Chồng lặng người khi phát hiện bí mật đắng chát đằng sau sự cố sảy thai của vợ

Có lần mẹ anh đột nhiên bảo: “Sao tao nhìn cái Hoa chẳng giống phụ nữ có thai gì cả!”. Nguyên hơi giật mình, nhưng vẫn gạt đi ý nghĩ đó của mẹ...

Có lần mẹ anh đột nhiên bảo: “Sao tao nhìn cái Hoa chẳng giống phụ nữ có thai gì cả!”. Nguyên hơi giật mình, nhưng vẫn gạt đi ý nghĩ đó của mẹ...

Cưới nhau 1 năm tròn vẫn chưa có tin vui, mẹ anh thì dăm bữa lại hỏi thăm khiến Nguyên vừa sốt ruột vừa lo lắng. Anh bàn với vợ đi khám tổng quát xem có vấn đề gì không, còn biết mà chạy chữa kịp thời.

Thuyết phục, khuyên nhủ mãi, cuối cùng lòi ra là Hoa vẫn dùng thuốc tránh thai!

“Em xin lỗi vì đã giấu anh, em sợ mẹ biết lại mắng em… Em vẫn còn muốn tự do thêm một thời gian nữa, vừa làm quen với cuộc sống gia đình đã làm mẹ ngay, em sợ mình không thích nghi kịp…”, Hoa rơm rớm nước mắt nói. Nguyên hiểu tâm trạng của vợ. Có lẽ cô cần thời gian để ổn định cuộc sống rồi mới sinh con cũng là điều bình thường. Sau đó cô và anh thống nhất từ giờ sẽ không tránh thai nữa bắt đầu kế hoạch sinh con.

Không phụ sự mong đợi của anh, 4 tháng sau Hoa thông báo tin mừng cô đã có thai. Giấy siêu âm cũng là cô đi 1 mình kiểm tra rồi mới mang về cho Nguyên xem. Nguyên mừng lắm, hồ hởi thông báo cho bố mẹ, người quen. Anh còn đi siêu thị khuân về một lô sữa bầu, váy áo bầu cho vợ dùng dần. Anh nâng vợ như nâng trứng mỏng, không cho Hoa động vào việc gì, một tay anh làm hết, chỉ còn thiếu nước bảo cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nữa mà thôi.

Chồng lặng người khi phát hiện bí mật đắng chát đằng sau sự cố sảy thai của vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng sữa bầu Hoa không uống, cô nói ngửi mùi đã muốn nôn. Các món bổ dưỡng Nguyên nấu cô chỉ động vài miếng, nói không hợp khẩu vị. Phụ nữ mang thai là chúa khó chiều mà, Nguyên đau đầu nhức óc vô cùng.

Chỉ có điều, Nguyên thấy hơi lạ khi vợ anh có thai không thèm ăn món gì nhưng lại thèm mua sắm và đi dạo phố, tới nhà bạn chơi. Cô tậu nhiều váy áo đẹp, son phấn đắt tiền và cả rất nhiều đồ lót gợi cảm. Nguyên khó hiểu, bụng cô sắp to rồi, mua nhiều đồ thế thì mặc làm sao. “Em thích thì mua, mặc mấy tháng đầu với để sau này mặc”, Hoa cười tít. Nguyên đầu hàng, phụ nữ có thai luôn được ưu tiên, anh nhường cô.

Hoa có thai thế nhưng còn vắng nhà nhiều hơn bình thường. Cô thường xuyên về khuya, cuối tuần cũng ra ngoài, thậm chí cô còn đồng ý đi công tác – việc mà lẽ ra có thể từ chối với lí do mang thai. Hoa kiên quyết cho rằng, ra ngoài nhiều hít thở không khí mới tốt cho thai nhi, cô tới nhà bạn cũng là học hỏi kinh nghiệm của bạn cô người đi trước đã sinh con. Còn chuyện đi công tác, sức khỏe của cô bình thường, cô nên tranh thủ làm việc khi vẫn có thể, ít nữa còn nghỉ sinh. Nguyên có trách móc, phàn nàn thế nào cũng không lay chuyển được vợ.

