Diễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng

Không có vẻ đẹp rực rỡ kiểu “chim sa cá lặn” nhưng Vân Anh người phụ nữ từng trải, có vẻ đẹp mong manh, thêm chút suy tư khiến ai từng gặp đều xao xuyến. Trong câu chuyện của chị có ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng, có niềm vui, hạnh phúc của tình yêu mới sau những trắc trở.

Không có vẻ đẹp rực rỡ kiểu“chim sa cá lặn” nhưng Vân Anh - người phụ nữ từng trải, có vẻ đẹp mong manh,thêm chút suy tư khiến ai từng gặp đều xao xuyến. Trong câu chuyện của chị cóngọn lửa yêu nghề cháy bỏng, có niềm vui, hạnh phúc của tình yêu mới sau nhữngtrắc trở.

Làm nghệ thuật rất bấp bênh

Gần đây, Vân Anh được khán giảbiết đến nhiều hơn qua hàng loạt các bộ phim truyền hình. Với người say mê vàhơi thần tượng nghề của mình thì chị thường nhận vai diễn vì điều gì?

Tôi không bao giờ chọn vai nhưngmay mắn là tôi lại nhận được nhiều loại vai với những tính cách khác nhau. Ví dụkhi vào vai người phụ nữ trong Tam nam vẫn phú thì tôi là người hiện đại,mạnh mẽ còn khi vào vai cảnh sát hình sự trong Nhiệm vụ đặc biệt tôi lạilà người rất giỏi, cứng rắn nhưng bất hạnh trong hạnh phúc gia đình. Nhiều ngườicũng thường hay hỏi tôi, tại sao mỗi nhân vật của tôi dù giỏi hay mạnh mẽ cũngđều có đời sống tình cảm không hạnh phúc. Có sợ phim vận vào đời không? Tôikhông sợ điều này mà chỉ sợ không lột tả được hết những cung bậc cảm xúc củanhân vật. Nếu nhân vật quá hạnh phúc, cuộc đời bằng phẳng thì không có gì đểnói, để diễn. Các đạo diễn thường mời tôi đóng những vai đòi hỏi phải diễn nhiềubộ mặt, đời sống nội tâm phức tạp.

Diễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng

Nhiều năm tham gia nghệthuật nhưng cái tên Vân Anh vẫn còn hơi xa lạ với khán giả?

Thật ra cũng không hoàn toàn nhưthế. Tôi đã có những vai diễn hay, ấn tượng với khán giả như vai Thảo sida (phimVòng xoáy tình yêu). Nhiều khán giả gặp tôi nói thích vai diễn đó và theo dõihầu hết các bộ phim tôi đóng đến tận bây giờ. Hiện tại, tôi cảm thấy mình khôngphải là ngôi sao rực sáng nhưng không phải là người không có tên tuổi. Ra đường,khán giả vẫn nhận ra tôi. Tôi vẫn nhận được nhiều phản hồi, quan tâm của khángiả về các vai diễn. Tôi cũng cảm thấy vai diễn gần đây của tôi hay hơn, diễntốt hơn.. Khán giả biết đến tôi ít hơn cũng có lẽ vì một thời gian tôi nghỉ phimảnh, chỉ đóng kịch ở sân khấu Phú Nhuận mà lượng khán giả ở sân khấu thì rấtnhỏ.

Một thời gian dài chị sốngbằng tiền cat – sê đóng kịch có đủ chi phí cho nhu cầu của một diễn viên?

Tiền cát-sê bên sân khấu khôngnhiều nhưng cũng tạm ổn nếu mình chi tiêu không quá nhiều. Tôi sống khá tằn tiệnnên vẫn đủ ngày ăn ba bữa. Mặt khác, tôi còn có gia đình, bố mẹ, không phải ởnhà thuê nên cũng đỡ. Lúc đó, tôi không làm gì thêm, chỉ đi học thêm quản trịkinh doanh và ngoại ngữ.

Việc học ngoại ngữ và quản trịkinh doanh có phải là sự chuẩn bị sẵn cho ngày nghỉ hưu nghiệp diễn?

