Chồng tôi 7 năm 'lái máy bay bà già'

7 năm nay anh vẫn lén lút ăn nằm với đồng nghiệp là một "máy bay bà già" hơn anh 16 tuổi. Tôi phải mắt nhắm mắt mở, đóng giả một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến giờ tôi thấy anh vẫn chưa có ý định từ bỏ mà ngày càng mặn nồng hơn.

7 năm nay anh vẫn lén lút ăn nằm với đồng nghiệp là một "máy bay bà già" hơn anh 16 tuổi. Tôi phải mắt nhắm mắt mở, đóng giả một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến giờ tôi thấy anh vẫn chưa có ý định từ bỏ mà ngày càng mặn nồng hơn.

Thường xuyên theo dõi mục tâm sự, tôi thấy các anh chị thường phân tích những nguyên nhân khiến các ông chồng ngoại tình là: Đời sống vợ chồng không hòa hợp, thiếu sex, vợ bệnh nên phải "đánh bắt xa bờ", vợ chăm lo gia đình không chu đáo, không hiểu chồng, ra ngoài tìm con nối dõi, vì tiền...

Ảnh minh hoạ

Thưa các anh chi, vợ chồng tôi yêu và gắn bó với nhau đã được 12 năm, có với nhau 2 mặt con trai, gái đầy đủ, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, thuận hòa, hạnh phúc vô biên. Sinh hoạt vợ chồng luôn đều đặn 3, 4 lần/ tuần. Anh là người luôn chăm lo vợ con rất chu đáo, tiền bạc cũng thoải mái, hào phóng. Gia đình anh cũng thuộc hàng đại gia. Bản thân tôi luôn khéo với vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình.

Nhưng tại sao hơn 7 năm nay anh vẫn lén lút ăn nằm với đồng nghiệp là một "máy bay bà già" hơn anh 16 tuổi? Anh năm nay 36 tuổi, còn chị kia đã ly dị chồng được hơn 3 năm và có 2 con trai lớn, chỉ thua anh vài tuổi, gia đình cũng thuộc hàng đại gia. Vì anh là công an, nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện bởi "xấu chàng hồ thiếp". Vả lại tôi cũng sợ hạnh phúc gia đình sẽ đổ vỡ theo vì một "máy bay bà già" liệu có đáng?

Đã 7 năm nay tôi phải mắt nhắm mắt mở, đóng giả vai trò của một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ tôi thấy anh vẫn chưa có ý định từ bỏ chị này mà ngày càng mặn nồng hơn. Nhưng nếu im lặng chịu đựng mãi thì tôi thấy thật bất công với mình. Tôi đã làm sai chuyện gì mà phải chịu cảnh chia chồng cho kẻ khác như vậy? Tôi phải làm sao đây? Mong nhận được những lời khuyên chân thành của mọi người và cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của tôi.

Theo Vnexpress


Bình luận