Bảo Anh lần đầu kể chuyện cãi lại Trần Lập ở The Voice

Giọng ca "Anh muốn em sống sao" từng không tin tưởng và khó chịu với cách thị phạm của thủ lĩnh nhóm Bức Tường

Giọng ca "Anh muốn em sống sao" từng không tin tưởng và khó chịu với cách thị phạm của thủ lĩnh nhóm Bức Tường khi anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở The Voice mùa đầu.


Toàn cảnh: Nhạc sĩ Trần Lập qua đời

Qua đời sau 4 tháng phát hiện bị bệnh ung thư trực tràng, Trần Lập để lại niềm thương xót với hàng triệu khán giả. Mỗi người lưu giữ một ấn tượng khác nhau về anh. Có người khâm phục hình ảnh một thủ lĩnh bất khuất, kiên cường vẫn cất cao giọng hát dù bên trong phải chiến đấu với nhiều cơn đau dữ dội. Người lại thích hình ảnh đầy bản lĩnh, từ chối mọi sự giúp đỡ của đồng nghiệp, người hâm mộ bằng cách dùng số tiền nhận được để giúp đỡ các bệnh nhi mắc bệnh ung thư. Hoặc nhiều người rơi nước mắt trước tình cảm anh dành cho người vợ kiên cường và mạnh mẽ của mình... Trong mắt bạn bè, người từng gắn bó với anh trong công việc, ấn tượng của họ lại là những điều thật giản dị nhưng không phải ai cũng làm được như anh.

Bảo Anh: Tôi từng không tin tưởng anh Lập

Tham gia cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Bảo Anh là màu sắc khác hẳn trong team Trần Lập. Trong khi các thí sinh khác có cùng đam mê và sở thích với anh về nhạc rock thì Bảo Anh chỉ hát pop. Không những thế, cô gái 20 tuổi (thời điểm năm 2012) còn mang đầy sự háo thắng, bướng bỉnh. Vì thế, cô không tin một người hát nhạc rock lại có thể giúp mình hát tốt nhạc pop. Nghe Trần Lập gợi ý chọn bài, cách hát, Bảo Anh không nghe. Có lần, cô đã cãi lại huấn luyện viên của mình.

Đáp lại sự bướng bỉnh ấy, giọng ca Bông hồng thủy tinh không nóng nảy mà kiên nhẫn giải thích, nói nhẹ nhàng với học trò. "Với một học trò như tôi, huấn luyện viên khác có lẽ sẽ mặc kệ vì chuyện loại hay không loại thí sinh không ảnh hưởng đến họ. Là người bản lĩnh, tính cách đàn ông, anh biết rằng không thể lớn tiếng với một đứa trẻ con. Anh không ghét tôi, ngược lại kiên trì giải thích",  Bảo Anh kể. 

Bảo Anh lần đầu kể chuyện cãi lại Trần Lập ở The Voice

Trần Lập sẵn sàng bay vào TP HCM dự buổi ra mắt sản phẩm của học trò sau cuộc thi The Voice 2012. Ảnh: Thành Luân

Nhắc tới huấn luyện viên, Bảo Anh nhớ mãi buổi tập ở phòng trà Da vàng. Hôm đó, cô thể hiện thái độ gay gắt với Trần Lập khi anh thị phạm. Cô cãi lại: "Em sẽ hát theo cách của em". Sau buổi tập, khi các thí sinh trong đội về, anh gọi Bảo Anh ở lại nói chuyện. 

Trong khi học trò biểu diễn trên sân khấu, Trần Lập đứng ở hàng ghế khán giả nói với lên. Anh chọn khoảng cách xa nói chuyện với Bảo Anh nhằm chứng minh cách anh hướng dẫn cho cô hát sao thật to, phát ra âm thanh thật mạnh.

Buổi nói chuyện kéo dài đến tận đêm, ban đầu Bảo Anh nghe cho có nhưng càng về sau, cô càng hiểu và xúc động trước tình cảm huấn luyện viên dành cho mình.

Sau khi phải dừng lại cuộc thi, Bảo Anh ra sản phẩm mới. Chỉ cần nghe học trò báo ngày, giờ tổ chức họp báo, Trần Lập sẵn sàng mua vé máy bay vào TP HCM dự. Cô khẳng định: "Anh Trần Lập đúng chất là người thủ lĩnh, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân".

Xúc động và đau buồn khi huấn luyện viên của mình qua đời, Bảo Anh không quên nhắc lại tin đồn tình cảm với anh: "Khi tham gia The Voice, tôi không muốn giải thích nhưng bây giờ, tôi muốn nói lại, để giữ sự trong sạch cho anh. Anh Lập là người đĩnh đạc, tử tế. Giữa chúng tôi chỉ là tình thầy trò, chưa bao giờ đi quá giới hạn".

Siu Black: Tôi vẫn chưa tin Trần Lập đã mất

Tôi và Trần Lập không quá thân nhưng có chung đam mê nhạc rock. Mỗi lần 2 chị em gặp nhau là nói "bất tận" về rock, về con đường “hồi sinh” cho dòng nhạc kén người nghe ở Việt Nam.

