5 năm hết lòng vì gia đình nhưng chồng chỉ coi tôi như người ở

Chồng bảo sống với tôi chỉ vì đứa con, không đã bỏ từ lâu rồi, giờ chồng thấy chán tôi lắm rồi. Tôi cảm thấy vô cùng sốc.

Chồng bảo sống với tôi chỉ vì đứa con, không đã bỏ từ lâu rồi, giờ chồng thấy chán tôi lắm rồi. Tôi cảm thấy vô cùng sốc.

Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng và có một bé trai 4 tuổi. Tôi ở cùng bố mẹ chồng. Hàng ngày cả nhà tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà sẽ lo đi chợ cơm nước cho cả nhà vào buổi tối. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng nhưng con phải tự chăm, không nhờ được bố mẹ, chỉ thỉnh thoảng vợ chồng tôi có việc bận thì nhờ ông bà trông hộ một lúc. Những khi con ốm hầu như tôi tự lo cho bé, mọi vấn đề về sức khỏe của bé tôi phải tự giải quyết hết, con ốm mẹ phải nghỉ làm chăm, ăn uống hàng ngày của bé mẹ phải tự mua thức ăn riêng bởi bà nội đi chợ chỉ chuyên thịt ba chỉ luộc và rau luộc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với tôi, từ khi lấy chồng có con xong thì đi làm về nhà chỉ chăm con, chẳng chơi bời, bạn bè gì cả. Tôi toàn tâm toàn ý chăm cho gia đình bé nhỏ của mình, chăm cho con trai lớn từng ngày, bao nhiêu lương tôi đều tích cóp vào lo cho gia đình bé nhỏ này. Tôi còn chưa bao giờ cho bố mẹ đẻ mình được đồng nào, chưa mua sắm gì cho bố mẹ đẻ từ ngày đi lấy chồng. Hàng tháng tôi chỉ tiêu bằng đồng lương mình đi làm, không có khoản gì thêm vào, chồng chẳng bao giờ biết đưa cho tôi được đồng tiền nào phụ vợ sinh hoạt.

Anh thất nghiệp gần 2 năm trời, suốt ngày ở nhà cày game, đêm đến thì 2-3h sáng mới đi ngủ, sáng 8h chưa dậy, tôi cứ phải dạy sớm đi chợ nấu ăn sáng cho con, cho con ăn xong mới đi làm được, giờ chồng đã mở quán net. Bao nhiêu vốn liếng đều phải vay mượn, tôi có được đồng nào tích cóp anh đều hỏi vay, bảo rồi sẽ trả nhưng thời gian trôi chẳng thấy anh đề cập đến chuyện trả. Tôi cũng không đòi bởi biết anh còn khó khăn, gọi như là đóng góp cho anh làm kinh tế. Đến bây giờ tôi đã lấy chồng gần 5 năm, vậy mà giờ đây chồng bảo tôi chỉ là người ở nhờ, nếu không thích thì ra ngoài mà thuê nhà trọ ở. Chồng bảo sống với tôi chỉ vì đứa con, không đã bỏ từ lâu rồi, giờ chồng thấy chán tôi lắm rồi. Tôi cảm thấy vô cùng sốc, mọi điều tôi làm cho gia đình, lúc nào cũng chỉ biết đến chồng con mà giờ đây anh lại nói những câu như vậy. Tôi đau vô cùng, thấy bế tắc và thất vọng. Tôi phải làm sao đây?

Theo GĐXH


tình yêu

gia đình chồng

Vợ Chồng

gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.