“Tôi không còn biểu hiện của thoái hóa đốt sống nữa”

Đó là niềm vui của chị Đỗ Thị Thảo (trú tại tổ 11, phường Xiềng Lè, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) khi nói về quá trình điều trị bệnh thoái hóa đốt sống của mình.

Đó là niềm vui của chị Đỗ ThịThảo (trú tại tổ 11, phường Xiềng Lè, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) khi nói về quátrình điều trị bệnh thoái hóa đốt sống của mình.

Tiếp đón chúng tôi là người phụnữ trẻ trung, đặc biệt rất niềm nở và hiếu khách. Nụ cười không ngớt trên đôimôi chị Thảo biểu hiện sự lạc quan yêu đời đã trở lại khi những cơn đau đớn hànhhạ đã không còn. Chia sẻ về thời điểm ban đầu bị bệnh, chị Thảo trải lòng: “Tôi bị thoái hóa đốt sống đã lâu, trong quá trình làm việc lại phải ngồi nhiềunên cũng đau lưng, nhưng tôi chưa chú trọng đến việc khám bệnh. Không chỉ thoáihóa đốt sống lưng, tôi còn bị thêm đốt sống cổ nữa. Thỉnh thoảng trái gió trởtrời là tôi thấy mỏi tay và người đau ê ẩm. Cho đến năm 2005, tôi đi khám vàchiếu chụp, bác sĩ kết luận tôi bị thoái hóa đốt sống”.

“Tôi không còn biểu hiện của thoái hóa đốt sống nữa”
Ảnh minh họa

Từ đó, chị Thảo uống một số loạithuốc bổ cho xương khớp và duy trì khoảng mấy năm như vậy: “Do bệnh tình mớinhẹ nên thời gian đầu tôi cũng thấy đỡ hơn chút ít, nhưng các cơn đau vẫn hoànhhành. Đến khoảng tháng 5 năm 2009, một cơn  đau lưng dữ dội khiến mọi vận độngcủa tôi bị hạn chế, tôi không thể cúi, ngồi, không đi lại được và phải dùngthuốc giảm đau. Sau đó, tôi đi châm cứu tại một phòng khám đông y ở Sơn La nhưngcũng không thấy đỡ”.

Trước bệnh tình như vậy, khoảngtháng 6/2009, chị Thảo xuống bệnh viện ở Hà Nội thăm khám: “Bác sĩ khuyến cáođốt sống của tôi bị dính vào nhau và khuyên nên dùng Cốt Thoái Vương. Tôi bắtđầu uống Cốt Thoái Vương từ tháng 8 năm 2009 với 4 viên/ ngày, chia thành 2lần”. Và cứ như vậy cho đến 6 tháng sau…

Chị Thảo tươi cười chia sẻ nhữngtiến triển vượt bậc về bệnh tình của mình: “Sau 6 tháng uống Cốt Thoái Vương,tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, thoải mái và đặc biệt là những cơn đau trước kiakhông còn nữa, tôi cũng dừng hẳn uống thuốc giảm đau. Tôi đã thực sự trở lại vớicuộc sống đời thường, chân tay hết mỏi mệt. Nhìn tôi bây giờ thì không còn biểuhiện gì của người bị thoái hóa đốt sống nữa”.

Giờ phút tạm biệt chúng tôi, chịThảo không quên chia sẻ kinh nghiệm riêng của bản thân: “Tôi vận dụng các bàihọc phục hồi chức năng để tăng cường sức khỏe và giảm quá trình thoái hóa đốtsống của mình”.

Thu Hồng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.