Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"

Nữ giám khảo của cuộc thi Vietnam Idol 2010 cho rằng việc thí sinh Nguyễn Sơn Lâm "tố" chị có phát ngôn phân biệt đối xử với người khuyết tật hoàn toàn là sự hiểu lầm.

Nữgiám khảo của cuộc thi Vietnam Idol 2010 cho rằng việc thísinh Nguyễn Sơn Lâm "tố" chị có phát ngôn phân biệt đối xử với người khuyếttật hoàn toàn là sự hiểu lầm.

>>

Liên lạc với Siu Black qua điện thoại, chưa kịp đặt vấn đềthì chị đã lên tiếng: “Chị biết em sẽ hỏi chị về vấn đề gì rồi. Thôi bây giờchị nói thế này, bên nhà sản xuất chương trình đã gọi điện ngay cho chị khi bàibáo nói về việc một thí sinh của Vietnam Idol 2010 nói chị phân biệt đối xử vìcậu ta là thí sinh khuyết tật. Họ bảo rằng chỉ hai ngày nữa là đĩa ghi hìnhchương trình được dựng xong và khuyên chị hãy bình tĩnh, không nên phát ngôn gìvới báo chí, chờ đĩa ra thì mọi chuyện sẽ rõ trắng đen…”. Tuy nhiên, có lẽvì quá bức xúc trước những gì vừa xảy đến với mình nên cô ca sĩ của núi rừng TâyNguyên đã không thể đừng lòng được, “chị cố gắng kiềm chế cảm xúc mình nhưngkhông thể được vì đó không phải là con người chị…”.

Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"

Siu Black làm giám khảo tại cuộc thi Vietnam Idol 2010

-Chị nghĩ gì trước nhữnglời nói của thí sinh Nguyễn Sơn Lâm từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2010 nóivề chị, được đăng tải trên một bài báo gần đây?

- Khi hay tin có một bài báo như thế, do một người em gọiđiện đến tôi đã không tin. Tuy nhiên, dù không tin nhưng vẫn nóng ruột nên tôilại mò lên mạng để xem thực hư. Đọc xong bài báo đó và cả lá thư của Lâm tôi đãphải ngã ngửa người ra vì quá bất ngờ. Tôi không ngờ Lâm đã lấy lòng cảm kích,sự chân tình của tôi đối với cậu ấy ra để trách cứ tôi như thể tôi là một ngườithô vụng và vô tình đến độ không còn tình người như thế… (nghẹn ngào).

- Vậy cụ thể là….?

Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"
Thí sinh Nguyễn Sơn Lâm

- Mọi người từng tiếp xúc vớitôi ngoài đời đều biết rằng tôi là một người rất hoà đồng và thân thiện, thậmchí quậy tới bến bất kể người đối diện với mình là ai. Bên cạnh đó, tôi còn mangtrong mình dòng máu của một dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Cả hai điều này khôngbao giờ cho phép tôi phân biệt hay đối xử này nọ với bất kỳ ai mặc dù tôi là casĩ. Cách sống của tôi xưa nay đó là nghĩ thẳng, nói thẳng và làm thẳng chứ khôngbao giờ vòng vo, lấp liếm hay mưu sâu kế hiểm gì hết. Bởi vậy, khi đọc đượcnhững gì cậu ấy nói, tôi đã điên lên vì giận. Tôi không thể ngờ người ta lại đơmđặt với tôi như thế.

- Trong lá thư viết gửicho chị Hoàng Yến (Giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển), Nguyễn SơnLâm có nói một câu: “Sau khi em hát xong thì chị Siu nói rằng chị rất bất ngờtrước những gì mà em thể hiện. Nhưng cuộc thi này không đơn thuần chỉ đánh giávề giọng hát mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Chính vì thế chị rất tiếc là emphải dừng lại tại đây. Chị ấy nói nếu như em tham gia một cuộc thi dành riêngcho người khuyết tật thì em đã đỗ”. Thực hư của điều này là như thế nào?

- Khi nhìn thấy cậu thí sinh này bước vào thi, tôi đã có một ấn tượngrất đặc biệt với cậu ấy rồi. Đến khi đạo diễn Quang Dũng hỏi cậu ấy một câu gìđó, tôi không nhớ lắm, tôi chỉ nhớ đại ý phần trả lời của cậu ấy là cậu ấy đithi không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng mà là muốn là được thể hiện niềm đam mêca hát của mình. Và hơn thế nữa là muốn giúp các bạn khuyết tật và thiệt thòitrong cuộc sống nhìn vào để sống tự tin hơn và dễ dàng hoà nhập hơn. Họ hoàntoàn có thể tham dự vào những cuộc thi cộng đồng nếu như họ có khả năng…

Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"

Chị Siu tự nhận mình là một người hoà đồng, thân thiện

Nghe những gì cậu ấy nói tựnhiên trong tôi thấy sao mà thương cậu này thế. Tôi thấy khâm phục cậu ấy vôcùng nên đã lại gần, quỳ xuống và nói với cậu ấy rằng: “Nếu chị mà như em thìchị đã không đủ tự tin để dám làm như thế còn em thì dám làm những điều mà emmuốn, đó là một điều khiến chị khâm phục em. Cho chị ôm em một cái”. Tôi quỳxuống và ôm cậu ấy vì tôi nghĩ, lúc đó, chỉ có cái ôm mới thể hiện hết được tìnhcảm của mình dành cho cậy ấy. Nếu tôi có ý phân biệt này nọ thì tôi sẽ không baogiờ làm như thế. Sau đó, tôi có nói nhỏ với em ấy rằng: “Em, nếu như có mộtchương trình dành cho người khuyết tật thì em sẽ làm được những điều em mongmuốn”.

