- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ nhẫn tâm bỏ con 2 tuổi ung thư, trộm luôn gần 1 tỉ tiền vay cho con chữa bệnh
Bi kịch của đứa trẻ 2 tuổi trong câu chuyện này không khỏi khiến người khác nặng lòng, nhất là khi người mẹ của bé nhẫn tâm vứt bỏ con, ôm tiền chữa bệnh "chạy trốn"!
Bi kịch của đứa trẻ 2 tuổi trong câu chuyện này không khỏi khiến người khác nặng lòng, nhất là khi người mẹ của bé nhẫn tâm vứt bỏ con, ôm tiền chữa bệnh "chạy trốn"!
2 tuổi, bé đã mắc bệnh hiểm nghèo...
Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp lạnh lẽo tại Bệnh viện Nhi đồng 81, Bắc Kinh (Trung Quốc), bé trai Dương Dương mới 2 tuổi đang gào khóc khản tiếng vì đau đớn, khó chịu. Bà nội và bố của em ngồi bên cạnh, xa xót, dỗ dành.
Trong mỗi tiếng khóc, bé liên tục gọi mẹ, bà nội thương quá không chịu nổi đành ôm cháu khóc nức nở. Bà không biết làm cách nào nói cho bé hiểu rằng, mẹ của bé đã bỏ rơi đứa con dứt ruột mình đẻ ra từ hơn 10 tháng trước. Đã thế, trước khi đi còn mang luôn số tiền chữa bệnh mà bố bé vừa vay mượn được.
Tên thật của bé Dương Dương là Hồ Hạo Dương, nhà ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình không quá giàu có, nhưng cũng tạm coi là khá giả hạnh phúc. Vào khoảng tháng 5/2016, bé Dương bắt đầu có triệu chứng phát bệnh. Cả nhà từ đó rơi vào bi kịch.
Vào thời điểm bắt đầu phát hiện bệnh ung thư gan, bé thường xuyên bị sốt cao, lặp đi lặp lại không giảm. Cùng với đó là tinh thần mệt mỏi, hay gào khóc không rõ lý do. Bố mẹ đã đưa bé đi khám ở nhiều nơi nhưng chưa phát hiện ra bệnh.
Sau đó, trong một lần sờ nắn vào bụng con, mẹ bé phát hiện có một cục gì đó nổi lên rất cứng ở vùng bụng trên. Cả nhà nhanh chóng đưa bé vào viện khám. Các bác sĩ cho biết, bé Dương đã có một khối u ung thư.
Khi có kết quả, bé đã lập tức được chuyển đến Bệnh viên Đồng Tề, Thành phố Vũ Hán (TQ) để điều trị chuyên khoa. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé mắc bệnh u nguyên tế bào gan, chỉ định tiến hành hóa trị.
Sau khoảng 3 lần hóa trị, kết quả không có cải thiện rõ ràng, gia đình được chỉ định đưa bé lên Bệnh viện Thượng Hải để điều trị chuyên sâu hơn. Đến đây, bé thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lá gan và cuộc đại phẫu này diễn ra thành công.
Sau phẫu thuật, bé ra viện và cả nhà gần như thở phào nhẹ nhõm với hy vọng đã qua khỏi cơn nguy kịch, gia đình trở về với những ngày tháng bình yên. Nhưng không ngờ, đến lịch hẹn tái khám, các bác sĩ cho biết các khối u của bé đã bị tái phát, gia đình gần như rơi vào vực thẳm khi biết bé phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan thì mới có thể tiếp tục sống.
Với một gia đình nông thôn, sau khi đã đổ tiền cho việc chữa trị lần thứ nhất, kinh tế chưa phục hồi, nếu phải điều trị lần thứ 2 với chi phí cao hơn, họ có thể không gắng gượng nổi.
Một số tiền rất lớn phải chi tiêu, bố cậu bé đã phải vay mượn anh em họ hàng, mắc nợ bệnh viện, thực hiện mọi cách có thể để cứu chữa, giành lại sự sống cho con.
Khóc rát cổ gọi mẹ, mẹ đã ôm tiền chữa bệnh bỏ đi!
Khoảng tháng 11 năm ngoái, vốn là một người vô tư, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, tự do bay nhảy, bỗng nhiên rơi vào bi kịch nên mẹ của Dương Dương không chịu nổi, chìm trong buồn chán.
