- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi học lái xe về là người đầy vết trầy xước mèo cào, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì chết sững khi biết nguyên do
Thì ra vết "mèo cào" đó là thế này ư? Con mèo đó đẹp đấy, nhưng bản tính thì không chấp nhận được.
- Chồng đi công tác mang cả vali quà Trung thu về cho con, tôi chưa kịp mừng thì chết sững thấy thứ bên trong chiếc mặt nạ
- Chiều nào chồng đi đổ rác cũng mang theo hộp đồ ăn cho con của chị lao công, tôi cứ ngỡ chuyện bình thường đến khi chạm mặt chị ấy
- Chồng đi ăn cưới bạn về liên tục đòi vợ bầu 8 tháng "trả bài", vợ kiên quyết từ chối thì chết lặng khi anh thốt ra câu này
Chồng tôi vốn là người hiền lành và biết lo toan cho vợ con. Đẻ con xong tôi lại trẻ đẹp ra trông thấy, thân hình nuột nà nên chồng sợ mất tôi lắm. Đi đâu anh cũng kè kè bên tôi, đăng hình vợ chồng tình cảm nên mạng xã hội để khẳng định chủ quyền.
Vợ chồng tích cóp được gần 700 triệu, chúng tôi quyết định mua xe ô tô cho anh chạy dịch vụ, chuyển nghề. Chưa có bằng, chồng tôi phải đi học lái xe rồi mới tính đến chuyện mua xe được. Vừa đi làm văn phòng, vừa đi học lái xe, chồng khá bận bịu. Nhưng hễ cứ về nhà cái là lao vào bếp nấu nướng giúp vợ, chăm vợ từng tí một khiến tôi hạnh phúc lắm.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên có điều kỳ lạ là sau mỗi lần chồng đi học lái xe về người anh xuất hiện những vết trầy xước như bị mèo cào. Tôi hỏi thì chồng trả lời ậm ừ do ở chỗ lái xe có con mèo hoang, nó cứ thấy anh là lao vào cào cấu dù có cố thế nào cũng không tránh được.
Chồng càng giải thích tôi lại càng thấy nghi, tại sao một người khỏe mạnh, nhanh nhẹn như chồng lại không tránh được một con mèo? Bao nhiêu người nó không cắn lại cắn mỗi mình anh cơ chứ? Tần suất chồng bị mèo cào tăng dần lên khiến tôi sinh nghi và quyết định lén tới chỗ học lái xe theo dõi chồng xem sự thể thế nào.
Tới đó, họ nói một tuần chỉ học 2 buổi, còn chuyện mèo hoang thì không rõ lắm vì sân tập rất rộng. Vậy là tôi biết chồng nói dối tuần học 4 buổi, 2 buổi còn lại anh đi đâu? Sinh nghi, hôm sau chồng vừa ra khỏi nhà tôi bám theo sau xem thế nào. Thật không ngờ, chồng lại học "bổ túc" kiến thức lái xe ở nhà một cô gái chừng bằng tuổi tôi. Vừa gặp nhau, họ đã lôi nhau vào trong nhà.
Thì ra vết "mèo cào" đó là đến từ con mèo hoang biết giúp chồng nhân giống này ư? Người chồng sợ mất vợ lại lén lút cắm sừng sau lưng tôi một cách hèn hạ thế này sao? Cảm giác sốc, buồn, hụt hẫng, giận dữ chồng giờ đây hội tụ trong tôi cả. Phút giây này tôi dặn lòng phải giữ bình tĩnh, có đánh ghen cũng phải văn minh, tử tế để cho đôi gian phu dâm phụ kia sợ hãi.
Ngồi hàng nước gần nhà cô ta tìm hiểu, tôi mới biết ả vẫn còn độc thân, bố mất sớm, mẹ thì bị bệnh nặng nằm điều trị trong viện mấy tháng nay rồi. Biết được điểm yếu của cô ta, tôi liền chạy đến gần trước cửa nhà lấy điện thoại gọi cho chồng nói mình đã biết hết rồi, tôi bắt anh mở loa ngoài để tôi nói chuyện với cô ả.
Dọa cô ta tôi sẽ đem chuyện này nói với mẹ, xem bà có chịu đựng được sự nhục nhã khi con gái đi giật chồng và bị bắt tận tay thế này không. Thấy tôi nhắc đến "mẹ", từ giọng điệu vênh váo, thách thức cô ta liền hoảng hốt, run sợ cầu xin tôi đừng làm thế. Mẹ cô ta đang yếu, biết tin này bà sẽ thất vọng, tức chết mất.
(Ảnh minh họa)
Cô ta thương lượng với tôi, chỉ cần tôi bỏ qua chuyện này, đừng động đến mẹ mình thì sẽ trả chồng cho tôi, không có liên hệ nào nữa. Tôi đồng ý vì cũng chỉ muốn dọa thôi chứ chẳng muốn làm chuyện đó, nhỡ bà cụ có mệnh hệ gì tôi cũng hối hận.
Chồng toát mồ hôi hột bước ra nhìn tôi run cầm cập, anh nhận mình sai, xin lỗi tôi. Anh phân trần rằng mình cảm nắng bồ nhất thời, mối quan hệ này mới bắt đầu được hơn một tháng thôi. Bồ nói muốn xin đứa con nên chồng đồng ý và rồi cứ qua lại với ả thường xuyên thế này.
Không chấp nhận tha thứ cũng chẳng oán trách chồng nửa lời, tôi cứ im lặng, chiến tranh lạnh với anh kể từ ngày đó đến giờ cũng 2 tháng rồi. Chỉ cần tôi nói bóng gió về chuyện ngoại tình chồng đã run sợ, luống cuống hết cả. Nhưng dù như vậy tôi vẫn giận anh lắm. Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho chồng hay vẫn hành hạ chồng bằng sự im lặng của tôi nữa không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcThấy lạ, về tôi hỏi, chồng cũng thẳng thắn nói đó là con của sếp...
-
Tâm sự8 giờ trướcCửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.
-
Tâm sự8 giờ trướcVới tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời.
-
Tâm sự8 giờ trướcMấy tháng nay, vợ cứ mở miệng ra là đòi “chữa lành” vì áp lực cuộc sống. Thế rồi một ngày đẹp trời, vợ mang về 4 con cún cảnh để thực hiện mục đích.
-
Tâm sự12 giờ trướcThương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư. Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
-
Tâm sự16 giờ trướcThấy cháu gái có "của ăn của để", chú vội tìm đến đòi quyền lợi!
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh đừng giận chứ nếu đây là chuyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với cô vợ trẻ, có hiểu biết mà lại nhẫn tâm qua mặt chồng, cặp bồ để đến nỗi khi nhân tình cao chạy xa bay thì ôm bầu về nhà xin chồng tha thứ như thế.