- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn cũ lâu ngày không gặp lại tặng chiếc váy đắt tiền, lúc thử nó tôi mới hiểu câu nói thâm thúy đằng sau
Hí hứng thử chiếc váy hàng hiệu đứa bạn cũ giàu có tặng, thế nhưng vừa đứng trước gương tôi đã bực bội.
- Mới không gặp 3 tháng đã nghe anh rể thông báo chị tôi có con, cả nhà rất kinh ngạc, để rồi khi biết sự thật mới thấy phũ phàng
- Nửa năm không gặp mà anh trai tôi trông già đi cả 2 chục tuổi, rồi khi nhìn chị dâu tương lai thì cả nhà tôi đều ngã ngửa
- Chồng mất được 100 ngày thì bạn cũ tìm đến đưa cho tôi 10 triệu đồng, cầm tiền trên tay, tôi hận mình đã quá đa nghi và nhẫn tâm với chồng
Sinh xong tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, nội trợ. Mẹ chồng tôi mất sớm, bà ngoại thì đau yếu liên miên nên không trông cháu được. Nghe và xem nhiều vụ giúp việc bạo hành trẻ, vợ chồng tôi sợ không dám thuê giúp việc. Chồng tâm sự khuyên tôi nên ở nhà chăm con cho yên tâm. Tôi đi làm lương 7 triệu chả được bao nhiêu, chẳng bằng chồng làm cố một chút. Anh hiện tại làm trưởng phòng, thu nhập ổn đủ để nuôi cả gia đình.
Ở nhà, tôi quay cuồng với cơm nước, dọn dẹp, bỉm sữa cho con cũng hết ngày. Không đi đâu, tôi cũng chẳng để ý đến ngoại hình, đầu tóc thì rối bù, thân hình sồ sề sau sinh tôi cũng lười tập thể dục để giảm cân. Tôi nghĩ đơn giản: "Giờ chồng con rồi, đẹp cho ai nhìn nữa". Tôi chỉ mong sao con ngoan, chóng lớn, có thời gian nấu cơm ngon, quần áo thơm tho cho chồng là được.
Gánh thêm việc nuôi vợ, chồng tôi bận rộn hơn. Anh đi làm về muộn, cuối tuần cũng đi làm thêm. Thương chồng, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc động viên anh. Ở nhà suốt ngày không đi đâu, cho đến hôm thằng Hoàng - bạn cấp 3 của tôi lấy vợ, tôi gửi con chị chồng trông hộ một buổi đi ăn cưới. Lâu lắm mới đi gặp bạn bè, ăn cưới tôi cảm giác mình hơi lạc lõng và ái ngại khi ai cũng hỏi: "Dạo này làm gì, lương cao không?".
Ngồi với mấy đứa bạn, lát sau Ánh - đứa bạn cấp 3 trước làm lớp trưởng tới ngồi tỉ tê với tôi. Nó kể, nó vẫn độc thân nhưng giàu có lắm. Nó làm marketing, cũng bận rộn nhưng mức thu nhập ổn, lại là con nhà có điều kiện. Tan tiệc cưới, Ánh ra xe lấy hộp quà đưa cho tôi mà bảo: "Tặng cậu. Cậu mặc chiếc váy này sẽ đẹp lắm ấy. Chồng cậu sẽ thích. Nếu muốn mặc đẹp hay cần thêm đồ thì cứ gọi cho tớ nhé".
Mỗi mình tôi được Ánh tặng quà, tôi sung sướng nhận ngay. Về nhà mở hộp quà ra xem, là một chiếc váy đỏ cực đẹp, giá chiếc váy đến 2 triệu đồng. Chưa bao giờ tôi mặc chiếc váy nào đắt tiền như thế. Nó đẹp thật. Vội vàng thử ngay, thế nhưng chiếc váy đẹp ấy lại không hợp với tôi. Thân hình sồ sề, quả lê của tôi mặc chiếc váy đó thật lố bịch, xấu tệ. Đứng trước gương nhìn mình tôi bật khóc nức nở vì bản thân giờ xấu thảm hại sau sinh đến thế.
Nhớ đến câu nói của Ánh, tôi thấy sợ, khó chịu và hiểu ẩn ý: "Cậu mặc chiếc váy này đẹp lắm đấy". Ánh biết thừa tôi không hợp với chiếc váy này sao vẫn tặng? Cô ấy định bỡn cợt, trêu đùa tôi hay sao? Khó hiểu, tôi gọi điện cho Ánh ngay.
Vừa gửi tấm hình mình mặc chiếc váy, Ánh cười lớn nói với tôi: "Cậu biết mình xấu, không hợp với chồng thì nên rời xa anh Vũ (chồng tôi) ra. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh ấy. Bật mí cho cậu nha, những hôm anh Vũ đi làm cuối tuần, tối về muộn là anh ấy ở bên tôi đấy. Cậu nghĩ sao đàn ông lại thích một cô vợ xấu tệ đến thế trong khi anh Vũ là người luôn tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp?".
Hoảng hốt trước những lời Ánh nói, tôi như sụp đổ nói cậu ta bịa chuyện, lừa dối tôi. Ánh gửi cho tôi bức ảnh cô ấy và chồng tôi chụp cùng ở bãi biển tình tứ. Vậy là họ đã qua lại với nhau, cắm sừng tôi thật. Ngày hôm nay tôi bị bồ của chồng làm cho bẽ mặt, sỉ nhục như vậy sao?
Tối chồng đi làm về, tôi đưa cho anh bức ảnh Ánh gửi. Chồng bình thản nhìn nó, nói tôi muốn gì ly hôn hay là chấp nhận để anh ngoại tình? Cách nào anh đưa ra cũng là để họ đến với nhau ư? Đau đớn, thất vọng về chồng tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức rồi bế con về ngoại.
Thời gian ở ngoại, xa chồng tôi tích cực tập luyện thể dục, ăn kiêng và xin việc đi làm trở lại. Sau nửa năm kiên trì tập luyện, tôi đã có vóc dáng mảnh mai, quyến rũ hơn rất nhiều. Bây giờ tôi cũng đi làm lại rồi, mọi thứ nhẹ nhàng, dễ chịu với tôi hơn.
Nhưng thời điểm tôi cân bằng được cuộc sống sau biến cố hôn nhân thì chồng cũ tìm đến tôi xin lỗi. Anh bảo đã sai khi ngoại tình, sau khi ly hôn anh đến với Ánh nhưng không hạnh phúc. Ánh chỉ thích chơi bời, lười làm việc nhà và hay thả thính trai lạ. Anh hối hận và muốn tái hôn với tôi, nhưng tôi chưa trả lời. Theo mọi người tôi có nên quay lại với chồng không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự21 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự1 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự2 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.