Con gái Trần Lập: ‘Con chỉ đồng ý cho bố đi vài ngày thôi, bố ơi’

Trong những giây phút cuối đời, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã dặn dò hai con bé bỏng, rằng có ngày anh sẽ đi xa mãi mãi.

Trong những giây phút cuối đời, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã dặn dò hai con bé bỏng, rằng có ngày anh sẽ đi xa mãi mãi.

Toàn cảnh: Nhạc sĩ Trần Lập qua đời

Trần Lập phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng vào tháng 11/2015 - khi bệnh đã ở giai đoạn cuối. Anh qua đời vào trưa 17/3, sau gần 5 tháng đấu tranh với tử thần. Trần Lập ra đi để lại sự thương tiếc của người hâm mộ và hơn cả là sự cô đơn cho người vợ tảo tần cùng hai con thơ.

Chúng tôi đã có mặt tại nhà riêng của anh ngay sau khi nhận được thông tin về sự ra đi của Trần Lập. Chia sẻ với người nhà Trần Lập cho hay trong những giây phút cuối đời, nam ca sĩ luôn dặn dò hai con về ngày không thể ở cùng chúng được nữa. Anh nói: “Bố sẽ ra đi mãi mãi”. Nhưng hai người con ngây thơ chưa thể hiểu trọn vẹn câu nói này, cứ tưởng bố nói thế có nghĩa là đi trị bệnh lâu hơn bình thường, đã nói với bố: “Con chỉ đồng ý để bố đi vài ngày thôi. Rồi bố lại về với con bố nhé”.

Đêm trước khi qua đời, trong lúc Trần Lập nguy kịch, gia đình đã giấu hai cháu không cho biết. Đến trưa nay, khi nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, con trai anh học ở trường xong, có linh tính thế nào mà đòi cô giáo cho về nhà vì cháu cảm thấy trong lòng sốt ruột. Câu chuyện này đã khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Hình ảnh Trần Lập bên gia đình.
Hình ảnh Trần Lập bên gia đình.
Anh luôn tự hào về hai con.
Anh luôn tự hào về hai con.

Đến thăm ngôi nhà của anh vào ngày hôm nay, chúng tôi nhìn thấy những mẫu giấy ô-ly đơn giản được dán lên tủ. Trong đó, vợ chồng anh phân công việc nhà cho hai con. Cuộc sống với anh vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy.

Nhiều người phải ca ngợi, Trần Lập tốt số vì có hậu phương vững chắc. Trong những chuyến đi “phượt” dài ngày, anh có thể thong thả hòa mình vào thiên nhiên và yên tâm về gia đình. Tất cả chỉ nhờ vào sự đảm đang của vợ, sự ngoan ngoãn của các con. Nhưng cũng hiếm khi anh chia sẻ về chuyện gia đình trên mặt báo.

Tờ giấy đơn sơ dán trên tủ lạnh ghi công việc của hai con.
Tờ giấy đơn sơ dán trên tủ lạnh ghi công việc của hai con.
Nơi nghỉ ngơi cuối cùng của Trần Lập. Căn phòng đơn sơ, không giường, chỉ có tậm đệm bên cạnh tủ sách nhỏ và cây đàn. Người nhà chia sẻ trong những ngày tháng cuối, anh luôn để cuốn Kinh trước nệm. Ngày ngày anh đều tụng kinh.
Nơi nghỉ ngơi cuối cùng của Trần Lập. Căn phòng đơn sơ chỉ có tậm đệm bên cạnh tủ sách nhỏ và cây đàn. Người nhà chia sẻ trong những ngày tháng cuối, anh luôn để cuốn Kinh trước nệm. Ngày ngày anh đều tụng kinh.

“Tôi và vợ quy định với nhau không để những mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng đến toàn bộ mối quan hệ. Và giữ cho nhau một khoảng cách nhất định. Vì thế tôi vẫn còn cảm giác rung động trước mỗi tour diễn có vợ tận tay sắp xếp đồ, nấu mì ăn sáng cho tôi. Trở về nhà được ăn cơm vợ nấu, xem bóng đá với con. Đôi khi thấy tôi quá tập trung vào công việc vợ cũng thông cảm, cho tôi thoải mái được cống hiến với nghề” - anh nói trong một buổi phỏng vấn vài năm trước.

tranlapgiayphutcuoi2
Những khoảnh khắc đáng nhớ của Trần Lập bên gia đình.

Chia sẻ về Trần Lập, mẹ vợ anh tâm sự điều con rể nặng lòng nhất là sợ người ta thương hại mình. Nói về tình trạng của trưởng nhóm Bức Tường trước khi mất, bà kể rằng nam HLV Giọng hát Việt 2012 bị khối u chèn lên dây thần kinh dẫn đến đau nhức, không ngủ được. Những ngày cuối đời, anh còn cùng vợ vào một ngôi chùa ở tỉnh Đồng Nai để chữa trị bằng việc thiền và áp dụng chế độ ăn không có thịt với gạo lứt kèm muối vừng - nhằm tránh để khối u phát triển thêm.

Bà kể thêm, vì mong Trần Lập có thể kéo dài sự sống mà con gái mình không ngại cực khổ, khó nhọc: “Con tôi nó đưa chồng đi hết chỗ này chỗ kia, chỉ được ít ngày ở nhà. Suốt 120 ngày vất vả nên người nó cũng đen nhẻm đi”.

Về hai con của Trần Lập, mẹ vợ anh cho hay: “Cháu trai rất giống tính cách con rể tôi - lạnh lùng, cá tính, mạnh mẽ, không thích nhờ vả… Nó được cô chủ nhiệm mang về nuôi trong lúc bố mẹ đi khắp nơi chữa bệnh. Chỉ khi Lập về nhà mới đón nó về để cha con gần nhau. Hôm qua, khi Lập còn đang trong bệnh viện, bé Minh dường như có linh cảm xấu nên cứ lo lắng bồn chồn về sức khỏe của bố và đòi về nhà. Riêng cháu gái Minh Tú, mới cách đó một hôm, con bé còn vào cắt tóc và cạo râu cho bố Trần Lập. Thậm chí, nó còn khen con rể tôi trẻ như sinh viên đại học”.

Hiện nay, thi hài của Trần Lập đã được đưa đến nhà tang lễ. Gia đình sẽ có thông báo mới nhất về thời gian tổ chức lễ viếng đến toàn thể đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về lễ tang.

Theo Saostar



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.