Tâm lý thoải mái khi vượt qua bệnh lạc nội mạc tử cung

“Thời gian trước tôi héo mòn vì bệnh tật, tôi lo lắng và sút mất mấy cân”, nhưng quãng thời gian u buồn đó của chị Đàm Thị Phượng trú tại Tiểu khu 2, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã trôi qua.

“Thời gian trước tôi héo mònvì bệnh tật, tôi lo lắng và sút mất mấy cân”, nhưng quãng thời gian u buồn đócủa chị Đàm Thị Phượng- trú tại Tiểu khu 2, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung,Thanh Hóa đã trôi qua. Giờ đây, chị Phượng khỏe mạnh và tươi vui nhờ những tiếntriển trong việc điều trị căn bệnh lạc nội mạc tử cung của mình.

Chúng tôi về mảnh đất Thanh Hóagiữa đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm khắp miền Bắc và miền Trung. Hơi nóng từ trêncao dội xuống, từ dưới mặt đất bốc lên, tất cả hòa trộn gây nên cảm giác oi bứcđặc trưng của mảnh đất đầy nắng gió mặn mòi của biển. Thế nhưng, chị Phượngchính là người phụ nữ đã xua đi cái nắng mùa hè, khi tạo cho chúng tôi cảm giácthân thiện và rất đỗi cởi mở.

 Tâm lý thoải mái khi vượt qua bệnh lạc nội mạc tử cung
Ảnh minh họa

Là người phụ nữ tần tảo trongcông việc, vất vả với cuộc sống gia đình… nhưng không vì vậy mà chị Phượng mấtđi sự trẻ trung, lạc quan và yêu đời. Chia sẻ về thời điểm ban đầu mắc bệnh, chịcho biết: “Cuối năm 2009, tôi thấy đau tức bụng dưới và đau nhói bên tráidưới rốn, đau lưng, người thấy khó chịu, mệt mỏi, kèm theo đó là bị rong kinhđến 5, 6 ngày vẫn không thấy sạch, mà trung bình, mỗi chu kỳ của tôi là 2 ngàycó kinh. Thấy những biểu hiện bất thường đó, tôi đã đi khám tại bệnh viện. Tạiđây, bác sĩ kết luận tôi bị lạc nội mạc tử cung. Nghe vậy, tôi rất lo lắng. Tạithời điểm đó,, tôi còn chưa hình dung được lạc nội mạc tử cung là bệnh gì”.

Không tin là mình mắc bệnh, chịPhượng đã đi khám ở hai cơ sở y tế nữa, kết quả vẫn như lần khám đầu tiên. Chịbuồn bã và bắt đầu con đường… “chiến đấu” chống bệnh tật. “Tôi đã thực hiệntheo đúng liệu trình bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, thời gian điều trị dài khiến tôicó tâm lý chán nản, lo lắng. Tôi bị sút cân, có những hôm tôi cảm thấy người mệtmỏi, chân tay bủn rủn không làm được việc gì”- chị Phượng chán nản khi ônlại quãng thời gian đó. Chị đã tuân thủ điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩnhưng kết quả cũng chưa được như mong muốn.

Vốn quan tâm đến sức khỏe, chịPhượng thường xuyên đọc các sách báo để tìm kiếm thông tin. Niềm vui đã đến, khitrong một lần đọc báo, chị biết đến Phụ Lạc Cao - sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnhlạc nội mạc tử cung rất tốt. Thấy vậy, chị Phượng liền mua Phụ Lạc Cao về dùng:“Tôi dùng được 4-5 hộp thì thấy bệnh tiến triển rõ rệt, bụng dưới đỡ đau hơn,đỡ tức bụng và người dễ chịu, không còn mệt mỏi nữa. Tôi dùng liên tục hết 8 hộpthì đau tức bụng hết hẳn, kinh nguyệt ổn định. Tôi đang dùng Phụ Lạc Cao đợt thứhai để điều trị dứt điểm căn của mình” – chị cười.

Giây phút chia tay, nụ cười vàánh mắt rạng ngời của người phụ nữ phúc hậu vẫn còn in đậm nơi chúng tôi. Câunói của chị còn văng vẳng mãi bên tai: “Bây giờ, tâm lý của tôi thoải mái,tinh thần phấn chấn hơn và không còn phải bận tâm về những cơn đau tức bụng nữa.Tôi đã tìm lại được niềm vui của sức khỏe để chăm sóc chu toàn cho gia đình mình”- Hơn ai hết, chị Phượng thấu hiểu, đó là niềm hạnh phúc vô bờ nhưng cũng rấtđỗi giản dị của người phụ nữ.

Kim Ngọc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.