Đến giờ phút này tôi vẫn nghĩmình phải có nghề tay trái vì làm nghệ thuật là đam mê, giúp mình phần nào ổnđịnh cuộc sống nhưng mình không thể dựa hoàn toàn vào nó để sống được vì rất bấpbênh, ngày hôm nay nhận được vai diễn, ngày mai không biết có nhận được không.Cho dù không biết tồn tại được với nghề bao lâu nhưng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàngcho tương lai. Những thứ tôi học không hoàn toàn chuẩn bị cho nghề tay trái màchính là trang bị kiến thức cho cuộc sống của mình. Đến một lúc nào đó mình cầnthì có sẵn chứ không phải lúc cần mới lo vắt chân lên cổ đi học. 

Diễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng

Hẳn chị đã chuẩn bị sẵncho nghề tay trái rồi?

Từ ba năm nay, tôi đã có dự địnhnhưng chưa bắt tay làm được vì còn nhiều nguyên nhân khách quan. Tôi thích kinhdoanh thời trang vì thấy hợp với mình hoặc quán cà phê . Một quán vừa nhưng mangphong cách của tôi..

Cuộc sống của tôi có nhiều lotoan

Hơn mười năm làm nghệ thuật,chị trải qua rất nhiều thăng trầm. Đến bây giờ chị đã nhận được gì và mất gì?

Nghệ thuật đã đem lại nhiều chứ,vì tôi đang sống trong niềm đam mê. Đầu tiên và rất thực tế là tôi đã sống đượcbằng nghệ thuật. Đến giờ tôi đã có nhiều vai diễn hay, được khán giả đón nhận,ưu ái khi đến nơi công cộng như được khám bệnh trước, không phải lấy số chờ đợi,đi mua bán được giảm giá…đó là những ưu ái nhỏ nhưng cũng đem lại cho tôi niềmvui lớn. Cũng phải nói cái lớn nhất nghệ thuật  đem lại là giúp tôi thực hiệnước mơ. Ngày nhỏ, tôi mơ ước làm luật sư, cảnh sát hình sự nhưng không thực hiệnđược thì bây giờ tôi làm được trên màn ảnh. Tôi được sống với nhiều cuộc đời,nhiều số phận. Hiện nay, tất cả tình yêu tôi dồn hết vào những vai diễn. Tôitừng gặp nhiều áp lực nhưng không phải từ công việc mà do những thứ xung quanhkhiến tôi nản đến mức muốn bỏ nghề. Tuy nhiên, do lòng yêu nghề đã giữ tôi lại.Tôi vui vì anh em, đồng nghiệp vẫn đánh giá cao khả năng của mình, giao cho mìnhnhững vai diễn hay và khó bởi họ tin tôi sẽ làm được. Mỗi lần được giao vai, tôiđều trăn trở rất nhiều, luôn cảm thấy vai diễn khó để cố gắng nhiều hơn. Bây giờdiễn viên nhiều, có quá nhiều sự lựa chọn cho đạo diễn. Vậy làm sao mình gâyđược ấn tượng với họ? Không gì khác ngoài việc phải chứng tỏ khả năng của mìnhkhi làm việc.

Nhập tâm đến vậy, có khi nàochị bị ám ảnh bởi các vai diễn ấy chưa?

Tất cả các vai diễn đều ăn sâuvào tâm trí tôi. Chưa một vai diễn nào tôi diễn xong rồi quên luôn, ít nhiềuchúng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Một câu thoại nhỏ đôi khi cũng lànguồn an ủi, động viên tôi trong cuộc sống. Với mỗi nhân vật tôi đều học đượccách sống, cách đối nhân xử thế vì thế giúp tôi trưởng thành, hoàn thiện hơnngoài đời cũng như diễn xuất.

Diễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng

Gương mặt chị trẻ trungnhưng từng đường nét lại dường như đang “tố cáo” trông chị có nhiều nỗi lotoan?

Tôi có một người bạn thân, mỗilần gặp nhau anh ấy thường lấy đàn hát cho tôi nghe bài “Chị tôi” của Trọng Đài.Anh ấy bảo tôi giống người phụ nữ trong bài hát ấy vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đếncông việc, nghĩ đến người khác chứ không nghĩ đến bản thân mình. Thực sự cuộcsống của tôi có quá nhiều nỗi lo toan. Công việc cũng vậy. Công việc đến với tôibao giờ cũng khó khăn, chứ không dễ dàng như nhiều diễn viên khác. Nếu kết quảtôi đạt được một thì ông tổ nghề nghiệp bắt tôi phải làm chín, mười. Trải quanhiều khó khăn, vất vả nên những gì có được ngày hôm nay tôi hạnh phúc lắm. Tấtcả là công sức, mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của mình nữa.

