Một giáo viên tử vong sau khi ăn hai con ốc biển

Chị Huỳnh Thị S có ăn 2 con ốc biển. Khi ăn xong, khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì có biểu hiện nôn mửa, dần chuyển sang tê miệng, tê tay, cứng cổ.

Chị Huỳnh Thị S có ăn 2 con ốc biển. Khi ăn xong, khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì có biểu hiện nôn mửa, dần chuyển sang tê miệng, tê tay, cứng cổ.

Chiều nay (11/7), Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, vừa qua có một ca ngộ độc do ăn ốc lạ ở biển xảy ra tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khiến một người tử vong.

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị S, (26 tuổi), giáo viên một trường tiểu học ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.


Mẫu vỏ ốc do gia đình nạn nhân cung cấp (ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 10/7, chị Huỳnh Thị S có ăn 2 con ốc biển. Khi ăn xong, khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì có biểu hiện nôn mửa, dần chuyển sang tê miệng, tê tay, cứng cổ.

Người nhà chị S. đã đưa ngay tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Theo bác sĩ Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cho biết, khoảng 21h cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Thị S trong tình trạng tê hết tay, chân.

Sau khi nhập viện, nạn nhân chuyển biến nguy kịch rất nhanh, tử vong khi trên đường chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Đinh để cấp cứu.

Bác sĩ Trần Quốc Việt thông tin thêm, chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm do ăn ốc, cần phải lọc chất độc ra ngoài nhưng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn không có phòng lọc máu nên phải chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.

theo VOV


ăn ốc biển

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.