- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị
Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con tôi, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề.
Chồng tôi khá ít bạn, có một anh bạn thân tôi biết từ hồi chúng tôi còn yêu nhau. Tính đến nay, chúng tôi đã có 15 năm quen biết và anh bạn này thường hay đến nhà tôi chơi và ăn cơm. Dù là bạn thân của chồng, nhưng tôi cũng luôn giữ khoảng cách, không quá thân mật. Mỗi khi bạn chồng tôi đến chơi, tôi thường để không gian riêng cho 2 người trò chuyện.
Nhiều lần chồng tôi hành hạ khiến tôi rất đau khổ và mệt mỏi (ảnh minh họa)
Chuyện gia đình tôi không lấy gì làm êm ấm, nhưng trước mặt bạn bè và mọi người, chồng tôi luôn tỏ ra là người rất yêu vợ, nên ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Sự thật không hoàn toàn như thế. Chồng tôi có tính hay ghen tuông, thậm chí bệnh hoạn. Mỗi khi thấy vợ làm việc hay đi cùng người khác giới là anh ấy căn vặn đủ điều, rồi tự suy diễn theo ý của mình, xúc phạm vợ là lẳng lơ. Nhiều lần anh ấy xông vào đấm đá tôi túi bụi trước mặt cả các con. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng vì không muốn bố mẹ mình lo lắng và không muốn phơi bày chuyện xấu của gia đình.
Nhưng đến nay, tôi càng nhịn chồng tôi càng quá đáng, anh ấy tự cho mình quyền được suy diễn về vợ, xúc phạm vợ với những lời lẽ bẩn thỉu. Các con đã lớn và rất bất bình, chúng nhiều lần khuyên tôi rời xa người bố như vậy. Tôi vẫn cố thuyết phục các con rằng bố là người tốt, lo lắng cho các con nhưng chúng có vẻ không nghe lời tôi nói nữa.
Nhiều lần chồng tôi hành hạ khiến tôi rất đau khổ và mệt mỏi. Tôi không biết kể cùng ai nên đã gọi điện cho người bạn thân của chồng. Tôi ngạc nhiên khi anh bạn nói đã biết tính chồng tôi như vậy từ lâu. Người bạn của chồng tôi nói anh ấy cũng không biết phải khuyên chồng tôi như thế nào vì rất tế nhị, nhất là khi họ lại là bạn thân và chồng tôi thì luôn tỏ ra gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Người bạn của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời như thế tôi sẽ rất khổ, trong khi tôi là người vợ chu đáo, hết lòng vì gia đình không đáng phải chịu như vậy. Chưa kể các con tôi, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nếu phải chứng kiến một người bố vũ phu và ghen tuông bệnh hoạn. Tôi khá mệt mỏi nhưng ly hôn chồng thì thực sự tôi chưa nghĩ đến, tôi phải làm gì lúc này?
Theo VOV
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự5 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.