- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chồng hành hạ mỗi đêm dù đã hy sinh 7 năm thanh xuân để chăm chồng, trông con
Anh ta chì chiết nói Minh là: “Đàn bà ăn bám lẳng lơ”, “Đồ đàn bà hư đốn”, “Ở nhà rỗi việc rồi đong đưa với trai”,... Khi đó, Minh chỉ biết ôm mặt khóc.
Anh ta chì chiết nói Minh là: “Đàn bà ăn bám lẳng lơ”, “Đồ đàn bà hư đốn”, “Ở nhà rỗi việc rồi đong đưa với trai”,... Khi đó, Minh chỉ biết ôm mặt khóc.
Trong ánh nắng vàng nhạt của chiều thu tháng 9, tôi đã có cuộc gặp gỡ Nguyễn Thị Minh (29 tuổi, Hà Đông). Kể về cuộc hôn nhân của mình, Minh không giấu nổi sự cay đắng: “Tôi lên xe hoa về nhà chồng năm 21 tuổi, khi đó, tôi đang mang bầu tháng thứ 2. Cũng bởi trót “vượt rào” nên cuộc hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc”.
Khi cưới Minh cứ đinh ninh sau này con lớn sẽ đi học trở lại, nhưng đó là suy nghĩ nông cạn của một cô gái trẻ: “Con chào đời, tôi bù đầu với bỉm, tã,… suốt ngày lo chuyện ăn uống, chăm sóc cho gia đình chồng. Tôi từ một cô gái ham chơi, hồn nhiên bỗng trợ thành người vợ đầu bù tóc rối”.
Hải - chồng Minh (29 tuổi) làm kỹ sư xây dựng lương hơn 10 triệu đồng/tháng, dù thế, anh chỉ đưa cho cô 4 triệu đồng để chi tiêu. Thế mà, lúc nào anh cũng than nghèo, kể khổ. Anh nói với Minh: “Số tiền còn lại, tôi để phòng thân, chăm lo cho con cái sau này”. Nhưng đó chỉ là lời anh nói, còn thực tế, Hải ki bo với vợ con nhưng lại rất thoáng với bạn bè.
Chồng Minh không những ki bo mà còn là kẻ ghen tuông vô cớ (Ảnh minh họa).
Chưa dừng lại ở đó, thường ngày Hải luôn miệng chê bai vợ không biết cách ăn mặc. Không ít lần, Minh bị chồng dìm hàng thê thảm trước mặt bạn bè.
Minh kể: “Chồng thường xuyên nhiếc móc chuyện ăn mặc của tôi, anh còn so sánh: “Cô nhìn các chị xem, nhiều tuổi hơn cô mà trông họ như gái đôi mươi, còn cô- gái đôi mươi nhưng nhìn như phụ nữ trung niên”. Cũng chính vì tâm lý coi thường vợ, nên anh chưa một lần dẫn tôi đi đâu chơi cùng. Tiệc Tết cơ quan, các dịp nghỉ hè… anh đều tìm cách từ chối sự có mặt của vợ. Thử hỏi có người vợ nào mà không cảm thấy tủi?”.
Cũng theo Minh, sở dĩ chồng cô không dẫn vợ đi đâu vì anh ta sợ mất mặt vì vợ học ít, lại không có việc làm tử tế. Có lần, chồng cô nói: “Cô xem, học hành không đến nơi đến chốn, giờ chỉ quanh quẩn xó bếp, nhục chưa?”. Khi đó, Minh nước mắt ngắn dài, chẳng nhẽ, anh ta không ý thức được vì ai mà chị nên nỗi này?
Khi bé thứ 2 chào đời, công việc có nhiều trắc trở, chồng Minh ngày càng sa đọa, anh thường xuyên đi sớm về muộn, không quan tâm vợ con. Nhiều hôm, anh còn vô cớ mắng nhiếc vợ, khiến Minh buồn lòng vô cùng. Thi thoảng, do mâu thuẫn với bố mẹ chồng, Minh bị anh ta đánh không tiếc tay. Đặc biệt, từ ngày biết Minh vẫn nói chuyện với người yêu cũ, đêm nào chồng Minh cũng vin vào cớ đó để nhiếc móc, thậm chí chửi mắng cô thậm tệ.
Đã bao đêm Minh khóc vì chị chồng hành hạ (Ảnh minh họa).
Anh ta chì chiết Minh là: “Đàn bà ăn bám lẳng lơ”, “Đồ đàn bà hư đốn”, “Ở nhà rỗi việc rồi đong đưa với trai”,... Khi đó, Minh chỉ biết ôm mặt khóc, cô cảm thấy bế tắc và không biết nên giải thích thế nào để chồng cô tin tưởng. Cô càng nói, càng bị anh ta đánh cho thâm tím mặt mày.
Giờ đây, sau 7 năm kết hôn, Minh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô cảm thấy sợ cuộc hôn nhân địa ngục của mình. Nhiều lúc, Minh muốn ly hôn để giải thoát bản thân, nhưng nghĩ đến hai đứa con, Minh đành tự dặn lòng phải cố gắng nhẫn nhục... Nhưng cô càng chịu đựng chồng cô càng được đà lấn tới. Giờ cô cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng.
Theo Người đưa tin
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.