- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Áp lực cưới xin vì là người đồng tính
Giờ tôi lo nhất là mẹ, người luôn đặt quá nhiều hy vọng vào đứa con này nhưng tôi lại là người bất hạnh. Tôi phải làm sao cho mẹ tin không có đàn ông tôi vẫn sống tốt?
Giờ tôi lo nhất là mẹ, người luôn đặt quá nhiều hy vọng vào đứa con này nhưng tôi lại là người bất hạnh. Tôi phải làm sao cho mẹ tin không có đàn ông tôi vẫn sống tốt?
Ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp ra trường đi làm gần 3 năm, may mắn vì có ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt khả ái cộng thêm có tri thức nên vừa ra trường đã có công việc tốt. Trong thời gian này nhiều người đàn ông thành đạt ngỏ lời được tìm hiểu tôi, trong đó người tốt có, người xấu có, chỉ tiếc một điều tôi không có cảm giác với đàn ông, tôi là người đồng tính. Vẻ bọc của tôi được che giấu hơn 20 năm qua một cách hoàn hảo nhưng càng ngày tuổi xuân trôi qua, mẹ luôn hối thúc con gái út lập gia đình và rất kỳ vọng nơi tôi.
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ đằng nào cũng không thể trốn tránh trách nhiệm và bổn phận của người con gái lớn lên phải lập gia đình, nhưng không có cảm giác với đàn ông thì sự miễn cưỡng này rốt cuộc cũng dẫn đến một hôn nhân tội lỗi và đổ vỡ, đau khổ không chỉ của riêng tôi mà cả người đàn ông lỡ lấy nhầm tôi làm vợ nữa. Thời gian không còn nhiều, tôi rất buồn chán, chẳng lẽ nhắm mắt lấy đại ai đó rồi tính sao thì tính?
Nhưng thật tình tôi muốn sống độc thân như thế này mãi vì tôi tin mình có thể đảm bảo kinh tế, không phụ thuộc ai, thậm chí xin con nuôi và sống thật tốt, tự do sống thật với con người mình. Giờ tôi lo nhất là mẹ, người luôn đặt quá nhiều hy vọng vào đứa con này nhưng tôi lại là người bất hạnh. Tôi phải làm sao cho mẹ tin không có đàn ông tôi vẫn sống tốt? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VnExpress.net
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.