Biết tin người yêu có bầu, chàng "lặn mất tăm"

Trái với suy nghĩ của em, nghe xong tin em có bầu, mặt anh biến sắc và rồi anh "lặn mất tăm".

Em là một đứa con gái ngu ngốc, tự làm khổ bản thân, bôi nhọ gia đình. Hiện giờ em chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Em mong nhận được hồi âm sớm của chị. 
 
Chúng em quen nhau qua một người bạn. Khi gặp người con trai ấy, mọi thứ xung quanh em bỗng trở nên êm đềm, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Em đang là sinh viên năm cuối đại học, còn anh đã ra trường và đang làm kỹ sư cầu đường của một công ty tư nhân.
 
Anh ấy rất chiều chuộng, yêu thương em, quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngày nào anh cũng đến đón đưa em đi chơi, đi ăn, đi xem phim. 

Tuy mới yêu có 5 tháng nhưng em biết anh yêu em rất nhiều. Tình cảm của chúng em ngày càng lớn lên theo thời gian. Ngày nào anh cũng nhắc đến tương lai, nói chuyện cưới xin, chuyện đặt tên em bé sau này...
 
Em hạnh phúc lắm bởi em biết tìm người yêu không khó nhưng tìm được một người yêu mình chân thành chẳng dễ chút nào. 
 
Biết tin người yêu có bầu, chàng "lặn mất tăm" 1
Trái với suy nghĩ của em, anh lặng lẳng bỏ đi không nói một lời (Ảnh minh họa). 

Em thương vô cùng mỗi khi ở bên nhau, anh lại tìm cách kiềm chế bản thân để không vượt quá giới hạn. Nhưng nhân một lần kết thúc khóa học, rảnh rỗi, chúng em đi chơi xa với nhau. Tại đây, chuyện gì đến cũng đến, chúng em đã làm "chuyện ấy".
 
Sợ em có bầu, anh đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp và bảo em nên uống. Em như một con mèo con, anh nói gì em cũng nghe. Sau ngày đó, dường như anh yêu em nhiều hơn.

Một lần em có hỏi: “Nếu có bầu, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”. Anh cười, ôm em và nói: “Ngốc ạ, em là cả thế giới với anh. Dính thì đẻ luôn chứ!
 
Em yên tâm vô cùng rồi chuyện đó lại lặp lại nhiều lần. Khoảng 2 tháng sau, em thấy mình có gì đó khác lạ trong cơ thể. Em hay bị mệt, choáng, buồn ngủ suốt ngày - những hiện tượng mà chưa bao giờ em gặp. 
 
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, em thử que và hồi hộp, hạnh phúc vô cùng khi biết mình đã mang thai. Vừa mừng vừa lo, suy đi tính lại, em vẫn thấy hạnh phúc vì “mình sắp được lên xe hoa, sắp có một gia đình nhỏ bé”.
 
Dù sao em cũng sắp ra trường, anh cũng đã có việc làm ổn định. Thế nhưng trái với suy nghĩ của em, nghe xong tin này, mặt anh biến sắc và rồi anh "lặn mất tăm". Gọi điện, tới nhà anh thuê… anh đều "bốc hơi" không tăm tích. Thế giới như chưa từng có sự hiện diện của anh vậy.
 
Em chợt nhận ra mình dại dột, từ trước tới giờ, anh chỉ yêu đầu môi chót lưỡi. Tâm sự với người bạn thân, cô ấy nói cách tốt nhất là em nên phá thai. Suy sụp, tính toán, nghĩ ngợi nhiều khiến em gầy sọp đi. Em đành làm hành động thất đức đó bởi làm sao em có thể sinh con một mình, sao có thể nuôi dạy con, bố mẹ em sao có thể chấp nhận con gái mình "không chồng mà chửa"?
 
Em đau khổ quá, em yêu anh rất nhiều, em phải làm gì vào lúc này đây? Em rất đau lòng vì chuyện vừa qua. Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn mong anh quay về bên em và làm lại từ đầu, em sẽ cẩn thận hơn… Em đang rất mâu thuẫn, ngoài hận anh em vẫn còn yêu anh…
 
Rồi sau này, liệu có ai chấp nhận một người đầy quá khứ như em?
 
Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.