Chồng liên tục quan hệ với các chị hơn nhiều tuổi

Anh quan hệ với các chị hơn cả chục tuổi, miễn sao là đàn bà. Có lần anh lên giường với chị hơn 12 tuổi, quen trên room chat, đó là lần đầu tiên gặp mặt và sau 3 tuần chị nói vừa đi hút thai vì hôm đó không tránh được.

Anh quan hệ với các chị hơn cả chục tuổi, miễn sao là đàn bà. Có lần anh lên giường với chị hơn 12 tuổi, quen trên room chat, đó là lần đầu tiên gặp mặt và sau 3 tuần chị nói vừa đi hút thai vì hôm đó không tránh được.

Mình lấy chồng gần 2 năm, đang mang bầu 5 tháng, tình cảm vợ chồng lúc bình yên lúc dậy sóng. Về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống mình không giỏi, nhưng tự tin rằng thấu hiểu người khác. Mình có một cảm nhận rất tốt, từ đó có khả năng phán đoán, điều tra. Từ ngày mới cưới về cho đến giờ mình phát hiện khoảng 6-7 lần thói trăng hoa của chồng, lúc đầu là những tin nhắn mời mọc người yêu cũ, tiếp đó là anh quan hệ với các chị hơn cả chục tuổi, miễn sao là đàn bà. Có lần anh lên giường với chị hơn 12 tuổi, quen trên room chat, đó là lần đầu tiên gặp mặt và sau 3 tuần chị nói vừa đi hút thai vì hôm đó không tránh được.


Tiếp đó anh có thêm vài mối quan hệ nữa nhưng lần này mình chỉ biết đến mức là nhắn tin trò chuyện, tán tỉnh, đã vào nhà nghỉ hay chưa thì không rõ. Sau mỗi lần phát hiện, nếu mình không có cơ sở dữ liệu chính xác anh sẽ cáu gắt và chửi, khi mình đưa ra chứng cứ thì anh im dần, chối cãi là chẳng có gì. Mình tha thứ thì khoảng một thời gian ngắn sau anh chiều chuộng và nịnh mình giỏi hơn bình thường.

Mình cảm thấy mệt mỏi với việc đi tìm tòi bới móc ra những cái xấu của chồng, không được gì cho bản thân, chỉ thấy coi thường anh nhiều. Nếu mình không nói gì và mặc kệ sự việc thì anh luôn chiều chuộng và nịnh bợ, mình nghĩ có lẽ nên sống giả tạo một chút cho cuộc sống bình yên nên đã làm như thế một thời gian dài, cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống. Bù lại khiếm khuyết của anh, gia đình nhà chồng khá hoàn hảo, bố chồng hiểu biết và rất tâm lý, mẹ chồng hợp với mình, các chị chồng rất hiểu biết nên điều đó cũng là nguồn động viên cho mình tiếp bước cùng anh. Về kinh tế hai vợ chồng kinh doanh khá thuận lợi.

Hôm nay, anh nói họp hội đồng hương đại học đi ăn uống gì đó, thế nhưng mình biết anh đi với cave. Sự việc này cũng chỉ nằm trong phán đoán bởi trước khi đi anh có dùng nước hoa xịt vào chỗ nhạy cảm, cạo sạch lông vùng kín, đó là một số biểu hiện mình vẫn theo dõi được ở anh giống như một chu kỳ lặp lại. Mình rất buồn nhưng vẫn bình tĩnh, muốn các bạn cho mình lời khuyên phải làm thế nào? Bỏ qua không thèm để ý để tiếp tục cuộc sống như thế này hay theo dõi để bắt những tật xấu của anh? Xin hãy cho mình lời khuyên, cảm ơn các bạn nhiều!

Theo VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.