Ám ảnh vì người yêu không còn "trong trắng"

Chào các bạn, tôi đang gặp phải một chuyện tình cảm rất là rối ren không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

Chuyện là thế này, tôi là một hướng dẫn viên du lịch, tôi đi và tiếp xúc với nhiều người, khoảng 4 tháng trước tôi đi hướng dẫn cho 1 đoàn du lịch và tình cờ gặp được cô ấy, cô ấy là một cô gái rất hiền và dễ thương, trong tự thâm tâm tôi, tôi rất quý mến cô ấy, muốn cô ấy là người yêu của tôi, và có thể sẽ là người vợ tương lai của mình.

Ảnh minh họa

Nhưng không lâu sau vì tôi yêu cô ấy nên đã vượt qua giới hạn tình yêu, khi "chuyện ấy" xong, tôi mới phát hiện ra cô ấy không còn trong trắng, thật sự mà nói tôi cũng có một chút buồn và tự ái của một người đàn ông, nhưng tôi nghĩ mình không nên đặt điều kiện trong tình yêu quá cao (có nghĩa là người vợ còn trinh) vì vậy tôi vẫn tiếp tục yêu cô ấy, càng ngày tình yêu càng thắm thiết, tôi thật sự rất yêu cô ấy còn hơn lúc đầu hai đứa gặp nhau.

Và trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau tôi nhận thấy rằng cô ấy dường như có 1 điều gì đó giấu giếm tôi, cách đây ba bốn ngày tôi gặng hỏi cô ấy về chuyện quá khứ cô ấy đã thú nhận rằng đã quan hệ với một người đàn ông cách nay khoảng 1 năm về trước, người đàn ông đó đã có vợ và con. Khi tôi hỏi tại sao khi yêu anh ta em không tìm hiểu kỹ, cô ấy đã nói rằng khi cho anh ta cái quý giá cô ta cũng đã yêu và nghĩ người đó là chồng mình và cho người đó làm chuyện ấy vào sinh nhật cô ta mà không biết anh ta đã đã có vợ, sau đó cô ta mới tìm hiểu và biết anh ấy có vợ và con, nên cô ta đã cắt quan hệ với người đó.

Khi tôi hỏi em và người đó quan hệ bao lần, cô ấy nói không quá mười lần. Bây giờ tôi thật sự buồn và tuyệt vọng, có lẽ là sốc quá sốc, dù trước đó tôi đã biết chuyện cô ấy đã có quan hệ. Những lần trước khi cô ấy thú nhận tôi cũng đã hỏi mấp mé nhưng cô ấy nói dối với tôi rằng có quen 1 người và yêu cô ấy bằng tay. Có lẽ do tôi yêu cô ấy rất nhiều, và cô ấy cũng rất yêu tôi, nên cho đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ta, nhưng thực sự khi nghĩ đến chuyện cô ta ân ái với người khác tôi khó chịu vô cùng dù đó là chuyện 1 năm về trước.

Thật sự rất khó chịu và bức rứt, kể từ khi tôi biết được sau khi gặng hỏi cô ta nhiều lần tôi rất khó xử. Theo các bạn thì tôi phải làm sao, tôi không biết phải làm như thế nào nữa, mong giúp tôi gỡ rối, rất cám ơn chân thành với các bạn và các chuyên gia tâm lý.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.