- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị người yêu bỏ vì "không còn..."
Tôi đang rất chán đời khi chia tay người yêu chỉ vì khi làm “chuyện ấy”, anh phát hiện ra tôi không còn trinh. Đây là người thứ ba bỏ rơi tôi khi biết tôi không còn nguyên vẹn.
Tôi đang rất chán đời khi chia
tay người yêu chỉ vì khi làm “chuyện ấy”,
anh phát hiện ra tôi không còn trinh. Đây là người thứ ba bỏ rơi tôi khi biết
tôi không còn nguyên vẹn.
Nguyên nhân mất trinh của tôi rất trẻ con: Do tôi tự làm chuyện ấy với công cụ hỗ trợ khá “cồng kềnh”. Nhưng khi nghe tôi kể về nguyên nhân này thì chẳng ai tin tôi cả. Người đầu tiên nói tôi là kẻ nói dối và anh chưa bao giờ muốn dùng hàng second-hand. Người thứ hai nói rằng anh là dân kinh doanh nên rất kiêng kỵ việc vợ không còn nguyên cái ấy. Người thứ ba thậm chí còn chẳng nói gì (?!).
Tôi tự nhận mình là một cô gái hiện đại, luôn muốn sống thật và sống đúng với chất của mình. tôi thích có một gia đình hạnh phúc với thật nhiều con! Và thật khó hiểu khi bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Với người đầu tiên, người thứ hai thì tôi vẫn tự nhủ sẽ tìm được người thực sự hiểu và yêu mình chứ không phải vì mình còn trinh hay mất trinh. Nhưng đến người thứ ba thì tôi bắt đầu thấy hoang mang quá. Chẳng nhẽ đàn ông Việt toàn nghĩ một đằng, làm một nẻo?
Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi cứ nghĩ Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ và cách suy nghĩ của đàn ông Việt cũng thay đổi, nhưng rõ ràng với chữ trinh thì ít nhất với 3 người đàn ông (tôi đã yêu) đã làm tôi quá thất vọng.
Bây giờ tôi nghĩ nếu muốn có hạnh phúc thì chỉ có 2 cách: Đi làm giả màng trinh hoặc yêu và kết hôn với người nước ngoài. Phương án thứ hai có vẻ không hợp với tôi, nhưng nếu theo phương án thứ nhất thì tôi không được sống thật với mình và nếu một ngày đẹp trời nào đó chẳng may chồng của tôi phát hiện ra việc tôi làm thì sao?
Theo SVVN
-
Tâm sự25 phút trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự34 phút trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự4 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự5 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự9 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.