- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì nhắn tin cho chồng: "Mình ra nhà nghỉ anh nhé" mà tôi lĩnh hậu quả đắng ngắt
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp bước chân vào nhà thì đã thấy chồng tôi giận phừng phừng ngồi ở phòng khách, tay nắm chặt chiếc điện thoại...
Chúng tôi kết hôn cũng được hơn 8 năm rồi. Càng ngày tôi càng
thấy mình và chồng có quá nhiều khác biệt. Mong muốn có chút thay đổi
để cuộc sống vợ chồng tốt hơn thì bây giờ lại ra nông nỗi này.
Chồng tôi là một người đàn ông khá gia trưởng, bảo thủ. Không phải trước kia tôi không biết, mà là tôi biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Ngay từ lúc mới yêu, anh đã đòi hỏi tôi vô số điều, nào là dẫn đến bệnh viện để khám xem tôi có còn trinh không, để chắc chắn anh đưa tôi đến mấy nơi. Nhưng tôi vốn là người nguyên tắc nên trước đó dù có vài ba mối tình cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Đến khi kết hôn, tôi mới nhận ra chồng tôi là một người quá truyền thống. Mà điều gì quá cũng không tốt thậm chí có tác dụng ngược. Chính vì anh rất gia trưởng nên mọi việc anh nói tôi đều phải tuân theo vô điều kiện. Còn nếu tôi làm trái ý thì kiểu gì anh cũng mặt nặng mày nhẹ đến mấy hôm.
Nhiều khi tôi có cảm giác rằng mình không phải vợ anh mà chỉ là một cô giúp việc anh thuê về để sai khiến vậy. (Ảnh minh họa)
Ngay
cả những việc rất đơn giản như hôm nay ăn gì tôi cũng phải hỏi ý kiến
chồng. Thú thực ngày nào cũng phải như vậy khiến tôi rất mệt mỏi. Nhiều
khi tôi có cảm giác rằng mình không phải vợ anh mà chỉ là một cô giúp
việc anh thuê về để sai khiến vậy.
Cả vấn đề vợ chồng cũng khiến tôi bận tâm. Nói thật thì đàn ông sẽ chẳng mấy để ý đến cảm giác của phụ nữ trong vấn đề này. Nhưng tôi đã quá nhàm chán với chồng mỗi khi chúng tôi gần gũi. Bởi vì ngần ấy năm anh không bao giờ có sự sáng tạo trong chuyện chăn gối. Còn tôi thì luôn mang tư tưởng phụ nữ không nên chủ động nên chẳng dám góp ý về vấn đề này dù chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc mỗi khi gần chồng.
Gần đây chúng tôi có khá nhiều trục trặc nên tôi mang chuyện nhà mình kể với cô bạn thân. Cô ấy liền khuyên tôi rủ chồng đổi gió vì bí quyết tạo nên hạnh phúc của một cuộc hôn nhân là khiến đàn ông tự nguyện phục tùng mình. Mà chủ động trong mọi chuyện chính là chìa khóa của vấn đề này.
Cô ấy nói lâu nay chúng tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng ngủ nhỏ bé thì bây giờ hãy mạnh dạn rủ chồng đi nhà nghỉ, khách sạn. Bây giờ các cặp vợ chồng vẫn hay hâm nóng tình yêu bằng cách này.
Vừa thấy tôi anh liền trợn mắt đưa điện thoại cho tôi nhìn. (Ảnh minh họa).
Tôi thấy cũng có lý nhưng gọi điện thoại thì ngại quá nên nhắn tin cho chồng: “Hôm nay mình ra nhà nghỉ anh nhé”. Một lúc sau khi tôi nhắn vẫn không thấy chồng nhắn lại nên tôi đinh ninh anh bận việc.
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp bước chân vào nhà thì đã thấy chồng tôi giận phừng phừng ngồi ở phòng khách, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Vừa thấy tôi anh liền trợn mắt đưa điện thoại cho tôi nhìn: “Cô nhắn cho thằng nào rồi nhắn nhầm cho tôi? Cô rủ đứa nào đi nhà nghỉ?”. Tôi thanh minh là nhắn cho anh thì anh nói là tôi chống chế chứ chưa bao giờ vợ chồng tôi đi nhà nghỉ mà tôi lại nhắn cho anh như vậy.
Tình ngay lý gian, tôi nhờ cô bạn làm chứng chồng cũng không tin. Anh còn gọi điện cho bố tôi nói tôi ngoại tình. Cả nhà tôi bị một phen sóng gió, bố mẹ chồng thì chửi rủa còn bố mẹ tôi dù có tin thì cũng bị cho là bênh con gái. Bây giờ chồng tôi nói nếu tôi khai thật anh sẽ tha thứ còn không thì sẽ ly hôn. Trời ạ tôi đâu có ai mà khai thật bây giờ? Chỉ vì tin nhắn đó mà chồng tôi lại đòi ly hôn thì tôi phải làm gì đây?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự16 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự20 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự20 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.