- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con anh xinh như thế, vợ anh hiền như thế, vì sao anh cứ đắm đuối vào em?
Ngày em biết anh có vợ con, em đã khóc lên khóc xuống, hết cả tuần trời vì đau khổ, vì biết rằng, kết cục này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Ngày em biết anh có vợ con, em đã khóc lên khóc xuống, hết cả tuần trời vì đau khổ, vì biết rằng, kết cục này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Em, một cô gái mới lần đầu biết yêu và đã sai lầm khi yêu anh. Em thật sự không hề hay biết, miệng lưỡi ngọt ngào của anh đã chinh phục trái tim em, và người đàn ông đó lại là người đã có gia đình. Ngày em biết anh có vợ con, em đã khóc lên khóc xuống, hết cả tuần trời vì đau khổ, vì biết rằng, kết cục này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng anh lại ở bên em, ỉ ôi, xin lỗi, rằng anh vô cùng yêu em, rằng anh gặp lại em như được sống lại tuổi xuân mà ở bên vợ anh đã không tìm thấy. Anh cảm thấy chán khi suốt ngày vợ anh càu nhàu chuyện tiền nong ,không có giây phút thoải mái. Ở bên em, anh rất hạnh phúc, được em yêu thương, chiều chuộng và quan tâm.
Em đã từng nghĩ cả đời này nếu không phải là anh, em sẽ không lấy ai khác. Anh biết, em yêu anh nhiều như thế nào rồi đó? Nhưng anh ơi, anh có vợ đẹp như thế, có con xinh như thế, tại sao anh lại cặp bồ với em?
Vợ anh đẹp như thế, con anh xinh như thế, sao anh cứ đắm đuối mãi vào em? Em đã nói với anh, em nhất định không yêu và cưới đàn ông có vợ. (Ảnh minh họa)
Đàn ông các anh, khi có vợ con rồi, lại có kinh tế, ai cũng mong muốn có một mối quan hệ lén lút bên ngoài, để có được giây phút thoải mái, thư thái, được chiều chuộng như anh đã nói. Anh chán vợ anh vì cứ về nhà mở miệng ra là nói chuyện tiền nong phải không?
Trước đây, chị ấy là người yêu của anh, chị ấy có chiều chuộng anh, có yêu thương anh và có bao giờ đề cập tới chuyện tiền nong? Chắc chị ấy cũng như em lúc này, hết lòng si mê và yêu thương anh, chiều chuộng anh, làm tất cả để khiến anh vui?
Anh nói yêu em, muốn lấy em làm vợ, anh có nghĩ một ngày em cũng sẽ như chị ấy?
Đàn bà chúng em là vậy anh ạ! Rồi em cũng sẽ sinh con với anh, cũng là mẹ của các con anh, rồi cũng sẽ là một người đàn bà bếp núc, bận rộn với chuyện chăm con cái. Rồi em cũng sẽ không còn thời gian dành cho anh như ngày yêu nhau, thậm chí chẳng nấu được cho anh một bữa ngon theo yêu cầu. Rồi em cũng đầu bù tóc rối, cũng luôn nhắc tới tiền trong mỗi lần anh đi làm về. Gánh nặng cơm áo gạo tiền mà anh. Nếu may mắn chúng ta giàu có, tiền nong sẽ chẳng khiến chúng ta xích mích. Nhưng nếu chúng ta nghèo khó lại nuôi thêm mấy đứa con, rồi chúng ta cũng sẽ lại cãi vã vì chuyện đó.
Vợ anh đẹp như thế, con anh xinh như thế, sao anh cứ đắm đuối mãi vào em? Em đã nói với anh, em nhất định không yêu và cưới đàn ông có vợ. Em không bao giờ đi lại vết xe đổ của mẹ em, người đàn bà cướp chồng người khác, để rồi sinh ra em, một đứa con gái bất hạnh. Em sẽ không làm điều đó. Em đã yêu anh vô cùng nhưng em muốn có được một người đàn ông là của riêng em, không chung đụng với ai cả, và được đường đường chính chính làm vợ người ta.
Anh có thể không còn yêu chị ấy nên muốn tìm đến em. Nhưng còn con anh, còn những đứa trẻ tội nghiệp đó thì sao? (Ảnh minh họa)
Em đã nói chúng mình chấm dứt từ đây, tại sao anh cứ mãi đeo bám em, tại sao anh cứ làm khổ em như vậy? Yêu một người, đâu phải chia tay là dễ. Nhưng em muốn anh hãy để em được từ bỏ một cách nhẹ nhàng. Đừng làm khổ cả hai được không anh?
Anh có thể không còn yêu chị ấy nên muốn tìm đến em. Nhưng còn con anh, còn những đứa trẻ tội nghiệp đó thì sao? Rồi em cũng như chị ấy, rồi tất cả những người đàn bà anh yêu cũng sẽ cũ kĩ, xấu xí và trở nên cục cằn khi cuộc sống trăm vàn khó khăn bận rộn. Hãy hiểu cho chị ấy anh ơi. Vì em hiểu hơn ai hết, chị ấy đã từng có một thời tuổi trẻ huy hoàng, xinh đẹp, và từng là người đàn bà được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chị ấy đã chọn anh. Vậy nên, anh đừng bao giờ phụ chị ấy, anh nha!
Chào anh, chúc anh sớm lấy lại tinh thần và trân trọng hạnh phúc ngay bên cạnh!
Theo Khám phá
-
Tâm sự46 phút trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự12 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...