Em ruột Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng chuyện "dao kéo"

Mai Ngọc Phượng – em gái Mai Phương Thúy cho rằng cô không phải là người của công chúng

Mai Ngọc Phượng – em gái Mai Phương Thúy cho rằng cô không phải là người của công chúng nên việc mọi người bình phẩm về cô là không hợp lý.

Sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao khá lý tưởng, em gái Mai Phương Thúy – Mai Ngọc Phượng được nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, Ngọc Phượng cho biết cô không có ý định tiến vào showbiz bởi việc trở thành “người của công chúng” không phù hợp với tính cách của cô. Người đẹp cũng thẳng thắn trả lời về “nghi án” dao kéo từng khiến công chúng tò mò.

Tôi không có ý định “lấn sân" showbiz Việt

- Học ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ nhưng khi về Việt Nam chị không chọn lựa vào một công ty nào đó để làm việc mà lại đi bán mỹ phẩm online. Vì sao vậy?

Khi mới về nước tôi cũng nghĩ sẽ tìm 1 công ty nào đó để “đầu quân”. Nhưng sau tôi thấy kinh doanh online đang là 1 xu hướng có sự phát triển khá tốt.

Thế nên, sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, tôi có học thêm 2 khóa make up và làm đẹp. Đây đều là 2 lĩnh vực tôi thích và có kiến thức nên tôi đã quyết định sẽ làm công việc này.


Mai Ngọc Phượng.

Mai Ngọc Phượng.

Hơn nữa, tôi muốn tự chủ về thời gian nên tôi nghĩ bán hàng online phù hợp với mình.

Sau 2 năm gây dựng, shop online của tôi cũng đã đạt được những thành công nhất định. Hiện tại, doanh thu đạt khoảng 100 triệu đồng/tháng. Tôi nghĩ mình đã có 1 lựa chọn đúng đắn.

- Sở hữu nhan sắc nổi bật, lại có chị gái là Hoa hậu, sao chị không tìm cách vào showbiz Việt?

Nhiều người cũng hỏi tôi có ý định tham gia 1 cuộc thi nhan sắc nào đó không, nhưng đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi thích kinh doanh hơn và cảm thấy mình không hợp lắm với môi trường showbiz.


Tôi thích kinh doanh hơn, và cảm thấy mình không hợp lắm với môi trường showbiz.

"Tôi thích kinh doanh hơn, và cảm thấy mình không hợp lắm với môi trường showbiz".

Tôi quen khá nhiều bạn của chị Thúy đang hoạt động trong showbiz, và ngay từ cuộc sống của chị Thúy hiện tại, tôi cảm thấy người của công chúng rất vất vả, ít được thoải mái.

Đây cũng là 1 trong số những điều khiến tôi không có ý định “lấn sân”.

- Phải chăng chị ngại việc bị so sánh với chị gái nổi tiếng?

Tôi không ngại đâu, vì người ta có so sánh cũng là điều bình thường thôi. Bị so sánh với chị gái của mình thì cũng không phải là điều gì quá ghê gớm!

Sự thực về việc “vịt hóa thiên nga”

- Nhiều người đặt dấu hỏi về nhan sắc hiện tại của chị. Họ cho rằng chị “từ vịt hóa thiên nga” trong 1 thời gian ngắn là do “dao kéo”?

Những bức ảnh mà mọi người đem ra bình phẩm là những bức ảnh được chụp từ cách đây 10 năm. Khi đó tôi mới chỉ là học sinh cấp 2 trông cũng khá là ngô nghê, buồn cười, còn bây giờ tôi đã 23 tuổi. So sánh như thế rất phi lý.


Tôi không phải là người của công chúng nên việc bị đem ra “soi” khiến tôi không thực sự thoải mái.

"Tôi không phải là người của công chúng nên việc bị đem ra “soi” khiến tôi không thực sự thoải mái".

Bởi vì theo thời gian, diện mạo của 1 con người sẽ thay đổi. Hơn nữa, sau khi theo học 1 khóa về make up và 1 khóa về làm đẹp, tôi cũng có ít nhiều kiến thức để làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người.

- Nhưng bị đem ra bình phẩm, chị có bức xúc?

Ban đầu, tôi cũng không hài lòng, có đôi chút khó chịu. Thứ nhất, đó là những bức ảnh từ cách đây hơn 10 năm. Thứ 2, tôi không phải là người của công chúng nên việc bị đem ra “soi” khiến tôi không thực sự thoải mái.

Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ và băn khoăn vì không hiểu tại sao mọi người có thể suy luận được nhiều như thế về ngoại hình của mình.

Mỗi lần có tin đồn như vậy xuất hiện, chị Thúy hay gọi điện cho tôi, nói là “không sao đâu, đừng nghĩ nhiều”. Lâu dần thì tôi cũng quen và không còn quá bận tâm tới sự bình phẩm của mọi người nữa.

- Mai Phương Thúy thường xuyên động viên em gái, ngược lại, trước những scandal của Mai Phương Thúy, chị phản ứng thế nào?

Tôi đọc tất cả những bài báo viết về chị của mình 1 cách cẩn thận nhất. 10 năm kể từ khi chị ấy đăng quang cũng gặp phải không ít sóng gió nên chúng tôi phần nào cũng đã quen rồi.

Nên đa phần tôi chỉ đọc vậy thôi và sẽ bỏ qua những tin tức đó, bởi mình đã biết quá rõ về chị gái của mình rồi. Chỉ khi nào cảm thấy nó thực sự nghiêm trọng thì tôi mới gọi điện hỏi han, động viên chị ấy.


Nhan sắc một chín một mười của chị em Mai Phương Thúy.

Nhan sắc "một chín một mười" của chị em Mai Phương Thúy.

- Chị nhận xét thế nào về Mai Phương Thúy?

Tôi thấy chị Thúy là 1 người thông minh, tham công tiếc việc. Còn trên cương vị 1 người chị gái thì chị Thúy rất hiền, rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Mặc dù 2 chị em ít khi sống gần nhau nhưng bất cứ khi nào tôi cần chị ấy sẽ có măt.

Đôi khi, vì công việc, bắt buộc chị ấy phải thể hiện hình ảnh “sang chảnh”, dạn dĩ nhưng những lúc ở nhà chị Thúy rất dễ gần, thoải mái.

Chị ấy thích nấu ăn, nhưng đôi khi thời gian không cho phép. Khi về nhà, chị ấy thường làm món thịt bò xào dứa – đây là món tôi thích nhất và cũng là món chị ấy nấu ngon nhất.

Cảm ơn Mai Ngọc Phượng về những chia sẻ này!

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.