Buồn lòng mẹ chồng thuê của hồi môn

Vì để mua mặt cho tôi mà mẹ chồng phải đi thuê của hồi môn làm quà tặng con dâu.

Vì để mua mặt cho tôi mà mẹ chồng phải đi thuê của hồi môn làm quà tặng con dâu.

Tôi bất ngờ vì ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi tôi lại và nói: “Con đưa trả mẹ hết số vàng sáng nay mẹ đeo vào cổ con. Đó là số vàng mẹ thuê để mua mặt cho gia đình, chứ không phải tiền cho các con. Đưa cho mẹ, mẹ còn mang đi trả người ta, kẻo mai lại bị tính lãi”. Tôi ngạc nhiên, há hốc miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào nhà chồng tôi xông xênh đến vậy, hóa ra tất cả chỉ là đồ đi thuê.

Tổng số vàng mẹ đeo lên cổ tôi gồm 1 dây chuyền 5 chỉ, một lắc tay 5 chỉ và cả cái nhẫn to vật vã. Họ hàng nhà tôi ai cũng mừng vui vì thấy của mẹ chồng cho con dâu thật hẫu hĩnh. Ai cũng khen tôi tốt số, lấy được người chồng giàu sang phú quý, bố mẹ cũng mừng cho tôi. Vậy mà, nào ngờ, tất cả chỉ là đồ thuê mướn.

Tôi mang câu chuyện kể với chồng. Chồng tôi nói, nhà chồng không có nhiều của cải. Không phải mẹ thích khoe khoang, chỉ là muốn mua mặt cho gia đình nhà chồng. Vả lại, mẹ cũng không muốn tôi hổ thẹn hoặc tủi thân trong ngày lễ trọng đại. Thế nên, mẹ đã thỏa thuận với chồng tôi làm như vậy mà không cho tô biết. Số tiền bỏ ra thuê vàng cũng mất kha khá, nhưng chẳng lẽ lại dùng vàng giả, nếu bị phát hiện thì có phải chuyện bé xé ra to không. Thế là thôi đành, mẹ đi thuê vàng cho con dâu.

Buồn lòng mẹ chồng thuê của hồi môn - 1

Tổng số vàng mẹ đeo lên cổ tôi gồm 1 dây chuyền 5 chỉ, một lắc tay 5 chỉ và cả cái nhẫn to vật vã. (ảnh minh họa)

Nghe chồng kể tới đó, bỗng tôi thấy thương mẹ vô cùng. Đúng là, chồng tôi không giàu, nhà chồng tôi cũng bình thường. Tôi cũng từng ngạc nhiên, sao mẹ lại có nhiều vàng đến thế. Giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ, tấm lòng của mẹ là chân thật. Mẹ không muốn tôi phải tủi thân vì không được mẹ chồng trao cho thứ gì trong ngày cưới.

Bỗng tôi thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỉ, chỉ nghĩ tới những thứ giàu sang trước mắt mà không hiểu cho hoàn cảnh của mẹ. Tôi thấy ân hận vì đã nghĩ sai về mẹ chồng. Lẽ ra, tôi phải cảm tạ tấm lòng của mẹ mới phải. Tôi đã biết mình phải nên làm gì để khiến mẹ yên lòng khi về làm dâu.

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.