- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì 1 phút say xỉn với người yêu cũ mà cả cuộc đời tôi sắp bị hủy hoại
Chuyện này mình biết là không thể giấu mãi. Nếu đi siêu âm, tính ngày tháng ra thì chắc chắn anh sẽ biết đó không phải con anh.
Mình đã làm 1 việc có lỗi với người yêu nhưng suýt nữa đã để
anh phát hiện. Bây giờ nếu không tính toán kỹ, có thể mình và anh sẽ
chia tay, chuyện tình cảm 4 năm qua của mình cũng có khả năng đổ sông đổ bể.
Người yêu hiện tại không phải tình đầu của mình. Trước đây mình đã từng yêu 1 người đàn ông 3 năm. Đang yêu nhau thì anh ta phải sang nước ngoài du học. Xa mặt cách lòng, thời gian đầu còn chưa bận rộn thì chúng mình nói chuyện thường xuyên. Nhưng khi anh ta sang nước ngoài được nửa năm, quen với môi trường sống bên ấy thì bắt đầu bỏ bê mình. Vì thế mình và anh ta đã chia tay 1 phần do khoảng cách địa lý.
Suốt 4 năm bên nhau với người yêu mới, mình chưa từng phản bội anh, cũng không bao giờ tơ tưởng đến người yêu cũ. Anh lại rất tốt và còn tin tưởng mình. Vậy mà tình cũ không rủ cũng tới, người yêu cũ của mình trở về nước chơi với bạn bè và chúng mình đã vô tình gặp nhau trong 1 buổi tiệc sinh nhật của cô bạn chơi chung ngày ấy.
Nhìn thấy người đàn ông mình đã từng yêu, lại có thêm hơi men nên mình đến nói chuyện và hờn trách anh ta đã bỏ rơi mình. (Ảnh minh họa)
Đợt đó người yêu của mình đang đi công tác nên không thể đi cùng. Nhìn thấy người đàn ông mình đã từng yêu, lại có thêm hơi men nên mình đến nói chuyện và hờn trách anh ta đã bỏ rơi mình. Sau khi tiệc tàn, anh ta nói với bạn bè đưa mình về nhà nhưng kỳ thực là bọn mình đã đến khách sạn.
Nói thật là mình hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân khi say. Đến lúc tỉnh dậy mới ngớ người ra thì mọi việc đã rồi. Sau hôm ấy, mình không dám liên lạc với người yêu cũ và cũng mua ngay thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Không ngờ đã uống thuốc nhưng mình vẫn có bầu. Mình biết đó là cái thai của người yêu cũ bởi vì mình và người yêu mới đã lâu không gần gũi, đó không thể là con của anh.
Thật sự mình rất bối rối khi biết tin mang thai. Lúc mình nhắn tin báo với người yêu cũ, anh ta dửng dưng nói rằng bọn mình bây giờ đã là người xa lạ, anh ta cũng sắp ra nước ngoài làm việc tiếp. Cái thai trong bụng, anh ta để tự mình giải quyết.
Mình biết đó là cái thai của người yêu cũ bởi vì mình và người yêu mới đã lâu không gần gũi. (Ảnh minh họa)
Sợ rằng người yêu biết chuyện sẽ mất tất cả, mình vội vàng đến bệnh viện để bỏ cái thai trong bụng. Nhưng thật không may, khi mình chuẩn bị tâm lý và hẹn được với bác sĩ rồi thì người yêu mới lại nhìn thấy tờ lịch hẹn mình kẹp trong cuốn sổ tài liệu khi anh đến nhà mình vào buổi tối.
Anh gặng hỏi mãi mình mới nói đó là con của anh, vì cả 2 chưa muốn kết hôn nên mình không muốn giữ con nữa. Không ngờ người yêu mình nghe vậy thì không cho mình bỏ thai. Anh còn nói sẽ về xin phép bố mẹ để nhanh chóng làm đám cưới.
Chuyện này mình biết là không thể giấu mãi. Nếu đi siêu âm, tính ngày tháng ra thì chắc chắn anh sẽ biết đó không phải con anh. Như thế chẳng phải chỉ vì 1 phút say xỉn mà hủy hoại cả đời mình sao? Mình phải làm sao đây?
Theo Thời đại
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự6 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự8 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự15 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.