Chưa hết, từ khi Hoa có thai, cô “cấm vận” anh tuyệt đối. Nguyên hiểu 3 tháng đầu là tối kị chuyện quan hệ vợ chồng, nên anh không dám có ý kiến gì. Nhưng Hoa chưa một lần cho anh đưa đi siêu âm thai. Cô luôn lén đi 1 mình, sau đó mang kết quả về cho anh xem. Có lần mẹ anh đột nhiên bảo: “Sao tao nhìn cái Hoa chẳng giống phụ nữ có thai gì cả!”. Nguyên hơi giật mình, nhưng vẫn gạt đi ý nghĩ đó của mẹ, nhìn bên ngoài thì sao biết được, đầy người mang thai còn không biết bản thân mang thai nữa kìa!

Thế rồi cái tin động trời Hoa sảy thai đến tai Nguyên vào một lần Nguyên vắng nhà đi công tác. Khi ấy, cái thai của Hoa đã được 4 tháng, bụng cô còn chưa lộ rõ. Qua điện thoại, Hoa khóc dấm dứt nói cô bị ngã trong nhà tắm, không có ai bên cạnh, mãi mới lết ra ngoài tự gọi taxi đi cấp cứu, dẫn đến cơ sự như vậy. Nguyên như chết nửa linh hồn, đứa con anh mong chờ bấy lâu cứ thế mà biến mất như vậy. Lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng phải 2 hôm sau anh mới có thể trở về.

Lúc Nguyên về, Hoa đã xuất viện, nhìn cô thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí Nguyên còn có cảm giác khí sắc của cô tươi tắn, hồng hào là đằng khác, đâu giống phụ nữ mới sảy thai. Dẫu thế anh vẫn mua nhiều thứ bồi bổ cho Hoa, còn để cô nghỉ ngơi không cần làm gì, tất nhiên chuyện vợ chồng cũng phải kiêng rồi.

Sau khi sảy thai, Hoa vẫn thường xuyên vắng nhà, với lí do muôn thuở là công việc. Nguyên còn nhiều lần bắt gặp Hoa chăm chú nhắn tin điện thoại, nhưng anh hỏi đến thì giấu biệt, còn cài mật khẩu phòng anh xem trộm. Anh là đàn ông, không muốn làm mấy việc tọc mạch điều tra hay theo dõi vợ, nhưng tới nước này thì anh không thể ngồi yên được nữa.

Tối thứ 7, Hoa váy vóc xúng xính nói đi tụ họp cùng hội bạn gái thân, trước nay Nguyên luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của vợ, không bao giờ cấm cản những chuyện kiểu vậy. Nhưng lần này, anh lặng lẽ đi theo Hoa. Ai ngờ đích đến của Hoa là một khu chung cư khá cao cấp. Nguyên không tiện theo vợ vào, đứng ngoài tần ngần chưa biết phải làm gì, thì một chiếc ô tô từ trong chung cư vọt ra. Trong ánh đèn đường lấp loáng, Nguyên nhìn rõ người ngồi ở ghế lái phụ chính là vợ mình, còn gã đàn ông lái xe kia không phải ai khác, đó là người yêu cũ của Hoa!

Nguyên nhấc điện thoại dò hỏi từ mấy người bạn thì được biết, gã ta mới từ nước ngoài trở về khoảng gần 7, 8 tháng trước, hiện tại vẫn độc thân chưa kết hôn. Nguyên rùng mình ớn lạnh, đó chẳng phải là thời điểm vợ anh tuyên bố mang thai ư? Xâu chuỗi lại sự việc từ đầu đến cuối, Nguyên càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Đêm ấy Hoa về nhà thì đã muộn, cô giật nảy mình khi thấy Nguyên ngồi im lìm trên sofa đốt thuốc. “Em chưa hề mang thai, đúng không? Còn nữa, nếu em muốn đoàn tụ với gã ta không, anh sẽ cho em toại nguyện”, Nguyên chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, anh còn “dặn dò” thêm: “Em tốt nhất đừng nói dối anh”.

Nhìn vợ đứng hồi lâu cũng không thốt nên lời nào, Nguyên chán nản bỏ về phòng làm việc. Thực lòng anh hỏi chỉ để hỏi, còn trong lòng anh đã xác định, thêm thái độ vừa rồi của Hoa, chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Nghĩ lại, dường như Hoa chưa bao giờ yêu anh cả, vì thế nên ngay từ đầu cô đã lén dùng thuốc tránh thai, sau đó là giả mang thai để thoải mái đi với nhân tình, “cấm vận” anh để chuyên tâm với gã ta.

Tổn thương này Hoa gây ra cho anh quá nặng nề, anh thật sự không thể lấy đâu ra sức lực mà tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Theo Thời đại

phụ nữ mang thai

sảy thai

cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.