Tôi có ghen nhưng không bất an

Chị làm việc như con ong chămchỉ, một tay lo toan cho bố mẹ, đã đến lúc chị phải nghĩ đến hạnh phúc riêng chomình. Bố mẹ chị hẳn cũng mong cô út lấy chồng?

Ba mẹ và các chị cũng mong muốntôi có một mái ấm gia đình ổn định. Bản thân tôi cũng muốn có người yêu thương,chờ mình mỗi khi mình đi làm về, mình có thể nấu cơm để vợ chồng con cái cùngăn…Đôi khi ngồi trong quán thấy cả vợ chồng con cái cùng đi chơi, tôi ngắm họsay sưa và khát khao được như thế. Tuy nhiên, sự muốn ấy phải phụ thuộc vàoduyên số.

Nghe nói, chị có mối tình lâunăm với một doanh nhân?

Đó là tình yêu đẹp. Tôi hạnh phúcvới điều này nhưng để đi đến quyết định cuối cùng thì vẫn còn nhiều việc phảilàm. Tôi có thói quen đặt ra những kế hoạch. Khi những kế hoạch chưa đạt đượcthì chưa thể nghĩ đến việc khác. Tôi đang cố gắng hoàn thiện xong các kế hoạchđã đề ra trong năm nay để sang năm thực hiện chuyện riêng của mình.

Diễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng

Anh ấy có đặc điểm gìkhiến chị rung động và yêu say đắm đến vậy?

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi khônghề có ấn tượng gì với anh ngoài vẻ lịch lãm. Sau đó gặp nhau đôi lần, nói chuyệnvà thấy có ma lực gì đó rất kỳ lạ. Hai người hiểu nhau đến mức không cần nói racũng biết ngưởi kia sẽ  nói gì. Có khi đang ngồi nói chuyện, cả hai im lặng vàcâu đầu tiên thốt lên giống hệt nhau. Khi đi ăn tôi chưa biết chọn món nào, trênđường đi chợt nghĩ ra một món, chưa kịp nói, anh đã nói trúng ý mình. Hai ngườihiểu nhau tới mức không thể  nói dối nhau vì người này có nói dối thì người kiacũng sẽ biết.

Như vậy, anh chia sẻ với chịnhiều lắm?

Vấn đề tinh thần anh ấy chia sẻvới tôi rất nhiều. Từ khi có anh bên cạnh, tôi thấy mình có sức mạnh rất lớn.Khi làm việc, tôi thường nghĩ mình làm vì gia đình, vì bản thân và cho cả ngườiấy. Đôi khi anh ấy cũng ghen nhưng cách ghen rất đáng yêu như khi xem cảnh tìnhcảm của tôi trên phim thì nói đùa: “Nhìn hai người ôm hôn  nhau khó chịu quá.Mai mốt không xem những cảnh đó đâu”. Mọi công việc của tôi đều có góp ý,tiếng nói của anh và tất cả đều là ủng hộ chứ không hề cấm cản.

Ngược lại, chị có ghen với mộtdoanh nhân mà xung quanh không thiếu người đẹp?

Anh là người giao thiệp nhiều,xung quanh có nhiều cô gái đẹp, tôi có ghen nhưng không bao giờ thấy bất an. Docả hai có tình yêu và lòng tin nên tình cảm càng bền vững.

Hỏi thật, khi yêu anh, có baogiờ chị nghĩ đến mối tình đầu?

Tôi rất thoải mái khi nói chuyệnvới người yêu về quá khứ của mình. Khi yêu nhau thì cần hiểu mọi thứ về nhau.Chưa bao giờ anh ấy khó chịu về những chuyện liên quan đến anh Lê Công Tuấn Anh.

Cảm ơn những chia sẻ của chị.Chúc chị luôn hạnh phúc!

TheoDiễn viên Vân Anh - Tâm sự về tình yêu mới nóng bỏng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.