- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có thai sau khi chồng mất, chị gái tôi bị cả nhà chồng khinh miệt
Ác miệng hơn, mẹ chồng chị nói rằng chị cũng giống như mẹ đẻ, chung dòng máu lăng loàn.
Tôi và chị gái sinh ra trong 1 gia đình không có bóng dáng người đàn ông.
Chính tôi và chị cũng không biết thật ra ai là bố đẻ của mình, chỉ biết
mẹ đã mang thai với 2 người đàn ông rồi sinh ra hai chị em tôi. Chúng
tôi là chị em cùng mẹ khác cha.
Từ nhỏ chúng tôi đã luôn bị miệt thị vì bị xem là con hoang, gia đình không có nề nếp. Thế nhưng những điều đó càng làm chúng tôi phấn đấu và cố gắng hơn. Dù không thể làm mẹ thực sự nở mày nở mặt nhưng chị em tôi đều học hành tốt, có công việc ổn định và ngoan ngoãn.
Nhưng gia đình anh rể tôi lại có yêu cầu rất khắt khe đối với thông gia. Cả bố và mẹ anh rất xem trọng nề nếp gia phong. Khi biết chị tôi là kết quả của mẹ và người đàn ông không rõ danh tính, bố mẹ anh rể đã kịch liệt phản đối. Họ cho rằng có 1 người mẹ như vậy, chị tôi không thể nên người.
Tình yêu đã khiến anh chị không nhụt chí, anh rể và chị tôi đã đợi suốt 4 năm chỉ vì cái gật đầu của cha mẹ. Bởi vì khi ấy anh rể của tôi đã 34 tuổi, bố mẹ anh cảm thấy không thể thúc ép con nữa đành phải chấp nhận cho anh chị kết hôn.
Khi biết chị tôi là kết quả của mẹ và người đàn ông không rõ danh tính, bố mẹ anh rể đã kịch liệt phản đối. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ ngày chị làm đám cưới, cả buổi chị luôn nở miệng cười tươi rói chỉ có anh rể thi thoảng lại chấm nước mắt. Có lẽ vì anh đã dành cả tuổi thanh xuân cho chị nên khi có được thành quả, anh đã xúc động đến nỗi quên mất mình phải là 1 người mạnh mẽ.
Vậy mà bỗng dưng anh rể tôi bị tai nạn giao thông và mất ngay trên đường đi cấp cứu. Chị gái tôi mới được làm vợ được 2 năm đã phải chịu tang chồng.
Anh rể tôi qua đời khi tuổi đời còn trẻ, ai cũng xót thương, đặc biệt anh lại chưa có con cái. Sau khi anh rể mất được 1 tuần thì mẹ chồng chị bảo với chị rằng giờ chị còn trẻ, bà đồng ý để chị mãn tang chồng thì về nhà mẹ đẻ mà đi lấy chồng khác.
Nhưng sự đời, 1 tháng sau khi anh rể qua đời thì chị tôi thấy lạ trong người, đi khám thì biết tin đã có bầu 6 tuần. Biết tin, chị vô cùng bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì đã lưu được giọt máu của chồng. Nhưng khi chị thông báo cho bố mẹ chồng nghe, không ngờ họ chửi mắng chị rồi đuổi chị ra khỏi nhà.
Bào thai ấy phải lớn lên trong sự dị nghị của mọi người và khinh miệt của nhà chồng chị. (Ảnh minh họa)
Mẹ
chồng chị cho rằng chị có mưu đồ xấu, lỡ có thai với người khác nên giờ
đổ vấy cho người chết để đường đường chính chính ở lại nhà chồng.
Cả nhà chồng đều không tin bào thai là của anh rể tôi. Vì họ cho rằng
không thể có chuyện trùng hợp như thế được. Nhất định chị đã nói dối về
số tuần tuổi thai để có cớ ở lại nhà chồng, nhằm lấy tài sản nhà chồng.
Ác miệng hơn, mẹ chồng chị nói rằng chị cũng giống như mẹ đẻ, chung dòng
máu lăng loàn.
Chị gái tôi bị cả nhà chồng đuổi đi trong đau đớn, khi chồng vừa mất 1 tháng, còn chưa kịp làm lễ 49 ngày cho anh. Chị về nhà ở với mẹ tôi nhưng cũng phải chịu sự dị nghị từ hàng xóm xung quanh. Họ đồn rằng chị ngoại tình, có bầu đúng lúc chồng mất nên bị nhà chồng đuổi.
Tôi chỉ biết khuyên chị kiên cường vượt qua những lời độc ác ấy. Nhưng tôi biết chông gai phía trước còn rất nhiều. Chị thì vẫn muốn về nhà chồng để giải thích, thậm chí sinh con xong sẽ cho đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng tôi thì cho rằng chị nên tự nuôi con, đừng về bên đó nữa. Giờ tôi nên khuyên chị gái như thế nào đây? Theo mọi người, có nên để chị về bên đó giải thích và chứng minh nhằm lấy lại trong sạch cho bản thân không?
Theo Thời đại
-
Tâm sự1 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự5 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự6 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự14 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?