Tuy nhiên, khi tôi đang đi vềghế của mình ở bàn Ban giám khảo thì tôi có nghe loáng thoáng cậu ấy nói rằng “…nên nhớ là cậu ấy đã có hai bằng đại học…” và nói thêm những gì nữa tôi khôngnghe được. Lúc này tôi mới chột dạ “Chết cha, mình có làm gì khiến cậu ta buồnkhông ta? Sao cậu ấy nói gì kỳ lạ vậy?”. Biết rõ như thế nên mặc dù lúc đó tôivẫn còn nghẹn ngào vì cảm động nhưng vẫn phải làm ra bộ lạnh lùng, tôi nói thẳngluôn là “Tôi xem em là một người bình thường, nhưng với giọng hát như của thì emkhông thể tiếp tục lọt vào vòng trong”.

-Theo chị, Nguyễn Sơn Lâm phản ứng như thế là do đâu?

- Tôi nghĩ Lâm đã không nhận ra được ý tốt cũng như sự đồngcảm và trân trọng của tôi qua hành động quỳ xuống và ôm lấy em trước sự chứngkiến của hai giám khảo còn lại là đạo diễn Quang Dũng và nhạc sĩ Quốc Trung. Nếulúc đó, tôi không yêu quý em, trân trọng em, đồng cảm với em thì tôi đã khônglàm như thế. Và giá như lúc đó, Lâm không đồng ý với tôi điều gì mà nói thẳng ravới tôi thì tôi đã phân trần cho Lâm hiểu hơn, đằng này cậu ta lại lên báo nóinhững điều đơm đặt như thế. Tôi có thể khẳng định lại một lần nữa, những gì cậuấy nói hoàn toàn là bịa đặt, tôi không phải là người như thế và cũng không hềlàm như thế với cậu ấy.

Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"
Nguyễn Sơn Lâm tại buổi thử giọng.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy họcđại học, tại sao cậu ấy lại không nhận ra được đâu là hành động phân biệt vớiđâu không phân biệt. Còn đây là một cuộc thi ca hát chứ không phải là cuộc thivề kiến thức học vấn, nếu anh không có khả năng ca hát hoặc hát không đạt yêucầu thì anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi chứ không thể nào khác được. Chắc có lẽcậu ấy đã không tin tưởng vào một vị giám khảo có xuất thân là dân tộc thiểu sốnhư tôi hoặc cũng có thể bạn ấy nghĩ rằng tôi không đủ điều kiện để nhận xét vềgiọng hát của bạn ấy.

- Có thể xem đây là lầnđầu tiên chị phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này?

- Đúng thế! Xưa nay tôi chưa bao giờ làm gì trái với lươngtâm mình, cũng chưa bao giờ có sự khinh miệt hay phân biệt ai như Lâm nói. Tôicoi đây là một sự lật lọng. Tôi không ngờ người ta lại nghĩ về tôi như vậy.

- Vậy đạidiện của chương trình khuyết tật và phát triển có liên hệ với chị để trao đổi vềvấn đề này?

- Tôi chưa hề thấy ai liênlạc với tôi hết. Tôi biết được tin này là từ sự thông báo của một số người thânthôi.

Siu Black: "Người ta đã lật lọng một cách trắng trợn"
Ngoài Siu Black, cuộc thi Vietnam Idol còn có hai giám khảo khác là nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

-Chị nghĩ mình rút ra được bài học gì qua chuyện này?

- Bây giờ tôi chưa thể nói được gì nhiều, nhưng chỉ trongvòng vài ngày nữa thôi, khi đĩa ra thì mọi sự trắng đen sẽ rõ bởi tất cả nhữngđiều tôi làm, những gì tôi nói đều được ghi hình đầy đủ. Nhưng cũng qua sự việcnày tôi nghĩ sẽ điều chỉnh lại mình khi tiếp xúc với thí sinh. Tôi sẽ không làmột người “chị” thân thiện và gần gũi, đồng cảm với thí sinh nữa mà là một giámkhảo Siu Black làm đúng chức trách của mình.

Tôi định sẽ giữ mọichuyện cho đến khi ra đĩa rồi mới nói nhưng vì không thể giữ lòng mình lâuhơn được nữa nên mới tâm sự với em. Tuy nhiên, tôi khẳng định một lần cuối,đây là một sự lật lọng trắng trợn.
 

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.