Năm 2012, tôi mới tiếp xúc nhiều với Trần Lập khi em ấy mời tôi làm cố vấn cho các thí sinh trong đội ở cuộc thi Giọng hát Việt. Lúc đó có một cô bé hát rất tốt, mới 17 tuổi nhưng sở hữu chất giọng “khủng”. Chỉ có điều em ấy hỗn láo, toàn cướp lời người khác mỗi khi song ca. Tôi nói với cô bé đó, nếu em muốn làm ca sĩ chân chính, em phải học cách tôn trọng người khác. Mỗi lần hát với tôi, em ấy đều tranh lời mặc dù đã phân chia câu cụ thể. Lúc song ca với "sư tử" Kim Loan, con bé lại tiếp tục giành lời. Tôi bực quá nên nói chuyện với Trần Lập. Nhưng Lập bảo không thể bỏ thí sinh được nên tiếp tục rèn luyện thêm.

Bảo Anh lần đầu kể chuyện cãi lại Trần Lập ở The Voice

Siu Black khóc khi gặp Trần Lập ở live show cuối cùng của anh. Ảnh: Tuấn Mark

Sau lần đó tôi gặp Lập nhiều hơn, chị em lại thỉnh thoảng cà phê. Cho đến khi tôi nghe tin Trần Lập mắc bệnh ung thư, lúc đó tôi sững sờ và nghĩ sao một người như Lập có thể mắc căn bệnh quái ác ấy. Rồi Lập gọi điện mời tôi tham gia live show Đôi bàn tay thắp lửa ở Hà Nội. Tôi nhất định phải đi.

Vừa xuống sân bay, tôi kéo vali đến thẳng sân khấu. Thủ đô hôm đó lạnh lắm, tôi ho khụ khụ vì không chịu nổi tiết trời. Bên cạnh có người đưa cho tôi vỉ thuốc, bảo chị uống đi cho dễ chịu. Tôi không nhận ra đó là Trần Lập, mãi một lúc sau tôi mới biết và ôm chầm em ấy rồi xin lỗi. Lập bảo: "Không sao đâu chị, em cũng bị ho nên mới có thuốc". Vậy mà lên sân khấu, Trần Lập hát với tất cả sự kiên cường và nghị lực của một người khỏe mạnh. Tôi nhìn hình ảnh đó mà không kìm lòng được nên bật khóc như mưa.

Trần Lập làm tôi nhớ lại anh Y Moan trong đêm nhạc cuối cùng của anh. Khi đó anh vừa hát xong là vào cánh gà phải ngồi xe lăn và thở ô-xy, tôi đứng hát nhìn vào là không cầm được nước mắt. Anh thấy tôi xúc động quá nên đến ôm và bảo, anh còn sống mà, khi nào anh chết thì hãy khóc. Làm sao tôi hát được nữa?

Rồi trưa 17/3, tôi nghe tin Trần Lập mất, tôi hụt hẫng và chới với. Người vừa gặp lần trước nay đã đi rồi, sao tàn nhẫn quá! Tôi chơi với anh Lương Minh khá thân, chưa kịp khóc cho anh đã đón nhận tin chú Thanh Tùng mất và đến giờ là Trần Lập. Tôi thẫn thờ cả ngày vì không dám tin vào sự thật. Cuộc đời vô thường quá! Tôi sợ, sợ phải chia ly và sợ phải nghe những tin như cứa vào tim gan. Đêm qua tôi không ngủ được, cảm giác người cứ bị treo lơ lửng, đến hôm nay tôi vẫn chưa “hoàn hồn”.

Tina Tình: Anh Lập thích chụp ảnh lén và hay trêu đùa

Vốn là tín đồ của rock và đam mê xe môtô nên Tinna Tình có mối quan hệ thân thiết với thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Mỗi lần đi diễn chung, cô và Trần Lập đều có nhiều đề tài để trò chuyện. Nam ca sĩ thường gọi cô em đồng nghiệp bằng biệt danh Tinna Tèo, Tèo. Ấn tượng của Tinna về anh là người vui tính, hài hước, thích chụp lén và trêu trọc cô. 

Bảo Anh lần đầu kể chuyện cãi lại Trần Lập ở The Voice

Chân dung Tinna Tình qua góc máy của Trần Lập.

Nhiều người nhận xét, những bức hình Trần Lập chụp cho cô là những bức hình đẹp nhất. Bức ảnh nào anh cũng ghi những lời đề tặng thú vị. Có tấm cô mặc đồ jean xanh, anh ghi: "Hoa lài màu xanh... nõn chuối". Có tấm chân dung Tinna, Trần Lập chụp không nét lắm, anh ghi những dòng đầy tình cảm: "Đây là tấm hình đầu tiên anh thấy em rất xinh, đưa máy chụp lên, ngắm rất lâu mà sao không chụp nét được. Uh.. tệ quá".

Cô giữ lại tất cả ảnh anh chụp cho mình như một kỷ niệm đẹp. "Đối với tôi, anh Lập chỉ đi sớm hơn một chút. Ai rồi cũng sẽ phải đi thôi. Còn hình ảnh của anh vẫn trong tim mọi người. Mọi người còn yêu quý anh nghĩa là anh chưa mất", Tinna xúc động.


Theo Zing


Bảo Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.