- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cay cú vì bị chồng phản bội, tôi trót dại có bầu với anh đồng nghiệp
Vì quá tin, quá yêu chồng, nên khi bị biết chồng phản bội, tôi đau đớn vô cùng. Cảm giác bị thương khiến tôi mất lí trí và rồi cuối cùng tôi lại phạm phải tội lỗi tày trời khi mang thai với người đồng nghiệp.
Vì quá tin, quá yêu chồng, nên khi bị biết chồng phản bội, tôi đau đớn vô cùng. Cảm giác bị thương khiến tôi mất lí trí và rồi cuối cùng tôi lại phạm phải tội lỗi tày trời khi mang thai với người đồng nghiệp.
>> Chỉ vì không biết "hư" trên giường, tôi đã phải đứng nhìn chồng đi "bóc bánh trả tiền"
>> Từ ngày kiếm được tiền, vợ tôi ngày càng lên mặt và suốt ngày dọa ly hôn
Tôi bước vào cuộc hôn nhân với chồng trong một sự tự hào quá đỗi về tình yêu của hai đứa. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau từ khi còn là sinh viên, một tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng. Cho tới ngày cưới, hai đứa cũng đã gắn bó với nhau gần 5 năm trời. Hầu hết những người biết chúng tôi đều ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa.
Nói về chồng tôi, tôi tự hào về anh lắm. Bao năm anh chỉ có mình tôi, lại giỏi giang, kiếm được nhiều tiền… Chưa bao giờ trong đầu tôi có một suy nghĩ nào tồi tệ về chồng. Tôi yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối…
Có lẽ bi kịch lớn nhất của gia đình tôi đến từ việc mãi tôi không thể có con. Cưới nhau đến 3 năm, mọi thứ đều viên mãn nhưng chúng tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thể có cho mình một niềm hạnh phúc là được làm cha, làm mẹ. Những bất đồng trong gia đình nảy sinh khi người ngoài cứ lời ra tiếng vào, họ nói bóng gió… Thân làm đàn bà, cứ không sinh được con là bị đổ vấy tội dù chưa biết lí do tại ai. Tôi đau khổ cùng cực, tôi trút những bực dọc lên anh.
Và rồi chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã đầu tiên. Anh chán nản vì không có con, lại thêm không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi nên hay đi công tác, ít về nhà. Chính vì thế, chuyện có con lại càng thêm khó khăn. Ngày nào tôi cũng khóc lóc, đau khổ.
Đến thời điểm tôi thông được tư tưởng xác định vợ chồng cần phải thay đổi để cứu vãn hôn nhân thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng mình cặp kè với gái ở bên ngoài. Đó chỉ là những cô sinh viên trẻ, hám tiền. Mỗi khi vợ chồng giận nhau, anh lại tìm họ như một cách để vơi đi sự chán nản, bực dọc. Nhưng với tôi, đó là sự đả kích quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng. Tôi cảm thấy hận, cay cú vì bị chồng phản bội. Niềm tin tôi dành cho anh vỡ vụn khi biết anh lên giường với người đàn bà khác sau lưng mình. Bao năm qua, chúng tôi chỉ có nhau mà giờ anh làm thế…
Khi biết sự thật đó, tôi đã đau đớn lắm. Tôi muốn trả thù anh cho bõ tức. Vậy là tôi cặp kè với anh đồng nghiệp ở công ty. Anh ta thích tôi lâu rồi (vì tôi cũng có chút nhan sắc nên dù có chồng vẫn có nhiều anh theo đuổi). Tôi chẳng yêu thương gì người đàn ông đó, tôi ngoại tình chỉ cốt để trả thù chồng, để vơi đi nỗi uất hận trong lòng mình…
Tôi đã từng nghĩ cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được, nhưng rồi mỗi lúc tôi lại thấy nhớ, thấy cần chồng hơn. Tôi quyết định bỏ qua tất cả để tìm cách níu lại hạnh phúc. Tôi công khai chuyện mình đã biết, chồng ân hận vô cùng khi phản bội tôi… Anh cầu xin tôi tha thứ… Tôi ôm lấy chồng, hai đứa bật khóc và tiếc vì những tháng ngày qua đã làm khổ nhau.
Tôi định bụng sẽ giấu nhẹm chuyện mình ngoại tình vì tôi biết nó sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhưng trớ trêu thay, tôi bàng hoàng phát hiện ra mình có bầu. Tôi biết rất rõ cái thai đó là của ai. Điều tồi tệ là ở chỗ, nó không phải con của chồng tôi.
Giờ cái thai đang lớn dần, chồng tôi hân hoan hạnh phúc nghĩ rằng cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đến với hai vợ chồng. Anh đâu có biết, cái thai ấy không phải giọt máu của mình. Tôi không lỡ nói ra sự thật… tôi càng không dám bỏ đứa bé. Khó khăn lắm tôi mới có thể mang bầu, dẫu cho nó không phải là của chồng tôi nhưng cũng là con tôi. Tôi không bao giờ dám làm cái điều thất đức ấy.
Tôi sợ hãi cực độ, tôi hoang mang không biết phải làm sao? Tôi nên giấu kín sự thật này hay thú nhận với anh tất cả? Biết đâu, vì khó có con, anh sẽ rộng lòng mà chấp nhận đứa bé, và chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con khác sau này? Nhưng, nếu nói ra, biết đâu chừng anh sẽ bỏ tôi… mà tôi thì ngàn lần không muốn thế?
Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...