- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bảo tôi tặng em chồng 50 triệu làm quà cưới, khi ngửi thấy mùi canh sườn heo trong bếp tôi quyết định gửi lại toàn bộ số tiền vào ngân hàng
Hôm vừa rồi, tôi xin nghỉ làm sớm đến ngân hàng rút 50 triệu chuẩn bị đưa cho mẹ chồng. Về đến nhà, tôi bất chợt nghe lỏm được câu chuyện của mẹ với em chồng.
- Mẹ chồng vừa ngã bệnh, vợ tôi đã lấy ra một bọc vàng trong sự ngỡ ngàng
- Muốn mẹ chồng con dâu hòa thuận thì phải nằm lòng 3 bí quyết: Điều số 3 làm sai cách sẽ dẫn đến "thảm họa"
- Thấy 'tiểu tam' chễm chệ ngồi trong nhà, tôi nổi cơn tam bành gọi ngay bố mẹ chồng tới xử lý nhưng sự thật sau đó khiến tất cả ngã ngửa
Chồng và tôi là bạn học thời đại học, hai đứa cũng là mối tình đầu của nhau luôn. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm học đại học, sau khi ra trường được 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Bạn bè nhiều người phải ghen tị với tình cảm của chúng tôi, bởi hiếm có cặp đôi nào có thể bên nhau từng ấy năm mà không xảy ra sóng gió hay rạn nứt .
Chồng tôi xuất thân trong gia đình đơn thân, bố mất sớm nên mẹ anh phải một mình gồng gánh nuôi hai người con (chồng tôi và em gái) ăn học nên người. Ba người sống nương tựa vào nhau, vượt qua bao nhọc nhằn vất vả mới có được chút thành tựu như ngày hôm nay, bởi vậy mà chồng tôi rất nghe lời mẹ. Còn mẹ chồng tôi thì thương con gái lắm, bà cưng chiều cô ấy vô cùng.
Cưới xong, tôi phải sống chung với mẹ và em gái chồng. Câu nói ở đâu có nhiều phụ nữ, ở đó ắt có nhiều chuyện quả đúng không sai tẹo nào. Vì nhà tôi cũng chẳng khá giả gì nên bố mẹ chỉ cho một ít quà cưới làm vốn, có lẽ vì thế mà mẹ chồng tìm nhiều lý do để gây khó dễ cho tôi, thậm chí em chồng cũng cảm thấy tôi không vừa mắt.
Hai người họ hợp lực và thường xuyên gây sự khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng chồng lại tin lời mẹ và em gái nên lần nào cũng vậy, dù sai hay đúng, anh đều yêu cầu tôi phải chủ động xin lỗi trước. Những lúc như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng vì nghĩ nhà chồng coi mình như người ngoài.
Về làm dâu được 4 năm thì em chồng cũng kết hôn. Trước ngày cưới, mẹ chồng nói thẳng với vợ chồng tôi là phải đưa cho em chồng 50 triệu làm quà cưới. Thay vì hỏi ý kiến của chúng tôi, bà đã ra lệnh bắt phải nghe theo. Chồng tôi đồng ý ngay nhưng tôi thì cảm thấy khá bực vì hành động tự quyết của mẹ chồng.
Trước đó, khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng cũng chỉ cho có 30 triệu nhưng sau đám cưới, bà lại đòi về với lý do trả nợ. Thế mà bây giờ bà lại yêu cầu chúng tôi phải tặng cho em gái chồng những 50 triệu, đấy là tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà có thể hứa tùy tiện được. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất bức xúc. Nhưng vì chồng đã nói rằng chuyện gì cũng phải nghe lời mẹ nên tôi đành nhắm mắt nghe theo.
Hôm vừa rồi, tôi xin nghỉ làm sớm đến ngân hàng rút 50 triệu chuẩn bị đưa cho mẹ chồng. Về đến nhà, vừa mở cửa tôi đã ngửi thấy mùi thơm của bát canh sườn heo thoang thoảng từ bếp bay ra. Tôi nhẹ bước tới để xem ai đang nấu canh mà ngon vậy thì bất chợt nghe lỏm được câu chuyện của mẹ với em chồng: "Chị dâu con sẽ đưa 50 triệu, riêng anh trai sẽ đưa thêm 50 triệu. Mẹ sẽ tìm cách xoay sở thêm cho con 50 triệu nữa, cộng với số tiền con đang có thì có thể mua trả góp một căn chung cư gần nhà mình. Đừng để chị dâu con biết việc này không lại hỏng hết chuyện".
Cô em chồng nghe mẹ nói vậy thì sung sướng lắm: "Con hiểu rồi, thật tuyệt khi có mẹ và anh trai luôn lo lắng mọi chuyện cho con". Nghe đến đây, tôi hiểu tất cả. Tôi không những phải đưa 50 triệu theo yêu cầu mà sau lưng, mẹ chồng còn bắt chồng tôi phải đưa thêm 50 triệu nữa, ngay cả bà cũng dồn hết tiền để mua nhà cho em chồng.
Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Từ lúc lấy chồng, mẹ chồng ngày nào cũng khóc lóc kể tội tôi nghèo, bắt tôi phải lấy quà cưới để trả nợ, mua nhà. Thế mà giờ khi con gái bà kết hôn thì lại yêu cầu tôi phải cho cô ấy 50 triệu làm của hồi môn, ở đâu ra lại có chuyện kỳ lạ vậy chứ.
Trong mắt họ, tôi có phải là thành viên của gia đình này không hay họ chỉ cần tôi lúc thiếu tiền? Tôi quyết định sẽ không đưa 50 triệu cho em chồng nữa mà sẽ mang đi gửi lại ngân hàng. Còn của hồi môn của em chồng sẽ do mẹ chồng và chồng tôi sắp xếp, tôi sẽ không liên quan, dính dáng gì đến chuyện này nữa. Liệu tôi làm thế có đúng không?
(daotran...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự2 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự6 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự15 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự17 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự20 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự21 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự22 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.