- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị chồng luôn miệng bảo thương cháu nhưng mới gửi con được một tuần, tôi đã phải tuyên bố từ mặt chị, còn chồng thì nổi giận lôi đình
Tôi cứ nghĩ gửi con cho chị chồng là yên tâm nhất. Nào ngờ...
- Nhìn tấm ảnh chụp trộm trong điện thoại chị chồng, tôi giật mình thon thót nhưng đúng lúc quan trọng nhất, chị ấy lại giấu nhẹm làm ruột gan tôi sôi sục
- Mới sinh con được 10 ngày, mẹ chồng dúi bao tay bảo em đi rửa bát trong khi 3 chị chồng ăn cơm xong thì ngồi chơi nhưng phản ứng của chồng lại khiến em áy náy
- Chị chồng khóc mếu gọi: "Osin nhà chị có bầu rồi", tôi hộc tốc lao tới an ủi chị thì bủn rủn cả người khi nhìn thấy một chiếc vòng tay
Vợ chồng tôi mong mãi mới sinh được một đứa con trai. Với tôi mà nói, con là cả sinh mạng của mình. Hầu hết thời gian, tôi đều dành cho con và xem con là niềm vui, là động lực lớn lao. Chồng tôi cũng thương con lắm. Anh hay đùa, bảo con là kim cương của anh, là gia tài lớn nhất cuộc đời anh.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi điên đầu tìm người trông con cho mình đi làm. Thậm chí tôi còn có ý định xin nghỉ thêm hai năm để chăm con. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo tôi nên đi làm, ra ngoài xã hội để tránh bị trầm cảm. Vả lại trong nhà tôi có bắt camera, nếu tìm được người về nhà trông con thì cũng yên tâm.
Chúng tôi đem chuyện tìm người giữ trẻ tâm sự với chị chồng. Vừa nghe xong, chị ấy hào hứng nhận sẽ giữ con giúp chúng tôi, tiền bạc tùy tâm, chị ấy không đòi hỏi gì cả. Tôi mừng như chết đuối vớ được cọc nên đồng ý ngay.
Vào nhà chị ấy, tôi sốc khủng khiếp khi thấy cảnh tượng của con mình. (Ảnh minh họa)
Một phần tôi tin tưởng chị chồng, dù gì con tôi cũng là cháu ruột chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ chăm sóc thật tốt. Một phần vì bản tính chị chồng cẩn thận, sạch sẽ, nhà cửa cũng rộng rãi và gần nhà tôi nên rất tiện cho việc đi lại. Mỗi tháng, tôi sẽ đưa chị chồng 4 triệu tiền giữ bé, vậy là ổn thỏa đôi bên.
Mỗi ngày đến đón con, tôi đều hài lòng khi thấy con mình đã được tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ cả rồi. Rồi chị chồng còn khen con tôi ngoan, dễ chịu, ăn hết bát bột. Nói chung chị ấy kể nhiều lắm về một ngày của con ở nhà và đều theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi cũng vì tin tưởng chị chồng nên không nghi ngờ gì cả, về nhà còn khen chị chồng với chồng mình.
Mãi đến chiều hôm qua, tôi nghỉ làm sớm nên tranh thủ chạy qua nhà chị chồng đón con về nhà mình luôn. Lúc đó tầm 3 giờ hơn thôi, vào nhà chị ấy, tôi sốc khủng khiếp.
Sau khi đón con về, tôi đem con đi cân và phát hiện con đã sụt hơn nửa kí chỉ sau một tuần ở với chị chồng. (Ảnh minh họa)
Con tôi đang nằm khóc toáng lên, quẫy đạp lung tung trên giường. Điều đáng nói là thằng bé đi nặng rồi lật ngửa lật nghiêng, làm dây bẩn cả giường và cả người. Còn chị chồng tôi lại đang lui cui lau dọn trong bếp, chẳng hề để tâm đến việc cháu đang làm gì.
Tôi bế con lên, gọi chị chồng lên phụ mình tắm rửa cho con. Chị ấy thấy tôi đến bất ngờ nên lúng túng, vội vã giải thích là mới bỏ bé xuống, không ngờ bé lại đi nặng rồi dây bẩn như thế. Sau khi tắm rửa cho con xong, tôi để con cho chị chồng bế rồi thu dọn đồ bẩn đem vào phòng tắm. Khi ra ngoài rửa tay, tôi mới thấy bát bột của con gần như con nguyên vẹn đang nằm trong bồn rửa bát. Ngay cả bình sữa cũng còn đầy và đã nguội lạnh, chứng tỏ không phải sữa mới pha cho con tôi uống.
Sau khi đón con về, tôi đem con đi cân và phát hiện con đã sụt hơn nửa kí chỉ sau một tuần ở với chị chồng. Tôi kể cho chồng nghe, anh giận lôi đình, định gọi điện mắng chị ấy nhưng tôi ngăn lại. Tôi cũng bảo thẳng sẽ ở nhà trông con cho đến khi tìm được người mới, người chịu tới nhà tôi giữ cháu chứ nhất quyết không gửi chị chồng nữa. Nhưng điều tôi phân vân là liệu chị ấy có giận và ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình tôi không? Bởi chị ấy bảo do vợ chồng tôi cưng con quá nên mới làm to chuyện. Và chuyện tiền bạc, tôi đã đưa cho chị ấy đủ tiền rồi, bây giờ có nên hỏi chị ấy để lấy lại 3 triệu không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự6 giờ trướcThấy lạ, về tôi hỏi, chồng cũng thẳng thắn nói đó là con của sếp...
-
Tâm sự12 giờ trướcCửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.
-
Tâm sự13 giờ trướcVới tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời.
-
Tâm sự13 giờ trướcMấy tháng nay, vợ cứ mở miệng ra là đòi “chữa lành” vì áp lực cuộc sống. Thế rồi một ngày đẹp trời, vợ mang về 4 con cún cảnh để thực hiện mục đích.
-
Tâm sự17 giờ trướcThương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư. Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
-
Tâm sự20 giờ trướcThấy cháu gái có "của ăn của để", chú vội tìm đến đòi quyền lợi!
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh đừng giận chứ nếu đây là chuyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với cô vợ trẻ, có hiểu biết mà lại nhẫn tâm qua mặt chồng, cặp bồ để đến nỗi khi nhân tình cao chạy xa bay thì ôm bầu về nhà xin chồng tha thứ như thế.