Chẳng lẽ "ế" là phải gật đầu bừa một anh chàng nào đó?

Tôi đã ngoài 30 nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động và hơn hết tôi rất tự tin vào bản thân.

Tôi đã ngoài 30 nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động và hơn hết tôi rất tự tin vào bản thân.

Nhưng thật sự, tôi vô cùng mệt mỏi vì gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... cứ thỉnh thoảng lại hỏi về vấn đề tình yêu, gia đình, con cái. Nào thì "bao giờ định lấy chồng", "quá tuổi rồi khó sinh đẻ lắm", "cứ kén chọn mãi rồi nằm không đấy"... Thật sự, tôi cũng đâu có kén chọn nhưng cái mác ế cứ bủa vây lấy tôi.


Ảnh minh họa

Nếu nói tôi không cần đàn ông cũng không phải nhưng chẳng biết do vô duyên hay do mải mê "kén chọn" mà giờ tôi vẫn một mình lẻ bóng. Thú thật, nhiều khi cảm thấy cô đơn và cũng tủi thân lắm nhưng chẳng lẽ lại "tặc lưỡi", nhắm mắt chọn bừa một anh cho có? Hay cứ anh chàng nào có tình cảm với mình cũng gật đầu? Chẳng lẽ phụ nữ ngoài 30 mà chưa có chồng là thành gái già, gái ế?

Thậm chí, bị thúc giục nhiều quá đến nỗi, tôi đã đi cắt tiền duyên từ đầu năm nhưng tới nay tình trạng vẫn vậy, tôi đã mở lòng nhưng chẳng có ai "được được" một chút đến với tôi.

Nói thật, ở tuổi này, đã có những trải nghiệm và kinh nghiệm từ bạn bè, người thân, nên lựa chọn người để yêu để lấy làm chồng không còn đơn giản như ở cái tuổi 20 đầy mộng mơ, bồng bột. Đàn ông cũng phải galant một chút, kinh tế ổn định, nhà cửa đàng hoàng, và phải là người đàn ông biết chăm lo và sống vì gia đình mới xứng đáng để lấy làm chồng chứ?

Bố mẹ, bạn bè sốt ruột thay tôi, họ thúc giục, mai mối nhiều nhưng chẳng hiểu sao tôi không ưng một ai.

Tới giờ, nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao một người con gái như tôi: kinh tế có thể không phải quá khá giả nhưng đủ để tự lập, ngoại hình cũng ưa nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ mà sao đến giờ vẫn không tìm được người đàn ông cho riêng mình? Nhìn bạn bè cùng trang lứa đuề huề chồng con tôi cũng tủi thân, cũng muốn lo chuyện có chồng còn có con sớm cho đúng tuổi sinh đẻ và nuôi dạy con cái thật tốt. Nhưng tại sao số tôi cứ hẩm hiu mãi vậy? Lẽ nào tôi cứ chấp nhận cuộc sống độc thân như vậy?

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail:  tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.

K.N (Độc giả gửi bài)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.