- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tức giận vì tôi không chịu nghỉ làm để trông con
Sắp hết thời gian nghỉ thai sản, tôi có ý định thuê bảo mẫu trông con để bản thân có thể quay trở lại với công việc. Tuy nhiên, anh lại phản đối.
Trong gia đình tôi, chồng tôi là trụ cột về kinh tế. Anh làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài nên có thu nhập cao trên 50 triệu/tháng. Tôi là nhân viên văn phòng, mức lương chỉ bằng 1/5 của anh. Có lẽ vì sự chênh lệch về kinh tế, nên anh hay tỏ thái độ với vợ mà tôi thì cũng biết thân biết phận, cố gắng chiều chồng.
Tôi vừa sinh con trai đầu lòng mấy tháng trước nên được nghỉ nhà trông con. Tuy nhiên, vì sắp hết thời gian nghỉ thai sản, nên tôi đang đắn đo nên đem con gửi ai. Tôi không thể nhờ mẹ đẻ lên trông cháu vì chị dâu cũng sinh con cùng đợt với tôi nên mẹ tôi phải ở quên trông cháu. Mẹ chồng thì già yếu, lại hay bị đau lưng nên tôi cũng không tiện nhờ mẹ qua chăm. Tôi cũng nghĩ đến việc thuê bảo mẫu qua trông con nhỏ. Tiền thuê bảo mẫu cũng khoảng dưới 10 triệu/tháng nên tôi nghĩ hai vợ chồng có thể chi trả được.
Chồng tức giận vì tôi không chịu nghỉ làm để trông con
Khi tôi nói với chồng về điều này, anh tỏ ý tức giận, lập tức gạt đi. Anh bảo tôi làm mẹ, phải để ý chăm sóc cho con, thay vì giao con cho người lạ. Anh lấy dẫn chứng có nhiều bảo mẫu hành hạ con trẻ khi bố mẹ đi vắng, nên bảo tôi nên nghỉ hẳn để trông con thêm 1 năm. Đến khi thằng bé được tuổi rưỡi thì gửi đi nhà trẻ, tôi tìm việc mới cũng chưa muộn. Vì kể cả bây giờ tôi đi làm thì tiền lương cũng chả thấm vào đâu. Anh bảo sắp tới anh sẽ được tăng lương, đủ để nuôi gia đình dù tôi không đi làm.
Nghe lời của anh, tôi cũng rất khó nghĩ. Nghe anh nói về vụ bảo mẫu hành hung trẻ, tôi cũng rất lo sợ. Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi nghỉ làm trông con, tôi sợ sẽ tụt lùi so với những người đồng trang lứa. Chưa kể, trước đây tôi kiếm được tiền mà anh đã coi thườ
ng, bây giờ tôi còn nghỉ làm, không kiếm được tiền thì địa vị của tôi sẽ đâu. Theo mọi người, tôi có nên thuê bảo mẫu để đi làm lại hay tiếp tục nghỉ để chăm con như lời chồng nói? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VOV.VN
-
Tâm sự14 phút trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự22 phút trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự15 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự19 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự19 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.