- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cái kiểu “em gái nuôi” của chồng sắp cưới mà tôi đang phải đối diện thật không thể chịu nổi chị em ạ!
Đã rất nhiều lần tôi phát hỏa vì những tin nhắn nũng nịu của cô "em gái nuôi" gửi cho chồng sắp cưới của mình.
Tôi là người con gái có học thức, có nhan sắc. Vì thế, tôi được lắm anh chàng theo đuổi, trải qua nhiều mối tình cho đến khi gặp anh. Tôi và anh yêu nhau là một sự kì lạ, bởi anh chẳng đẹp trai, cũng không ga lăng hay khéo nói. Tôi bị cảm động bởi tính tình chất phác, ít nói, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp của anh.
Anh trai của anh đã lấy vợ và ra ở riêng. Anh tâm sự với tôi, anh em nhà anh ít trò chuyện. Nhiều lúc, anh nghĩ tại sao mẹ không sinh cho anh một cô em gái để anh chiều chuộng.
Bố mẹ anh dần dần giục anh lập gia đình, nhưng anh còn nấn ná. Chúng tôi đều muốn có thêm vài năm để phấn đấu cho sự nghiệp riêng. Cho đến khi, phòng làm việc của anh xuất hiện một cô nhân viên mới. Trùng hợp hơn, cô ấy sống gần nhà anh nên hay về cùng đường.
Tôi và anh yêu nhau là một sự kì lạ, bởi anh chẳng đẹp trai, cũng không ga lăng hay khéo nói. (Ảnh minh họa)
Anh kể cho tôi rằng cô ấy rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Thấy người yêu đi khen người con gái khác, đương nhiên tôi không hài lòng. Anh hiểu ý tôi, đã khoe với cô ấy rằng tôi là người yêu của anh từ lâu. Thế nhưng, dường như cô ta chẳng biết điều.
Nhiều lần, tôi phát hỏa vì những tin nhắn nũng nịu của cô "em gái nuôi": “Anh trai ơi, hôm nay em buồn vì bị trừ lương, qua chở em đi trà sữa với...”. Đến tôi còn chẳng bao giờ có giọng điệu đó với người yêu mình. Cô ta đang cố tình “thính bả” gì anh đây?
Tôi chụp nguyên màn hình, gửi cho anh. Anh chỉ đáp lại bằng việc cười nhẹ, nói rằng bọn anh đi cả hội, có bao giờ đi riêng đâu. Cô ta còn khéo nịnh bằng việc gọi tôi bằng chị dâu nhưng tôi chẳng cảm thấy bớt khó chịu với cô ta chút nào.
Thỉnh thoảng, cô ta còn mua quà đến nhà để biếu bố mẹ anh. Công việc của tôi bận rộn không đếm xuể, có khi cả tháng mới đến nhà anh chơi một lần. Cô ta được nước lấn tới, dường như không coi tôi ra gì.
Trong buổi cafe với hội chơi thân ở công ty, anh rủ tôi đi cùng. Khi tôi đang ngồi cạnh anh rất tình tứ thì cô ta từ đâu xuất hiện, chen ngang vào. Mặc cho mọi người dùng ánh mắt ý tứ nhắc khéo, cô ta chỉ thỏa sức cười đùa, nói chuyện rất vô tư. Tôi trợn tròn mắt khi cô ta dõng dạc tuyên bố mình là "em gái nuôi", là cục cưng của anh.
Anh kể cho tôi rằng cô ấy rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng kém cạnh, tự tin nói mình là vợ sắp cưới của anh ấy. Tất cả vỗ tay giòn giã sau khi thấy tôi lần đầu tiên bạo dạn như vậy. Cô em gái bất đắc dĩ của anh ngồi sụp xuống, nét mặt sa sầm khó chịu.
Tối đó, anh xoa đầu tôi, nói vui rằng anh sẽ coi đó là lời cầu hôn của tôi. Nghĩ lại, tôi thấy mình bạo dạn đến lạ. Nhưng không ngờ cô ta vẫn mặt dày, nhắn tin giả vờ ngây thơ, tâm sự với "anh trai nuôi" cả ngày lẫn đêm. Có những lần chúng tôi đi chơi với nhau, nhưng điện thoại của anh rung liên tục vì các tin nhắn của cô ta. Tức quá tôi gọi điện cho cô ta và quát lên: "Cô đừng bám lấy người yêu tôi nữa". Vậy mà cô ta gọi lại cho anh, khóc lóc nói tôi bắt nạt cô ta, không cho cô ta chơi với anh nữa.
Ôi tôi phát điên vì cô em gái hờ này quá, làm thế nào để xua đuổi được cô ta đi đây? Cái kiểu "em gái nuôi" với "em gái hờ" này đúng là không thể chịu đựng nổi chị em ạ.
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự20 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.