Chỉ vì một nụ hôn của người lạ, bé gái 18 ngày tuổi đã chết vì lây nhiễm virus viêm màng não

Cái chết thương tâm của bé gái mới chỉ 18 ngày tuổi vì nụ hôn của một người đến thăm đã một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về những mối nguy cơ khi để trẻ sơ sinh tiếp xúc người lạ.

Cái chết thương tâm của bé gái mới chỉ 18 ngày tuổi vì nụ hôn của một người đến thăm đã một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về những mối nguy cơ khi để trẻ sơ sinh tiếp xúc người lạ.


Đầu tháng 7 vừa qua, cặp đôi Nicole và Shane Sifrit đến từ thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, bé Mariana. Một tuần sau đó, vào ngày 7/7, cặp đôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau khi làm lễ, bi kịch đã xảy đến với gia đình nhỏ. Họ phát hiện cô con gái sơ sinh của mình có nhiều dấu hiện bất thường, ngủ li bì và không ăn uống gì: "Chúng tôi phát hiện con ngừng ăn và không chịu dậy dù cố lay đến thế nào".

Chỉ vì một nụ hôn của người lạ, bé gái 18 ngày tuổi đã chết vì lây nhiễm virus viêm màng não - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ hạnh phúc khi bé Mariana vừa chào đời.

Cặp đôi buộc phải rời khỏi hôn lễ sớm để đưa con đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng phát hiện ra con đã nhiễm một loại virus đe dọa tính mạng được gọi là siêu vi khuẩn viêm não HSV1. "Thực hiện xong các xét nghiệm sơ bộ, đội ngũ y bác sĩ thông báo con bé bị viêm màng não, thậm chí còn mắc chứng nhiễm trùng huyết nghiêm trọng", anh Shane - bố bé Mariana cho biết.

Bố mẹ của Mariana đã làm xét nghiệm và đều âm tính với virus viêm màng não. Do đó, các bác sĩ cho rằng khả năng cao là con gái của họ đã bị nhiễm bệnh sau nụ hôn của một người mắc bệnh lở miệng nào đó tới thăm. "Người ta chạm vào Mariana và sau đó con đưa tay vào miệng, đó có thể là nguyên nhân. Chỉ trong vòng 2 tiếng, con ngừng thở, mọi cơ quan nội tạng bắt đầu dừng hoạt động", Nicole đau đớn chia sẻ. Cả Nicole và Shane xét nghiệm đều âm tính với virus, bởi thế "nụ hôn thần chết" của người lạ chính là thủ phạm.

Chỉ vì một nụ hôn của người lạ, bé gái 18 ngày tuổi đã chết vì lây nhiễm virus viêm màng não - Ảnh 2.

Chỉ vì một nụ hôn của người lạ, bé gái 18 ngày tuổi đã chết vì lây nhiễm virus viêm màng não - Ảnh 3.

Những hình ảnh đầy đau xót của bé Mariana trên giường bệnh.

Sau khi tình trạng chuyển biến xấu, bé đã được chuyển viện lên tuyến cao hơn bằng máy bay để các chuyên gia đầu ngành có thể nâng cao cơ hội sống sót cho em. Mariana đã phải trải qua hàng chục lần truyền máu, nhưng thận của bé đang gặp nguy hiểm và gan cũng ngừng hoạt động, dẫn đến chảy máu trong.

Những ngày sau đó, chị Nicole thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của con gái lên trang Facebook cá nhân. Nhưng đến ngày 17/07 thì tình hình sức khỏe của cô bé lại có dấu hiệu chuyển biến xấu dần. Mọi thiết bị y tế không còn ghi nhận hoạt động từ não bộ của Mariana, trong khi nhiều cơ quan nội tạng quan trọng khác bao gồm tim, phổi, thận và gan cũng ngày càng suy yếu. Và cuối cùng, vào 8h40 ngày 18/7, cô bé Mariana đã chính thức qua đời tại nhà, trong vòng tay của cha. "Giờ đây con không còn đau đớn nữa và đã về bên Chúa. 18 ngày con đến với thế giới này đã thực sự vô cùng ý nghĩa. Thiên thần của mẹ. Hy vọng câu chuyện về con gái tôi sẽ giúp cứu sống rất nhiều bé khác. Yên nghỉ", Nicole viết những dòng tâm sự vô cùng đau đớn trên trang Facebook.

Chỉ vì một nụ hôn của người lạ, bé gái 18 ngày tuổi đã chết vì lây nhiễm virus viêm màng não - Ảnh 4.

Dũng cảm chia sẻ câu chuyện của con gái mình với truyền thông, Nicole mong muốn sẽ giúp cảnh tỉnh các bậc cha mẹ khác.

Sau sự ra đi của bé Mariana, vợ chồng chị Nicole đã chia sẻ câu chuyện đầy đau xót ấy trên trang Facebook cá nhân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh: "Hãy giữ con của bạn tại nơi biệt lập và đừng để tất cả mọi người tới thăm đều thoải mái chạm vào cơ thể của em bé và hãy đảm bảo rằng họ phải liên tục rửa tay sạch sẽ. Đừng để người lạ hôn con bạn và ai cũng phải xin phép trước khi được bế trẻ."

Theo Trí thức trẻ

Trẻ sơ sinh

viêm màng não

cách chăm sóc trẻ sơ sinh

bệnh lây nhiễm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.