Sau khi con phẫu thuật lần đầu xong, mẹ của bé đã lẳng lặng bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cầm theo khoản tiền hơn 200 ngàn tệ (tương đương khoảng 680 triệu đồng) mà người chồng cô vất vả vay mượn được.
Nhắc đến vợ mình, người cha Hồ Tiểu Phi cho biết cũng không biết phải nói gì. Trước khi bỏ đứa bé bệnh tật ở lại, người mẹ ấy còn nhẫn tâm cầm đi hết số tiền vay mượn được.
Bất đắc dĩ, anh Hồ Tiểu Phi phải gọi điện cho ông bà ngoại để nhắn nhủ, nếu không mang tiền trả lại để chữa bệnh cho con, thì anh sẽ nhờ công an can thiệp. Người mẹ biết tin đã mang tiền trả lại cho chồng, nhưng rồi gần như người xa lạ, cô đã không tiếp tục chăm lo cho con mà lại trốn đi khỏi nhà, không để lại thông tin liên lạc.
Và đương nhiên chị ta không biết con đã khóc đòi mình nhiều thế nào.
Bây giờ mỗi lần con gọi mẹ, hỏi mẹ ở đâu, bố bé đều nói tránh rằng mẹ đang phải đi làm rồi.
Cũng may mắn, Dương Dương là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện, mỗi lần bác sĩ đến khám hay tiêm, bé đều đưa tay ra mà không hề phản kháng. Bé luôn có tinh thần hợp tác tốt với bác sĩ để việc điều trị bệnh trở nên thuận lợi hơn.
Kể từ ngày mắc bệnh, bé đã phải trải qua hơn 20 lần hóa trị liệu và hơn 9 lần phẫu thuật lớn nhỏ.
Hiện tại một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ em, và các bác sĩ đang cùng bố, bà nội nỗ lực giành lại sự sống cho Dương Dương khỏi bàn tay tử thần.
Người mẹ trẻ bỏ đi khi con nhỏ rơi vào cửa sinh tử
Theo Trí thức trẻ
2 tuổi, bé đã mắc bệnh hiểm nghèo...
Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp lạnh lẽo tại Bệnh viện Nhi đồng 81, Bắc Kinh (Trung Quốc), bé trai Dương Dương mới 2 tuổi đang gào khóc khản tiếng vì đau đớn, khó chịu. Bà nội và bố của em ngồi bên cạnh, xa xót, dỗ dành.
Trong mỗi tiếng khóc, bé liên tục gọi mẹ, bà nội thương quá không chịu nổi đành ôm cháu khóc nức nở. Bà không biết làm cách nào nói cho bé hiểu rằng, mẹ của bé đã bỏ rơi đứa con dứt ruột mình đẻ ra từ hơn 10 tháng trước. Đã thế, trước khi đi còn mang luôn số tiền chữa bệnh mà bố bé vừa vay mượn được.
Tên thật của bé Dương Dương là Hồ Hạo Dương, nhà ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình không quá giàu có, nhưng cũng tạm coi là khá giả hạnh phúc. Vào khoảng tháng 5/2016, bé Dương bắt đầu có triệu chứng phát bệnh. Cả nhà từ đó rơi vào bi kịch.
Bé Dương 2 tuổi đã bị ung thư gan
Vào thời điểm bắt đầu phát hiện bệnh ung thư gan, bé thường xuyên bị sốt cao, lặp đi lặp lại không giảm. Cùng với đó là tinh thần mệt mỏi, hay gào khóc không rõ lý do. Bố mẹ đã đưa bé đi khám ở nhiều nơi nhưng chưa phát hiện ra bệnh.
Sau đó, trong một lần sờ nắn vào bụng con, mẹ bé phát hiện có một cục gì đó nổi lên rất cứng ở vùng bụng trên. Cả nhà nhanh chóng đưa bé vào viện khám. Các bác sĩ cho biết, bé Dương đã có một khối u ung thư.
Khi có kết quả, bé đã lập tức được chuyển đến Bệnh viên Đồng Tề, Thành phố Vũ Hán (TQ) để điều trị chuyên khoa. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé mắc bệnh u nguyên tế bào gan, chỉ định tiến hành hóa trị.
