- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 điều học được từ con dâu khiến mẹ chồng như tôi phải khâm phục
Không phải nó là con dâu tôi nên tôi mới tự hào như thế mà tôi chia sẻ lên đây để các chị em đang làm dâu và những mẹ chồng như tôi đây cũng nên học tập.
5 năm về làm dâu nhà chồng, con dâu không ít lần khiến tôi ngỡ ngàng vì cách đối nhân xử thế khôn khéo của nó. Thằng con trai tôi dạy dỗ hơn 30 năm mà hiếm khi nó mới làm tôi hài lòng. Vậy mà đứa con dâu tôi chưa dám dạy dỗ lần nào lại khiến tôi khâm phục khẩu phục.
Có vậy mới biết lớp trẻ chưa chắc đã thua lớp già về tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ít ra cũng có 7 điều nó làm tôi thấy rất tâm đắc bởi vì tôi ngày xưa so với nó bây giờ còn kém xa lắm.
Thứ nhất, con dâu tôi đi thưa về hỏi, gọi dạ bảo vâng, đi đâu đều có trình có phép. Làm cha mẹ dạy được con ngoan ngoãn lễ phép đã là vui. Đằng này được cả con dâu như thế thì hạnh phúc không gì bằng.
Một tiếng nói không mất nhiều công sức nhưng lại khiến cho đôi bên tôn trọng nhau hơn. Nhiều khi nó xin phép mẹ chồng đi chơi, rõ là trong bụng tôi không thích nhưng vì nó lễ phép quá nên không nỡ từ chối. Rồi mấy lúc đang tức nó chuyện gì, gọi nó định mắng thế là nó “dạ” cho một tiếng ngọt lịm cả người khiến tôi không còn lòng dạ nào quở trách.
Thứ hai, mặt mày con dâu tôi lúc nào cũng vui vẻ, không cãi cố, không biện minh khi bị mắng, không tỏ thái độ khó chịu sau những cuộc xích mích giữa mẹ chồng - nàng dâu. Chuyện đã qua thì để lại đấy, không bỏ bụng thù dai.
Vì nó xởi lởi nên dù biết nó sai rành ra đấy thì vợ chồng tôi cũng không hề giận lâu. Nhớ mà tội, có một lần bị tôi mắng oan, nó chỉ dạ dạ thành khẩn chứ không cãi. Đợi đến khi bố mẹ nguôi giận nó mới lân la đến nhẹ nhàng giải thích. Thế là chuyện nhà hóa giải mà không có lấy một tiếng to, con dâu lại càng được lòng nhà chồng. Nó khiến tôi phải thốt lên “con sẽ thành phật sống mất thôi con gái ạ”.
Thứ ba, con dâu tôi không phân biệt nhà chồng, nhà đẻ. Nó tiết kiệm từng giọt nước từng số điện trong nhà mặc dù khoản tiền ấy do tôi trả. Làm được mấy tiền, dành dụm được khoản nào, nó đều về kể với tôi. Mua cho mẹ mình được thứ gì là cũng cố sắm cho mẹ chồng thứ đấy. Nhiều khi tôi phải khuyên đừng mua cho tôi để giúp nó hạn chế bớt một khoản chi tiêu.
Thứ tư, con dâu tôi sống rất thật, rất hết lòng. Khi có gì không vừa ý, nó nhẹ nhàng và thành khẩn góp ý cho từng người hoặc dùng những cách rất tế nhị. Trước đây tôi ăn mặc quê mùa lắm, bà già mà. Nhiều lần tôi làm nó xấu hổ vì khi đi chung người ta cứ tưởng tôi là osin trông con cho nó.
Nhưng con dâu không chê mẹ chồng, chỉ ân cần chở mẹ đi shop mua áo quần mới. Nhưng mua về tôi vẫn không muốn mặc. Nên mỗi khi tôi sắp sửa ra ngoài, nó nhanh nhảu “mẹ cứ đi tắm để con lấy áo quần cho”. Thế là nó lấy đồ mới tuồn vào nhà tắm cho tôi. Tôi ở trong không còn cách nào phải mặc đồ nó chọn. Bây giờ đi đâu ai cũng khen “sang”. Tôi cười mãn nguyện “nhà có stylist”.
Thứ năm, con dâu tôi “dạy” chồng khôn khéo mà không gây mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Con trai tôi có ăn nhậu, có đi sớm về muộn, có lười biếng việc nhà nhưng con dâu không bao giờ nói xấu hay đóng cửa phòng chửi mắng chồng. Nếu nó mắng con trai tôi thì mặc dù con tôi sai tôi vẫn thấy xót vì đó là bản năng ruột thịt.
Đằng này nó cư xử rất khéo léo. Trước khi muốn “sửa lưng” chồng điều gì nó đều xin phép vợ chồng tôi trước. Rằng “anh ấy như thế này... điều đó gây hậu quả ra sao... ảnh hưởng xấu tới tấm gương cho con cháu học tập như thế nào...”. Con dâu đã nói như thế, vợ chồng tôi chỉ còn cách về phe nó mà dạy con trai mình. Cách con dâu làm lần nào cũng hiệu quả. Có vậy tôi mới hay nói đùa “tôi cho con trai cuộc sống nhưng chính con dâu mới dạy nó nên người”.
Thứ sáu, sống ở nhà tôi 5 năm nhưng con dâu tôi không bao giờ tỵ nạnh hay đùn đẩy việc cho người khác. Nó không bao giờ trách móc vì sao tôi mua cho đứa kia cái đó mà chỉ mua cho nó cái này. Nó vui vẻ “Phúc của con bao nhiêu thì con hưởng bấy nhiêu”. Nó nói vậy thì ai nỡ để nó phải chịu thiệt. Nên thật lòng dù luôn đối xử công bằng với 3 con dâu nhưng tôi thương nó nhất trong số 3 con dâu của mình. Mỗi dịp đám giỗ nó cũng chẳng đùn đẩy, cứ thấy có việc gì là nhảy vào làm việc đó. Vì siêng năng như thế nên cả họ ai cũng thương.
Thứ bảy, con dâu còn gián tiếp dạy cho mẹ chồng cách nuôi cháu mà không gây mâu thuẫn giữa cách truyền thống và hiện đại. Tôi thích nuôi cháu theo những mẹo dân gian truyền lại, con dâu thì cái gì cũng phải khoa học tiên tiến. Nhưng không vì thế mà nó chê bai trách móc tôi lạc hậu, tách cháu ra khỏi bà.
Nó có cách riêng khiến tôi không thể không phục, đó là dạy tôi dùng máy tính vào internet. Nó bày cho tôi cách đọc báo, kiểm tra thông tin. Nhờ đó tôi mới biết có những cách truyền thống tưởng hiệu quả nhưng hóa ra lại độc hại không ngờ. Từ đó mẹ con tôi làm gì cũng cùng nhau bàn bạc, thảo luận không khác gì bạn bè, vui vẻ mà hiệu quả.
Đó là những đức tính mà tôi thực sự thấy mình cần phải học tập con dâu tôi rất nhiều. Cách con dâu sống khiến mọi người trong gia đình tôi không thể không yêu quý nó. Không phải nó là con dâu tôi nên tôi mới tự hào như thế mà tôi chia sẻ lên đây để các chị em đang làm dâu và những mẹ chồng như tôi đây cũng nên học tập. Có như thế mâu thuẫn mẹ chồng con dâu sẽ không bao giờ khắc nghiệt phải không các bạn?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự4 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự6 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự12 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự16 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.