- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị chồng ở đối diện luôn sang nhà tôi ăn cơm, con trai nói gì đó, tôi tức điên đập vỡ bát đũa
Đến khi con tôi được 6 tuổi thì chị chồng gặp biến cố trong hôn nhân. Chị muốn về ở chung với vợ chồng tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý mặc dù nhà rất rộng rãi.
Tôi và chồng gặp nhau trong một đám cưới, cô dâu là bạn tôi, chồng là bạn học của chú rể. Cứ tưởng tình cờ như bao bạn bè khác nhưng ai ngờ lại trở thành định mệnh. Chồng xin số điện thoại rồi chủ động tán tỉnh tôi. Chỉ sau 1 tháng, tôi đồng ý yêu và chúng tôi gắn bó không rời.
Trước khi gặp chồng, tôi cũng trải qua hai mối tình. Người đầu tiên vì anh đi làm ăn xa lâu quá nên chúng tôi chia tay. Người thứ hai vì bất đồng quan điểm sống, rồi cũng đường ai nấy đi. Đến khi gặp chồng, tôi thấy anh rất hoàn hảo, hiền lành, sống biết yêu thương và chu đáo nên muốn gắn bó cả đời.
Lúc đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng không đồng ý. Tôi nghe mọi người tâm sự bà chê tôi vừa đen vừa lùn, sợ sau này sinh con sẽ xấu. Nhưng sau đó, bà nghe gia đình tôi có điều kiện, bố tôi đã mua sẵn cho tôi một căn nhà làm của hồi môn nên bà mới thay đổi thái độ. Dù biết mẹ chồng như vậy nhưng tôi chẳng quan tâm đến nhiều, tôi nghĩ sau khi cưới, hai đứa sẽ ở riêng nên chắc chắn bà không can thiệp nhiều vào chuyện chúng tôi được.
Kết hôn rồi, đúng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng thi thoảng mới đến chơi và bà cũng vui vẻ, không soi mói chuyện con dâu sống thế nào. Nhưng có điều, chị chồng tôi mỗi lần đến nhà lại quá tự nhiên như ở nhà chị. Chị thấy tôi có đồ đẹp thì tự động ướm thử vào người, lên phòng lục lọi mỹ phẩm rồi thậm chí còn xịt cả nước hoa của tôi. Tính tôi vốn cẩn thận và không thích người khác đụng vào đồ của mình nên cũng ức chế. Có lần tôi bảo: "Chị đừng đụng vào đồ của em như thế, đến khi em đi tìm lại lộn xộn".
Chỉ có thế thôi mà từ hôm sau chị thay đổi hẳn cách cư xử. Tôi biết chị còn tìm cách nói xấu tôi với chồng. Qua người bạn, chị biết được quá khứ của tôi nên lại còn bảo với chồng tôi rằng trước đây tôi cũng yêu đương chán chê rồi mới cưới. Tôi tức lắm, nghĩ bụng một ngày nào đó phải tìm cách nói thẳng với chị. May mà chồng tôi cũng không quan tâm chuyện trước đây.
Một năm sau, tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Thằng bé rất giống và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố nên ai cũng khen ngợi. Bố mẹ chồng rất vui vì có cháu đích tôi nên rất hay qua giúp tôi chăm bẵm thằng bé, có đợt ở lại nhà tôi cả tuần.
Đến khi con tôi được 6 tuổi thì chị chồng gặp biến cố trong hôn nhân. Chồng chị chơi bời, bỏ bê vợ con, thế là hai vợ chồng chị ly hôn. Chị muốn về ở chung với vợ chồng tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý mặc dù nhà rất rộng rãi. Thế là chị lại thuê nhà ngay đối diện nhà tôi, với ý định chị em tiện qua lại.
Thực ra tôi cũng không thích chuyện này lắm nhưng dẫu sao cũng là chị chồng nên đành thông cảm. Từ lúc chị chuyển đến đó ở, hai mẹ con chị hay qua nhà tôi ăn uống như ở nhà mình. Tôi định nói với chồng nhưng anh cứ gạt đi.
Một lần, con trai tôi phụng phịu nói rằng: "Mẹ ơi, lúc nãy con thấy bố cho bác nhiều tiền nhưng con xin mua đồ chơi bố lại quát". Nghe xong tôi ngớ người vì chồng lại cho giấu chị gái tiền, trong khi hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi đúng 5 triệu, còn lại mọi chi phí trong nhà tôi đều lo lắng.
Một lúc sau, chồng đi tắm xong ra ăn cơm tôi hỏi thẳng chuyện cho chị gái tiền thì anh thừa nhận đúng như vậy. Anh nói rằng do chị không làm ăn được, lại phải thuê nhà cửa nên phải hỗ trợ. Nghe xong tôi đập vỡ bát trên bàn ăn, tôi thực sự tức giận vì rõ là chồng chị hàng tháng đều hỗ trợ cho con ăn học, giờ chị cứ giả nghèo giả khổ để bòn tiền của chồng tôi. Tôi làm như thế có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên phải nói gì với chị chồng để chị thay đổi tính nết?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự0 phút trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự12 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.