Từ trò nghịch đến tai nạn ngớ ngẩn của trẻ

Chui đầu vào hai thanh lan can rồi không thể lấy ra, nhét hạt đậu vào mũi đến khi chúng mọc mầm, tự làm nơ đeo vào cổ để ngạt đến thè lưỡi... các loại tai nạn tưởng như hy hữu lại thường xuyên xảy ra với trẻ nhỏ.

Chui đầu vào hai thanh lancan rồi không thể lấy ra, nhét hạt đậu vào mũi đến khi chúng mọc mầm, tự làmnơ đeo vào cổ để ngạt đến thè lưỡi... các loại tai nạn tưởng như hy hữu lạithường xuyên xảy ra với trẻ nhỏ.

Sáng 28/4, được phụ huynh đưavào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, cô bé 7 tuổi chỉ khóc sướt mướt đưa ngóntay lên khi bác sĩ hỏi bệnh. Không hiểu ý bệnh nhi muốn gì, bác sĩ hỏi lại,cô bé vẫn giơ ngón tay đang sưng to với chiếc khoen sắt siết chặt.

Mẹ bé cho biết đã dùng hếtmọi cách từ thoa xà phòng, nước rửa chén để tháo "chiếc nhẫn" ra khỏi ngóntay con nhưng không thể. "Mang con đến bệnh viện thì ngại nên tôi cố tìmcách tháo gỡ, nhưng càng làm con bé càng đau và cái khoen càng thắt chặthơn", mẹ của cô bé học lớp 2 nói.

Từ trò nghịch đến tai nạn ngớ ngẩn của trẻ

Trẻ có thể gặp nguy hiểm với những trò nghịch dại của mình (ảnh minh họa)

Ca bệnh tuy đơn giản nhưngvẫn khiến các bác sĩ bối rối trong xử trí vì quá hiếm gặp. Tất cả dụng cụ ykhoa đã được huy động nhưng cuối cùng các bác sĩ phải dùng kiềm cộng lực mớicắt được "chiếc nhẫn" để giải phóng cho ngón tay của bé.

"Con thấy mẹ đeo nhẫn đẹpnên con bắt chước, không có nhẫn thật nên dùng cái khoen. Ai ngờ vừa đeo vàothì nó dính luôn. Gần một ngày rồi con mới dám báo mẹ đấy", cô bé thởphào xoa xoa tay nói khi được giải cứu.

Một trường hợp khác, bé Hải 3tuổi suốt ngày ôm mũi than khóc. Mẹ tưởng con bị viêm mũi nên mua thuốc chobé uống mà không khỏi, đến khi dùng đèn pin soi mới tá hỏa phát hiện bêntrong mũi có một hạt đậu xanh đã nẩy mầm. Không thể gắp được vì "hạt giống"nằm quá sâu, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sĩ khoaTai Mũi Họng giúp đỡ.

Tai nạn dở khóc dở cười củatrẻ, theo các bác sĩ, thường xuất phát từ những hành động vô tình hoặc bắtchước người lớn. Bé An, nhà ở Tây Ninh, là một ví dụ.

Thấy các anh chị lớn đeo khănquàng đến trường, An lén lấy chiếc khăn quàng đỏ của anh trai mang vào cổrồi siết lại. Hậu quả, cậu bé mặt tím bầm vì chiếc khăn thắt chặt như chiếcthòng lọng. May mà người lớn nhìn thấy giải nguy kịp lúc.

Bé Nhân nhà ở quận 12 thì bắtchước người dơi trong phim nhảy từ gác xuống đất. Cú phi thân khiến ngườihùng phải nằm viện hơn một tuần lễ vì đầu va xuống nền gạch.

Một cậu bé 3 tuổi khác (quận7) thì cố chui đầu qua hai thanh lan can hành lang, đến khi chui lọt rồi lạikhông lấy đầu ra được bèn hoảng sợ khóc toáng lên. Phụ huynh tìm mọi cách đểgiúp bé nhưng cũng bó tay. Bí thế, gia đình phải nhờ thợ sắt đến cắt đi mộtthanh lan can mới giải cứu được nạn nhân.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứuBệnh viện Nhi Đồng 1, loại tai nạn như trên thường do trẻ táy máy lén lútthực hiện nên phụ huynh khó có thể phát hiện để can ngăn. Nhằm tránh nhữngtrường hợp đáng tiếc xảy ra, người lớn nên giúp trẻ bằng cách cảnh báo hậuquả có thể xảy ra đối với các trò đùa.

"Bố mẹ nên kể những câuchuyện về những bé khác đã từng gặp nạn tương tự cho con nghe như một bàihọc, hoặc chỉ vào những vị trí trong nhà, những việc làm có thể gây tai nạnđể trẻ biết được và tránh", một bác sĩ khuyên.

Theo Phương Nghi
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.