- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì thời khắc không tự chủ mà tôi đã mắc phải lầm lỡ lớn thế này
Vậy là điều mà tôi lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra...
Tuổi đời của tôi còn trẻ, chưa có gì trong tay. Tôi làm việc tại một trung tâm thể dục thẩm mỹ. Trước đây, tôi học ngành kiểm toán, nhưng do xin việc khó khăn nên vào làm tạm tại đây. Mới một thời gian ngắn mà tôi lại thấy thích môi trường này đến lạ.
Tôi từng yêu một kiến trúc sư làm việc ở nước ngoài về. Với khả năng vượt trội, anh ấy dễ dàng có một công việc tốt và lương cao. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau và xác định yêu là cưới. Vì thế, tôi nghĩ anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Thế nhưng, suy nghĩ của chúng tôi không cùng một hướng. Tôi kín kẽ, thận trọng và sống kỉ luật. Có lẽ công việc và môi trường sống ở nước ngoài đã ảnh hưởng nhiều đến anh. Anh phóng hoáng, tự do và luôn yêu thích cái mới. Vì thế, nhiều chuyện đã dẫn đến bất đồng quan điểm giữa chúng tôi.
Anh phóng hoáng, tự do và luôn yêu thích cái mới (Ảnh minh họa)
Vượt qua nhiều khác biệt trong suy nghĩ, chúng tôi quyết định cưới nhau vào cuối năm nay. Vì nghĩ anh đã là chồng chưa cưới nên tôi đã "cho" anh thứ quý giá nhất của mình. Khoảng thời gian đó, anh cũng thường tìm đến tôi vào mỗi đêm.
Nhưng hồi tháng 8, anh nói phải ra nước ngoài sống cùng bố mẹ. Khi ở phi trường, anh thú nhận rằng bố mẹ anh nói sẽ không để anh cưới một người con gái tầm thường như tôi. Dù rằng rất đau khổ, tôi cũng tự gượng dậy.
Tại trung tâm nơi làm việc, tôi thường xuyên trò chuyện cùng một anh chàng đồng hương, tên N. Biết tôi chia tay người yêu, N tỏ tình với tôi nhanh đến bất ngờ. Vì đang buồn nên tôi đã thử mở lòng mình ra và đón nhận tình cảm của anh N. Nào ngờ, chúng tôi hợp nhau đến lạ.
Khi tôi đang hạnh phúc trong tình yêu mới thì chợt nhận ra dạo gần đây mình không được khỏe, thường xuyên nôn ọe không rõ lí do. Vì không muốn anh N lo lắng nên tôi tự đi khám. Kết quả nhận được như "sét đánh ngang tai": tôi đã có thai.
Điều khiến tôi lo lắng hơn là phải đối mặt với người yêu mình ra sao? (Ảnh minh họa)
Vậy là điều mà tôi lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra. Tôi tuyệt đối không năn nỉ xin người yêu cũ quay lại. Thế nhưng, không lẽ tôi làm một bà mẹ đơn thân?
Điều khiến tôi lo lắng hơn là phải đối mặt với người yêu mình ra sao? Anh N đặt rất nhiều niềm tin vào tình yêu và tương lai của chúng tôi. Có lẽ anh ấy sẽ thất vọng tột cùng khi biết sự thật này. Tôi đã nghĩ đến chuyện phá thai, nhưng lại tự mình gạt đi, đó là tội ác.
Hiện tại, tôi đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có người bạn khuyên tôi chuyển đi nơi khác đến khi sinh con, xong xuôi thì cho một gia đình nào đó hiếm muộn nhận làm con nuôi. Thế nhưng, làm sao tôi đành lòng bỏ con cho người khác được, càng không nhẫn tâm chấm dứt chuyện tình cảm với anh N. Tôi biết làm sao để vượt qua thời gian khó khăn này đây?
Theo Thời đại
-
Tâm sự8 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...