Sau khoảng 3 lần hóa trị, kết quả không có cải thiện rõ ràng, gia đình được chỉ định đưa bé lên Bệnh viện Thượng Hải để điều trị chuyên sâu hơn. Đến đây, bé thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lá gan và cuộc đại phẫu này diễn ra thành công.
Sau phẫu thuật, bé ra viện và cả nhà gần như thở phào nhẹ nhõm với hy vọng đã qua khỏi cơn nguy kịch, gia đình trở về với những ngày tháng bình yên. Nhưng không ngờ, đến lịch hẹn tái khám, các bác sĩ cho biết các khối u của bé đã bị tái phát, gia đình gần như rơi vào vực thẳm khi biết bé phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan thì mới có thể tiếp tục sống.
Với một gia đình nông thôn, sau khi đã đổ tiền cho việc chữa trị lần thứ nhất, kinh tế chưa phục hồi, nếu phải điều trị lần thứ 2 với chi phí cao hơn, họ có thể không gắng gượng nổi.
Một số tiền rất lớn phải chi tiêu, bố cậu bé đã phải vay mượn anh em họ hàng, mắc nợ bệnh viện, thực hiện mọi cách có thể để cứu chữa, giành lại sự sống cho con.
Khóc rát cổ gọi mẹ, mẹ đã ôm tiền chữa bệnh bỏ đi!
Khoảng tháng 11 năm ngoái, vốn là một người vô tư, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, tự do bay nhảy, bỗng nhiên rơi vào bi kịch nên mẹ của Dương Dương không chịu nổi, chìm trong buồn chán.
Sau khi con phẫu thuật lần đầu xong, mẹ của bé đã lẳng lặng bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cầm theo khoản tiền hơn 200 ngàn tệ (tương đương khoảng 680 triệu đồng) mà người chồng cô vất vả vay mượn được.
Nhắc đến vợ mình, người cha Hồ Tiểu Phi cho biết cũng không biết phải nói gì. Trước khi bỏ đứa bé bệnh tật ở lại, người mẹ ấy còn nhẫn tâm cầm đi hết số tiền vay mượn được.
Bất đắc dĩ, anh Hồ Tiểu Phi phải gọi điện cho ông bà ngoại để nhắn nhủ, nếu không mang tiền trả lại để chữa bệnh cho con, thì anh sẽ nhờ công an can thiệp. Người mẹ biết tin đã mang tiền trả lại cho chồng, nhưng rồi gần như người xa lạ, cô đã không tiếp tục chăm lo cho con mà lại trốn đi khỏi nhà, không để lại thông tin liên lạc.
Và đương nhiên chị ta không biết con đã khóc đòi mình nhiều thế nào.
Bây giờ mỗi lần con gọi mẹ, hỏi mẹ ở đâu, bố bé đều nói tránh rằng mẹ đang phải đi làm rồi.
Cũng may mắn, Dương Dương là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện, mỗi lần bác sĩ đến khám hay tiêm, bé đều đưa tay ra mà không hề phản kháng. Bé luôn có tinh thần hợp tác tốt với bác sĩ để việc điều trị bệnh trở nên thuận lợi hơn.
Kể từ ngày mắc bệnh, bé đã phải trải qua hơn 20 lần hóa trị liệu và hơn 9 lần phẫu thuật lớn nhỏ.
Hiện tại một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ em, và các bác sĩ đang cùng bố, bà nội nỗ lực giành lại sự sống cho Dương Dương khỏi bàn tay tử thần.
Người mẹ trẻ bỏ đi khi con nhỏ rơi vào cửa sinh tử
Bà nội chăm sóc cháu bệnh tật thay cho mẹ
Chuyên gia cảnh báo Khi nhìn thấy các triệu chứng bất thường ở trẻ nhỏ, phụ huynh cần đưa trẻ đi kiểm tra xét nghiệm chuyên khoa sớm. Bệnh này phổ biến đặc biệt là trẻ từ sơ sinh tới dưới 5 tuổi, phổ biến hơn ở bé trai, khởi phát bệnh trong khoảng 18 tháng đầu đời. Khi để bệnh tiến triển nặng mới phát hiện thì tiên lượng điều trị xấu hơn, nhiều trường hợp chỉ duy trì sự sống được 6-12 tháng. |
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe15 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe21 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.