- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới nằng nặc đòi nuôi con của vợ cũ dù biết đó không phải con đẻ của anh
Đành rằng sống với nhau mấy năm nên anh có tình cảm như cha con. Nhưng liệu có đến mức ly hôn rồi anh vẫn muốn nuôi đứa bé không?
Đành rằng sống với nhau mấy năm nên anh có tình cảm như cha con. Nhưng liệu có đến mức ly hôn rồi anh vẫn muốn nuôi đứa bé không?
Mình không biết nên thương hay trách chồng sắp cưới của mình nữa. Việc mà anh định làm đúng là có lòng tốt. Nhưng ở góc độ của mình thì mình không thể chấp nhận được.
Mình năm nay 26 tuổi, hiện tại mình đang chuẩn bị kết hôn. Bạn trai của mình là người đã từng trải qua một đời vợ. Họ chia tay vì anh phát hiện vợ cũ ngoại tình. Không những thế, đứa con mà anh hết lòng nâng niu cũng chẳng phải con đẻ của anh.
Mình là người sống khá thoáng và hiện đại nên không vì việc bạn trai đã từng đổ vỡ mà thay đổi suy nghĩ. Đối với mình, anh là một người đàn ông tốt, đáng được trân trọng và yêu thương. Qua khoảng thời gian quen nhau và tiếp xúc, mình càng cảm thấy đúng đắn khi quyết định kết hôn với anh. Vợ cũ của bạn trai mình có lẽ sẽ rất tiếc khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy.
Mình cũng không biết nhiều về vợ cũ của bạn trai. Chỉ được nghe kể rằng chị ta sau khi ly hôn không còn chỗ bám víu nên đã đi gửi con về nhà ngoại còn bản thân thì đi làm công việc chẳng mấy lành mạnh. Về phần bạn trai mình sau khi chia tay thì cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ cũ nên mình cũng rất yên tâm.
Có điều nói là không liên can đến vợ cũ nhưng bạn trai mình lại rất thương cậu con trai kia. Hầu như tuần nào anh cũng dành cả ngày cuối tuần để ở bên thằng bé. Thấy thằng bé thiếu thốn đồ dùng học tập là anh lại sắm sửa không thiếu thứ gì. Mình cũng thương trẻ con vì trẻ con luôn vô tội. Chỉ là đứa con đó vốn là con người đàn ông khác. Ngay cả mẹ và bố đẻ cũng đã ruồng rẫy nó thế nhưng bạn trai mình lại xem đứa bé như con anh vậy.
Anh còn nói với mình anh thương đứa bé ấy như con ruột. Nó quá thiệt thòi nên anh chấp nhận là người bù đắp tình cảm thay cho bố đẻ nó. Mình nói thật, trong lòng mình luôn bất an và không vui mỗi khi bạn trai đến thăm con của vợ cũ. Nhưng mình cũng chỉ dám giấu trong lòng, nói ra bạn trai mình lại nghĩ mình ích kỷ với cả một đứa trẻ.
Tháng trước mẹ vợ cũ của anh qua đời. Từ trước đến nay, bà luôn là người chăm sóc đứa bé. Bây giờ bà đã không còn, mẹ đứa bé cũng vô trách nhiệm nên đùn đẩy cho anh em nuôi giúp. Giữa lúc này, không hiểu sao bạn trai mình lại đứng ra nhận nuôi đứa bé. Trên pháp luật thì anh vẫn là bố của đứa bé nên nếu anh muốn có thể sẽ được toại nguyện.
Mình sốc nặng khi biết anh muốn nuôi con riêng của vợ cũ. Đành rằng sống với nhau mấy năm nên anh có tình cảm như cha con. Nhưng liệu có đến mức ly hôn rồi anh vẫn muốn nuôi đứa bé không?
Mình không muốn vì chuyện này mà chia tay. Nhất là khi mình và bạn trai đã định sẵn ngày cưới. Nhưng càng nghĩ càng thấy vấn đề này thật sự nan giải đối với mình. Các bạn cho mình một lời khuyên với.
Theo Helino-
Tâm sự2 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự6 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự6 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự14 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?