Chồng lén lút quan hệ với người yêu cũ
Anh tìm lại người yêu cũ vì cô ấy chưa lấy chồng và dùng những lời lẽ ngon ngọt như ngày nào anh nói với tôi để mua chuộc cô ấy.
Tôi hận chồng, hận vô cùng dù
chúng tôi đã có với nhau đưa con gái hơn 1 tuổi. Bao năm nay tôi dành
trọn tình yêu cho chồng, mong muốn được bên chồng hưởng trọn niềm hạnh
phúc. Vậy mà chồng lại phản bội tôi, lừa dối tôi một cách trắng trợn.
Ngày ấy, anh yêu tôi khi vừa chia tay cô bạn gái cũ, người ấy là bạn học
cùng tôi. Tôi chấp nhận chuyện này dù trước đó tôi đã tự nhủ không bao
giờ yêu lại người yêu của bạn. Thế nhưng, tình yêu với anh trong tôi quá
lớn, rồi anh lại hứa hẹn đủ thứ với tôi, mong muốn tôi và anh được ở
bên nhau. Trước những lời lẽ ngọt ngào của anh tôi đã bị siêu lòng. Và
tôi gật đầu yêu anh.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Người ta nói anh lấy được tôi là
may mắn vì tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Tôi cũng tự cảm nhận được
tôi là đứa con gái có nhiều điểm tốt, và tốt hơn cả là tôi yêu anh chân
thành. Ngày ấy vì chuyện yêu anh mà tôi bị bạn bè và nhất là người yêu
cũ của anh khinh ra mặt. Họ cho tôi đã giành giật anh từ tay cô bạn cùng
học. Tôi chấp nhận điều này dù sự thật không phải thế, tôi đau khổ lắm
nhưng có anh ở bên, tôi đã hạnh phúc hơn nhiều.
Chúng tôi cưới nhau và hơn 1 năm sống
hạnh phúc, có với nhau một đứa con gái thì tôi phát hiện ra anh phản
bội. Anh tìm lại người yêu cũ vì cô ấy chưa lấy chồng và dùng những lời
lẽ ngon ngọt như ngày nào anh nói với tôi để mua chuộc cô ấy. Nghe người
ta nói, vì cô ấy chưa chồng nên anh đã tính kế nịnh nọt, rủ rê cô ấy
qua đêm, rồi ngoại tình với mình. Tình cũ không rủ cũng đến rồi cô ấy
lại mang trong mình mối hận, giận anh nên càng muốn ngã vào vòng tay anh
để trả thù tôi.
Tôi không biết anh có nhận ra đó là một sự trả thù hay không, hay chính
anh cũng đang rơi vào vòng xoáy tình ái này thật. Phải chăng anh đang
lừa dối chính bản thân mình và vì anh quá chán tôi, nên anh tìm cách
quan hệ với người khác. Nhưng tại sao lại là người yêu cũ nếu không phải
anh cũng đem lòng yêu mến cô ấy và nhớ thương vô cùng. Thế là giờ ngay
cả chồng và bạn cũng trở mặt với tôi. Tôi giống như người bị cô lập một
cách đau đớn, không biết phải làm gì để cứu vãn tình trạng này. Tôi có
con, chẳng lẽ lại bỏ chồng để ra đi, như thế mẹ con tôi sẽ rất khổ. Tôi
nên làm gì bây giờ?
Theo Eva