳnh Thư: ‘Ngọc Trinh đã đủ lớn để biết đúng sai"
 

Cònnhững cám dỗ của nghề người mẫu thì sao? Bạn thấy mình bị cám dỗ nhiềukhông khi mang giày cao gót và sải bước catwalk?

- Cám dỗ thì thựcsự ngành nghề nào cũng thấy nhưng đúng là ở nghệ thuật, đặc biệt là nghề ngườimẫu thì cám dỗ sẽ gặp thường xuyên hơn. Với tôi, tôi thấy những cám dỗ đó làbình thường, vô hại khi tôi là người có bản lĩnh và luôn biết suy nghĩ.

- Tạm xa sàncatwalk để đóng phim, bạn thấy mình đã gặt hái được gì và như thế nào?

- Tôi nghĩ, cái tôigặt hái ở đây không chỉ là sự thành công, là sự nổi tiếng với những vai diễn màcông chúng sẽ biết và nhắc đến mà còn là cái vốn sống, sự trải nghiệm mà tôitiếp thu được qua từng vai diễn, trong quá trình tham gia phim ảnh. 

Trong nghề,mọi người biết bạn và Ngọc Trinh vô cùng thân thiết. Trước những sóng gió màNgọc Trinh nếm phải trong năm qua, bạn có chia sẻ gì?

- Về chuyện củaNgọc Trinh, thực sự tôi không muốn nói tới và đem bạn ra để mà bàn tán. Tôinghĩ, hiện tại cô ấy đã khôn lớn, biết đúng sai và biết mình đang làm gì... Nếubạn muốn tôi phải chia sẻ những gì về Ngọc Trinh, thì tôi chỉ có thể nói thếthôi.

Quỳnh Thư: ‘Ngọc Trinh đã đủ lớn để biết đúng sai"
 

Bênhbạn trong mọi hoàn cảnh bất chấp cả những lời nhận xét ở chung quanh, đócó phải là tính cách của bạn không?

- Tính cách của tôikhông phải là bênh bạn bất chấp sự đúng sai. Tôi ghét điều đó. Nếu bạn đã sai màtôi nhìn thấy thì tôi sẽ không bao giờ bấu víu và cố nói rằng nó đúng. Tôi sẽrất thẳng thắn nhận xét đúng sai để bạn mình có thể tốt hơn. Hiện tại, tôi vàNgọc Trinh, tôi chỉ biết là chúng tôi đang chơi tốt với nhau, hiểu về nhau, cóthể chia sẻ buồn vui với nhau bằng sự thẳng thắn và chân thành nhất.

- Bạn thấy gìvề hai chữ “tình bạn” trong giới giải trí?

- Tình bạn tronggiới giải trí hay trong những ngành, nghề nào thì cũng như nhau trong xã hội nàythôi. Quan trọng là bản thân mỗi người có biết thế nào là tình bạn hay không,định nghĩa tình bạn ra sao và chọn thái độ như thế nào để luôn đẹp hơn trong mắtnhau mà thôi.

- Còn tình yêucủa những người làm nghệ thuật đối với nhau thì sao? Theo bạn, có nên tin vàotình cảm của một chàng trai nào đó trong giới dành cho mình?

- Tốt hay xấu,chung thủy hay lăng nhăng là do mỗi người mà thôi. Chúng ta không nên phân biệtlà người trong giới này hay giới kia mà quy kết sự lăng nhăng, mức độ tin tưởngphải khác nhau. Còn đối với tôi, do bản tính tôi không thích bạn trai mình làngười trong giới nghệ thuật nên nếu có ai đó trong giới dành tình cảm cho tôithì tôi vẫn tin là tình cảm đó có thật. Nhưng không hẳn vì tin mà sẽ tiến tớivới nhau đâu nhé! (cười)

Quỳnh Thư: ‘Ngọc Trinh đã đủ lớn để biết đúng sai"
 

- Vậybạn sẽ nhận lời kết hôn với điều kiện chàng trai đó như thế nào?

- Chàng trai đóphải là người thành công trong sự nghiệp, có tính cách chững chạc, chung thủy vàphải biết chia sẻ. Ngoài ra, tôi cũng thích một chàng trai cực kỳ lãng mạn. Vớinhững ưu điểm đòi hỏi ở chàng trai tương lai của mình như vậy, tôi không biết cóphải là quá cao và cũng khó kiếm hay không!

- Bạn đang yêumột đại gia, điều đó có phải không?

- Đối với tôi, nếungười yêu mình là một đại gia thì đó cũng là chuyện bình thường. Yêu đại gia thìđâu có gì sai. Nhưng rất tiếc là bạn trai của tôi không phải là đại gia. Anh ấychỉ là một người bình thường thôi, biết suy nghĩ, cầu tiến, chung thủy và biếtchiều chuộng tôi mà thôi.

- Chuyên lên xehoa có phải là kế hoạch trong năm sau của bạn không?

- Tôi không muốnnói trước và tính trước vì sợ nói trước bước không tới. Khi đến một lúc nào đó,tất cả đã vừa ý và khi tôi đã sẵn sàng thì chuyện hôn nhân, phải duyên thì cũngkhó để lâu được.

- Hình như bạntính đi hát? Vì sao bạn nghĩ mình sẽ cầm mic?

- Tôi chưa bao giờtuyên bố là mình sẽ đi hát. Chỉ có một lần tôi tham gia cho vui trong clip cácngười đẹp hát thôi. Còn chính thức bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp thìhiện tại, tôi vẫn thẳng thắn trả lời là chưa.

Bạn nghĩ gìvề sự bon chen trong giới giải trí? Có câu “thấy người ta ăn khoai mình cũngphải vác mai đi đào”?

- Nếu ai có khảnăng đào ra khoai thì sẽ có khoai ăn còn không đủ khả năng thì lại đành phải vácmai về không mà thôi. Tôi nghĩ đơn giản như vậy. Ai cũng có quyền bon chen, nếunhư có khả năng làm nên thành quả thì sẽ được người ta khen ngợi, ghi nhận cònnếu không thì đành phải chấp nhận 2 chữ bon chen mà người ta vui tính dành nócho riêng mình mà thôi.

- Một năm nhìnlại đối với bạn như thế nào?

- Tôi thấy hài lòngvới những gì mình có được, tuy nhiên, đích đến của tôi bao giờ cũng là ở điều gìđó cao và xa hơn nên năm 2012 tôi sẽ cố gắng để gặt hái thêm nhiều thành quảhơn.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.