- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chẳng thể ngờ món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi tặng chồng lại tố cáo tội lỗi tày trời của anh
Con cô ta ốm nằm viện, tôi còn nấu cơm mang đến cho mẹ con cô ta. Cô ta làm nhà không có tiền, tôi đứng ra cho vay phân nửa mà chẳng sợ bị quỵt tiền.
Con cô ta ốm nằm viện, tôi còn nấu cơm mang đến cho mẹ con cô ta. Cô ta làm nhà không có tiền, tôi đứng ra cho vay phân nửa mà chẳng sợ bị quỵt tiền.
Kể cả lúc nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình. Chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau, 7 năm làm vợ chồng. Tôi vẫn luôn cho rằng khoảng thời gian ấy đã chứng tỏ sự chung thủy của chồng đối với mình. Nhưng anh là đàn ông, vì thế đứng trước cám dỗ, chồng tôi đã không cưỡng lại được.
Nói chồng tôi ngoại tình thật chẳng ai tin. Xét về việc kiếm tiền, chồng tôi thua tôi một bậc. Xét về chuyện tình cảm, ai cũng nói tôi có người chồng tốt, chẳng bao giờ đò đưa với phụ nữ ở bên ngoài.
Ấy vậy mà, chồng tôi ngoại tình. Oái oăm thay, anh ngoại tình với cô hàng xóm nhà tôi chứ chẳng phải ai khác. Tôi đã quá tin chồng, tin đến mù quáng nên mới bị chồng qua mặt hết lần này đến này khác.
Kể cả lúc nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Cô hàng xóm nhà tôi có chồng đi xuất khẩu lao động. Thấy mẹ con cô ta lủi thủi một mình nên tôi qua lại rất thân thiết. Con cô ta ốm nằm viện, tôi còn nấu cơm mang đến cho mẹ con cô ta. Cô ta làm nhà không có tiền, tôi đứng ra cho vay phân nửa mà chẳng sợ bị quỵt tiền.
Vì thân là vậy nên tôi tin tưởng chồng mình. Có hôm chồng tôi ra khỏi nhà vào giữa trưa. Tôi chẳng sinh nghi đâu, chỉ thấy lạ và không biết anh đi đâu. Ở nhà buồn nên tôi sang hàng xóm chơi, nào ngờ sang đến nơi thì thấy chồng mình đang quần cộc, áo ba lỗ bên hàng xóm. Lúc này, chồng tôi chống chế là đi sửa ống nước giúp hàng xóm. Nghe xuôi tai nên tôi tin là thật.
Năm nay là sinh nhật thứ 35 của chồng. Tôi đã tạo bất ngờ cho anh bằng cách mua tặng anh một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà anh vẫn hằng mong muốn. Chồng tôi vui lắm, anh đeo nó cả ngày chẳng muốn tháo ra. Cũng vì vậy mà có lần, con tôi nô đùa với bố không may làm móp một chút ở dây đồng hồ.
Tôi không thể nào ly hôn khi con thứ 2 mới chỉ hơn 1 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi không nghĩ rằng món quà sinh nhật ấy lại tố cáo chồng ngoại tình. Sáng nay, tôi lên facebook thì thấy cô hàng xóm đăng ảnh trong nhà tắm. Định vào bình luận một câu trêu đùa, nào ngờ tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ y hệt chồng mình qua chiếc gương phản chiếu. Tôi còn nhìn kỹ cho tới khi thấy vết móp của chiếc đồng hồ. Lúc này, tôi chắc chắn đó là đồng hồ của chồng mình.
Vốn dĩ chồng tôi quý chiếc đồng hồ ấy nên chỉ tháo ra lúc tắm. Vậy mà nó xuất hiện trong nhà tắm của cô hàng xóm nên tôi mới biết anh đã ngoại tình. Tôi bần thần cả người, không biết rồi sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
Tôi không thể nào ly hôn khi con thứ 2 mới chỉ hơn 1 tuổi. Nhưng nếu cứ sống cạnh nhau, tôi không thể nhìn mặt họ mà tiếp tục vui vẻ. Tôi cũng định dằn mặt cô ta, có điều làm thế lương tâm của tôi cũng cắn rứt. Giờ tôi rối bời, không biết phải xử trí thế nào với 2 con người giả dối ấy?
Theo Helino
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...